Tấm Bánh Giêsu (Ga 6, 35 – 40)
Ngày ngày, con người vẫn luôn tìm kiếm cho mình của ăn, của uống. Họ loay hoay trong vòng xoáy của cơm áo gạo tiền để thoả mãn những cơn đói, cơn khát mà đôi khi lại quên tìm cho mình lương thực dưỡng nuôi tâm hồn. Vậy nên, lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy lo tìm kiếm lương thực không bao giờ hư nát là chính thân thể Người. Đức Giêsu phán: “chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào Tôi chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35). Đây là một lời bảo chứng cho những ai tin vào Người.
Đức Giêsu là bánh trường sinh đến từ trời, Bánh hằng sống mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Tấm bánh ấy đã chấp nhận chịu nát tan để trao hiến cho muôn người thuộc mọi tầng lớp và địa vị trong xã hội. Chúa “không loại trừ một ai” cho dù họ là người công chính hay tội lỗi, cho dù họ là người khoẻ mạnh hay yếu đau. Tấm bánh Giêsu làm no thoả những tâm hồn khao khát Người và mong được lớn lên trong đời sống tâm linh hằng ngày. Động từ “đến” được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Tin Mừng và câu nói “ai đến với Tôi” (Ga 6,35) nhấn mạnh sự tự do của con người khi đến với Chúa. Như vậy, chúng ta chỉ có thể tìm thấy sự sống đích thực nơi tấm bánh Tình yêu khi chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể – Bí tích cao trọng mà Linh mục cử hành hằng ngày. Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta phản bội Người. Người luôn khao khát chúng ta đến với Người, gặp gỡ Người qua Bí tích Thánh Thể, để chúng ta ngày được lớn mạnh trong đức tin và ân sủng.
Lạy Chúa, qua bài Tin mừng hôm nay, chúng con vững tin rằng lòng thương xót của Chúa “không loại ai ra ngoài” (Ga 6,…), ngược lại, lòng thương xót đó luôn bao bọc và ban cho chúng con sự sống dồi dào kể cả khi chúng con tỗi lỗi, yếu đuối chạy theo những tham vọng thế gian. Xin cho chúng con siêng năng đến với Chúa nơi Bí tích Thánh Thể để chúng con được kết hợp mật thiết với Ngài, kín múc nơi Ngài nguồn bình an, niềm vui, và tình yêu thương để nhờ đó chúng con cũng trở nên tấm bánh được bẻ ra và lan tỏa tình yêu thương của Chúa tới mọi người. Amen.
Bích Loan, Tv II