Vào lúc 14g30, ngày 27 tháng 3 năm 2026, tại Nguyện đường Hội dòng, Thánh lễ an táng nữ tu Maria Đinh Thị Tin đã được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy niềm tín thác — ngay trong những ngày đầu Hội dòng vừa bước vào hành trình Năm Thánh hồng ân.
Trước Thánh lễ an táng, nghi thức tiễn biệt được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và xúc động. Tất cả chị em trong Hội dòng, tang quyến cùng đông đảo thân hữu đã quây quần bên linh cữu để dâng lời kinh nguyện, tiễn biệt người chị em thân yêu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người như cùng nhìn lại hình ảnh quen thuộc của chị – một nữ tu tận hiến Đa Minh Bùi Chu âm thầm, bé nhỏ, tận tụy với công việc được trao và hăng say làm việc vì lòng yêu mến Thiên Chúa.
Thánh lễ an táng do cha Linh hướng Giuse Nguyễn Cao Huấn, O.P. chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha giáo, quý Cha chánh xứ quê hương và quý Cha. Hiện diện trong Thánh lễ có đông đủ chị em trong Hội dòng, quý tu sĩ, bà con thân quyến, quý cộng đoàn Giáo họ Phú Đức – Giáo xứ Phú Hương, cùng quý hội đoàn và bà con Giáo xứ chính tòa Bùi Chu.
Trong bài giảng lễ, Cha giáo Giuse Nguyễn Văn Hiển đã gợi lại hình ảnh một người nữ tu sống âm thầm, khiêm tốn nhưng trọn vẹn trong tình yêu tận hiến. Cuộc đời chị Maria là một lời chứng sống động của sự trung tín trong ơn gọi, qua những công việc nhỏ bé, giản dị hằng ngày. Như thánh Martin de Porres xưa, chị đã chọn con đường phục vụ âm thầm, âm thầm mà bền bỉ, âm thầm mà đầy yêu thương.
Đặc biệt, sự ra đi của chị Maria đúng vào thời điểm Hội dòng vừa được khai mở Năm Thánh – một hành trình của tạ ơn, sám hối và canh tân. Cuộc đời âm thầm nhưng trung tín của chị như một lời nhắc nhở sống động cho mỗi người: Năm Thánh không chỉ là những cử hành long trọng, nhưng còn là lời mời gọi trở về với những điều căn cốt nhất – sống trọn vẹn ơn gọi, trung thành trong những bổn phận nhỏ bé, và tín thác trọn vẹn vào lòng thương xót Chúa. Có thể nói, chính cuộc đời chị là một “bài ca Năm Thánh” âm thầm, được viết nên không bằng lời, nhưng bằng cả một đời tận hiến.
Sau Thánh lễ, chị Bề trên Tổng quyền đại diện Hội dòng cùng tang quyến đã bày tỏ tâm tình tri ân quý Cha và cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho chị Maria trong những giây phút tiễn đưa cuối cùng.
Kết thúc Thánh lễ, linh cữu chị Maria được đưa tiễn ra nơi an nghỉ cuối cùng tại Thánh địa Hội dòng. Trong niềm tin vào sự sống lại, đoàn người lặng lẽ tiễn đưa chị, như gửi trao người chị em thân yêu vào vòng tay đầy xót thương của Thiên Chúa.
Cuộc đời chị Maria là hình ảnh của một người nữ tu tận hiến Đa Minh Bùi Chu trung kiên, âm thầm dâng hiến, sống trọn vẹn từng ngày trong tình yêu và bổn phận. Chị đã ra đi khi Năm Thánh vừa mở ra, như một lời hoàn tất đẹp đẽ cho hành trình dâng hiến, và cũng là lời trao gửi lại cho những người ở lại: hãy tiếp tục sống Năm Thánh bằng chính đời mình.
Xin cho linh hồn Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa, và xin cho mỗi người chúng ta biết tiếp nối hành trình dâng hiến ấy bằng đời sống trung tín và yêu thương mỗi ngày.
Album Thánh lễ an táng Nữ tu Maria Đinh Thị Tin: https://photos.app.goo.gl/GeA8uadpzSQCmZtd9
BTT




















