Thứ Sáu, ngày 14/7/2023. Đại gia đình tang quyến cụ Cố Maria Nguyễn Thị Vân (Giáo họ Hanh Cù, Giáo xứ Thân Thượng, Gp. Thái Bình) cùng sơ Maria Phạm Thị Mến – Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu đã được đón quý Cha, quý Tu sĩ, quý Cộng đoàn phụng vụ và đặc biệt là quý Sơ cùng Bề trên Tổng quyền Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu về hiệp dâng thánh lễ An táng cụ Cố Maria.
Với tâm tình tri ân và hiệp thông, trước nghi thức dập mạch, Dì Bề trên Tổng quyền Cecilia Phạm Thị Tuyết đã đại diện Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu nói lên tâm tình tri ân tới cụ cố Maria và chia buồn tới tang quyến. Dì Bề trên nhấn mạnh rằng: “sự ra đi của cụ Cố Maria là một mất mát to lớn, nhưng với tâm tình của những ki-tô giáo thì đây lại là một chuyến trở về của cụ Cố, về với Đấng mà Cố đã tin tưởng, phó dâng cuộc đời mình cho Ngài. Dì Bề trên nhấn mạnh: cụ Cố đã hi sinh gánh vác để cho người con của mình là nữ tu Maria Phạm Thị Mến có thể theo đuổi ơn gọi trong dòng nữ Đa Minh. Chính điều đó đã thể hiện một tình yêu tuyệt đối của Cụ vào Thiên Chúa toàn năng.”
Hiệp dâng thánh lễ An táng của cụ Cố Maria, có đông đảo quý Cha thuộc Giáo phận Thái Bình, Giáo phận Bùi Chu, quý Cha thuộc gia đình linh tông huyết tộc của Tang quyến. Phụng ca hôm nay là quý Sơ Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế cũng là cha Tổng đại diện Giáo phận Thái Bình đã thay lời đoàn đồng tế gửi tới Gia đình Tang quyến lời phân ưu sâu sắc. Kế đến, Ngài cũng kêu mời quý Tu sĩ, quý Cộng đoàn Phụng vụ hiệp ý dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn và tâm tình cậy trông phó thác để xin Thiên Chúa tình thương đón nhận linh hồn cụ Cố Maria
Chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Tổng đại diện đã dựa vào Lời Chúa trong Tin Mừng được lựa chọn công bố trong thánh lễ an táng hôm nay (Ga 11,17-27). Cha đã quảng diễn câu kinh thánh: “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26) và nhấn mạnh rằng: trong chúng ta, ai cũng khao khát sự sống đời đời, vì đó là đích điểm của mỗi ki-tô giáo. Cùng với đó, Cha đã phác họa cho quý Cộng đoàn thấy được hành trình mà cụ Cố Maria đã trải qua trên dương thế, một người phụ nữ tần tảo, đạo hạnh mến Chúa-yêu người.
Sau bài giảng của Cha Tổng đại diện, Thánh Lễ được tiếp tục bằng phần phụng vụ Thánh Thể. Sau đó, Cha xứ của giáo xứ Giáo Nghĩa Đa Minh Nguyễn Văn Quát đã chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt cụ Cố.
Tháp tùng linh cữu cụ Cố về Vườn Thánh giáo họ Hanh Cù có đông đảo quý Cộng đoàn phụng vụ, quý Cha, quý Sơ Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu.
Nghi thức tại phần mộ do cha Cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn, thuộc Giáo phận Lạng Sơn chủ sự.
Sự hiện trân quý của Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu đã làm tươi thắm lên tình nghĩa bác ái, gắn bó của Hội dòng với mọi thành viên trong gia đình của sơ quý tử Maria Phạm Thị Mến.
Chúng con cùng nhau hiệp một ý: “Xin Chúa thương đón nhận linh hồn cụ Cố Maria vào nước hằng sống muôn đời.”
BTT Giáo họ Hanh Cù