Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu cùng với gia đình, thân quyến và cộng đoàn dân Chúa đã cử hành Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Phạm Thị Hừng vào lúc 14g30 chiều nay, ngày 06 tháng 11 năm 2025 tại Nguyện đường Hội dòng.
Buổi sáng cùng ngày, vào lúc 9g00, Gia đình Thánh hiến miền Bùi Chu đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho chị Maria trong bầu khí thấm đượm tình hiệp thông huynh đệ.
Trước Thánh lễ an táng, nghi thức tiễn biệt được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và xúc động. Tất cả chị em trong Hội dòng, tang quyến cùng đông đảo thân hữu đã quây quần bên linh cữu để dâng lời kinh nguyện, tiễn biệt người chị em thân yêu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người như cùng nhìn lại hình ảnh quen thuộc của chị – một nữ tu Đa Minh hiền hậu, khiêm nhường, dấn thân trọn vẹn trong sứ vụ, hăng say làm việc vì lòng yêu mến Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn.
Thánh lễ an táng do Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn, Đặc trách các Dòng tu Giáo phận, chủ tế cùng quý cha đồng tế. Hiện diện trong Thánh lễ có chị em trong Hội dòng, quý tu sĩ nam nữ, bà con thân quyến, quý cộng đoàn giáo họ Hạ Linh – Giáo xứ Liên Thủy, quý đại diện các Giáo xứ Ngọc Tiên, Nam Hưng, Thuần Hậu, cùng quý hội đoàn và bà con giáo xứ Chính tòa Bùi Chu.
Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Văn Giới, O.P. đã chia sẻ về vẻ đẹp của đời dâng hiến như hạt lúa được gieo vào lòng đất – âm thầm mục nát để sinh nhiều hoa trái. Qua hình ảnh cuộc đời của chị Maria, cha mời gọi mọi người cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hạt giống trung tín mà chị đã gieo trong lòng Hội dòng, và cầu nguyện để chị được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa là nguồn cội của mọi tình yêu.
Sau Thánh lễ, linh cữu Nữ tu Maria Phạm Thị Hừng được đưa tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Thánh địa của Hội dòng, giữa lời kinh nguyện và niềm thương nhớ của chị em trong Hội dòng cùng các em, các cháu trong gia đình.
Cuộc đời của Nữ tu Maria Phạm Thị Hừng là một bản trường ca của tình yêu và phục vụ. Có một quãng thời gian dài, chị đã sống và làm việc với tất cả nhiệt huyết, để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều cộng đoàn và nơi chị được sai đến. Ở đâu có chị, nơi ấy toát lên tinh thần hăng say, sự tận tụy và lòng mến Chúa tha thiết. Đối với nhiều chị em trẻ lúc bấy giờ, chị như một điểm tựa, một hình ảnh sống động về người nữ tu Đa Minh quảng đại và dấn thân, luôn hết mình vì sứ vụ và vì anh chị em.
Những năm tháng cuối đời, khi sức khỏe không còn như trước, chị lại lặng lẽ tiếp tục hành trình hiến dâng bằng lời cầu nguyện và sự chấp nhận bệnh tật trong bình an. Từ một người năng động, chị trở nên người cầu nguyện sâu lắng – vẫn trung tín với sứ mạng, nhưng theo cách khác, trầm hơn, sâu hơn. Chị đã an nghỉ trong Chúa lúc 10g30, thứ Tư, ngày 5 tháng 11 năm 2025, hưởng thọ 80 tuổi, với 62 năm khấn dòng.
Xin cho chị Maria được nghỉ yên trong vòng tay nhân hậu của Thiên Chúa, và chuyển cầu cho Hội dòng cùng gia đình thân yêu, để tất cả luôn được sống trong bình an, trung tín và chan chứa tình yêu của Chúa.
BTT
Album Thánh lễ An táng Chị Maria Phạm Thị Hừng: https://photos.app.goo.gl/8TFuZVdHtVfnD8WN9



















