Mỗi người sinh ra đều mang trong mình khát vọng hạnh phúc. Nhưng, làm thế nào để có thể đạt được hạnh phúc đích thực của đời mình? Thần học Luân lý được trao sứ mạng trả lời cho vấn nạn trên. Ý thức được giá trị này, Quý chị em khu vực Miền Nam – dù bận rộn với nhiều sứ vụ – vẫn ưu tiên sắp xếp thời gian cho việc học tập. Bởi đời tu không chỉ được dệt nên từ những giờ cầu nguyện và phục vụ, mà còn được nuôi dưỡng bằng khát vọng tìm hiểu, đào sâu và làm phong phú thêm đức tin, để từng bước trở nên vững vàng và trưởng thành hơn trong nhân cách.
Vào các thứ Bảy của tháng 7 và tháng 8, từ 8g00 – 11g00 và 14g00 – 16g30, tại Tu xá Mẹ Thiên Chúa – Cộng đoàn Bình Chánh, quý Chị em khu vực Miền Nam gồm các chị em Học viện, quý Chị giáo và quý Chị khấn trọn đã cùng tham dự khóa học hè – môn học Thần học Luân lý Cơ bản. Người đồng hành là cha giáo Giuse Phạm Văn Trọng, thuộc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.
Thần học Luân lý không chỉ là những khái niệm khô khan về quy tắc và luật lệ. Đó là hành trình tìm về ý nghĩa của đời sống con người – hành trình bắt đầu từ những câu hỏi thật giản dị: Vì sao chúng ta ăn uống – ngủ nghỉ, làm việc, học tập, yêu thương và dấn thân? Ẩn sau những thao thức ấy là khát vọng hạnh phúc mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng người. Với lối tiếp cận từ chiết tự và lịch sử tư tưởng, cha giúp mọi người nắm vững cốt lõi của khái niệm này: Luân lý học là môn nghiên cứu các bổn phận và trách nhiệm, nhằm đánh giá tính tốt – xấu, đúng – sai của hành vi con người, qua đó định hướng con người đạt đến hạnh phúc.
Qua hành trình học hỏi, Quý chị em nhận ra hạnh phúc không chỉ gói gọn trong thành công, danh vọng hay những thoả mãn chóng qua. Hạnh phúc có nhiều cấp bậc: từ hạnh phúc tự nhiên, đến hạnh phúc minh triết, và cuối cùng là hạnh phúc đời đời – nơi Thiên Chúa, Đấng đã gieo vào lòng người khát vọng vĩnh cửu. Khi ý thức được điều ấy, mỗi chọn lựa thường ngày trở thành một bước đi có định hướng, giúp các chị em phân định sáng suốt hơn, sống tự do hơn và kiên vững hơn trong hành trình dâng hiến.
Các buổi học không chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết. Qua những tình huống thực tế trong gia đình, xã hội và đời tu, cha giáo khuyến khích chị em thảo luận, trao đổi và thực hành phân định. Nhờ vậy, những nguyên tắc luân lý không còn xa vời, mà trở thành kim chỉ nam gần gũi, có thể soi sáng và nâng đỡ trong đời sống hằng ngày cũng như trong sứ vụ của chị em.
Từng bước, các chị em cảm nhận: sống luân lý không phải chỉ là “giữ luật”, nhưng là sống trong sự tự do của tình yêu, để mỗi hành vi – dù nhỏ bé – đều mang chiều kích thiêng liêng và nối kết với Thiên Chúa cùng tha nhân.
Dù khóa học mới chỉ là phần thứ nhất của môn học, nhưng đã để lại nhiều hoa trái thiêng liêng. Những kiến thức và kinh nghiệm lãnh nhận không dừng lại trong lớp học, mà tiếp tục được nuôi dưỡng trong cầu nguyện, trong tình huynh đệ cộng đoàn, trong phục vụ và sứ mạng, giúp các chị em thêm xác tín về ơn gọi của mình, thêm tin tưởng vào hạnh phúc đích thực mà đời dâng hiến đang hướng đến.
Khóa học khép lại, nhưng âm vang vẫn còn: một lời mời gọi canh tân đời sống, một động lực để đào luyện nhân cách, và một ánh sáng để phân định giữa bao ngã rẽ của thời đại. Với hành trang này, Quý chị em có thể vững vàng hơn trong sứ mạng giáo dục và phục vụ, mạnh dạn hơn trong công cuộc loan báo Tin Mừng, và bình an hơn khi bước đi trong tình yêu Thiên Chúa.
BVH Học viện Miền Nam