Không khó để nhận ra rằng Nữ tu Việt Nam hiện nay đang được trang bị và đầu tư để nâng cao trình độ giáo dục trên mọi lĩnh vực, tại Việt Nam cũng như được gửi đi du học tại các nước tiên tiến như Ý, Pháp, Hoa Kỳ, Bỉ, Úc, Philippines… Càng không hiếm các Nữ tu đã đạt các học vị cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ ở nhiều ngành học khác nhau.
Những người Nữ tu đã và đang du học tại Hoa Kỳ được hưởng những món quà vô giá từ sự quảng đại của các Dòng tu và các trường đại học Công Giáo lớn nhỏ. Món quà vô giá ấy đến từ hai chiều. Trước hết, người Nữ tu nhìn nhận rằng, món quà đó đến từ Thiên Chúa. Chính Ngài đã trao ban những giá trị và cơ hội ấy ngang qua các quyết định của các Bề trên các Hội dòng khi nhìn thấy nhu cầu cần thiết cho sứ vụ của Giáo Hội, nhà Dòng, và cho tha nhân. Kế đến là sự mở lòng của các Hội dòng và các trường học tại Hoa Kỳ vì sứ vụ chung của toàn Giáo Hội, đã đón nhận và giúp đỡ các Nữ tu-Du học sinh. Chiều còn lại đến từ chính người Nữ tu.
Trải qua hơn một thập kỷ, các Nữ tu Việt Nam đi trước và bây giờ, nhìn chung đã tạo được tiếng vang, sự yêu mến và tầm ảnh hưởng trên các giáo sư, nhân viên, bạn bè, và những người họ tiếp xúc tại các trường họ theo học. Giống như các du học sinh khác, người Nữ tu trải qua tất cả các khó khăn và thử thách đến từ rào cản ngôn ngữ, văn hoá, và đức tin. Trên bước đường trinh phục tri thức, những khó khăn đó nhiều khi cản trở ý trí và làm họ như muốn gục ngã. Thật vậy, con đường học hành chưa bao giờ là dễ dàng. Con đường du họ Hoa Kỳ cũng không phải trải hoa hồng như nhiều người thường nghĩ, nhưng thấm đượm nỗi lo, mồ hôi, và nước mắt. Trước những rào cản quá lớn đến từ ngôn ngữ, nhiều khi chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, người Nữ tu không khỏi lo sợ, cô đơn, và lạc lõng.
Nhưng khác với các sinh viên khác, người Nữ tu mang trong mình sứ vụ được trao phó, niềm tin, hy vọng, và nội lực mạnh mẽ đến từ Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Trước mỗi năm học mới, người Nữ tu đã cầu nguyện điều gì? Xin thưa, giống như vua Salomôn, họ xin cho được ơn khôn ngoan: “Từ cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, xin phái đến từ toà cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa.Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gin giữ con” (Khôn Ngoan 9:10-11). Người Nữ tu biết rằng họ không học cho mình nhưng cho sứ vụ tương lai của nhà Dòng và để phục vụ tha nhân cách hữu hiệu hơn. Người Nữ tu luôn thấy mình bé nhỏ và mong manh trước biển rộng kiến thức và môi trường xa lạ. Vì thế họ luôn phó thác và cậy trông vào Chúa. Họ biết rằng họ không học một mình nhưng họ luôn Chúa cùng đồng hành. Một sự phó thác thẳm sâu cùng với sự kiên trì liên tục và bền bỉ như cách họ học và cố gắng vượt qua từng ngày và từng kỳ học. Họ phải vượt lên trên sự rụt rè và ngại ngùng vốn có để luôn nở nụ cười, chủ động làm quen, bắt chuyện, hỏi han, và khiêm nhường tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè.
Bạn bè và thầy cô từng nói rằng họ luôn nhìn thấy ở người Nữ tu một điều gì đó thật đặc biệt, những khuôn mặt luôn toát lên sự vui tươi, thân thiện, và đầy năng lượng. Người Nữ tu luôn chăm chỉ, đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ và hiếm khi nghỉ học. Không hiếm để nhận diện các Nữ tu được xếp hạng cao với thành tích xuất sắc. Tuy điểm số không phải là tất cả, nhưng nó nói lên sự cố gắng không ngừng nghỉ và niềm hy vọng giữa bao khó khăn chồng chất trong học tập và sự lạc lõng trong một thế giới vật chất tiện nghi, đầy thế tục và quá cởi mở của nền văn hoá phương Tây. Những Nữ tu mới chập chững bước vào năm học đầu tiên dù run sợ nhưng họ đã nhìn thấy ở những Nữ tu đi trước như những tấm gương sáng soi bước đường tương lai của họ tuy gập ghềnh và sẽ có khó khăn nhưng họ tin rằng với ơn Chúa và sự cố gắng, họ cũng sẽ làm được như lớp lớp đàn chị đi trước. Người Nữ tu cũng rất cần lời cầu nguyện, động viên, sẻ chia từ Hội Dòng, gia đình, và bạn bè của mình để họ không bỏ cuộc và gục ngã, và có thể tiến về phía trước với niềm hy vọng tràn đầy.
Sống đời dâng hiến và tu học là một hành trình của niềm hy vọng và là sự chọn lựa. Người Nữ tu chọn cho mình một tâm thế lạc quan và tin tưởng vào Thiên Chúa. Trước thềm năm học mới, họ sẽ lại bắt đầu thầm thĩ cầu nguyện và lại cặm cụi đến trường với tà áo Dòng bay bay trong gió. Xin cầu chúc các Nữ tu luôn tìm thấy niềm vui trong đời dâng hiến và sứ vụ học hành; chúc cho một năm mới thuận lợi, trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng và tri thức trên hành trình thăng tiếng bản thân và phục vụ.
M. Trần Phương