Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu cùng với gia đình, thân quyến và cộng đoàn dân Chúa đã cử hành Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Vũ Thị Lượt vào lúc 08g00 sáng nay, ngày 18 tháng 10 năm 2025 tại Nguyện đường Tu viện Rosa Lima Phú Nhai.
Trước khi bước vào Thánh lễ An táng, gia đình tang quyến và toàn thể chị em trong Hội dòng một lần nữa đã cùng nhau quây quần bên thi hài Nữ tu Maria để cầu nguyện và vĩnh biệt Chị. Giây phút linh thiêng và xúc động ấy ghi khắc trong lòng mỗi người hình ảnh một người chị em đã sống trọn vẹn cho Chúa và cho sứ mạng, đồng thời thắp lên niềm hy vọng về sự gặp lại trong ngày sau hết.
Thánh lễ an táng do cha Giuse Phạm Quang Vinh – quản hạt, chánh xứ Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai chủ tế và quý Cha đồng tế. Tham dự thánh lễ, có sự hiện diện của quý Chị em trong Hội dòng, quý Tu sĩ, quý bà con thân quyến, quý Cộng đoàn đại diện của Giáo xứ Long Châu, Giáo xứ Quần Vinh, cùng quý Hội đoàn và bà con Giáo xứ Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai.
Trong bài giảng, Cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng – Giám đốc Đại Chủng viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu – đã gợi lên hình ảnh hạt giống với ba vẻ đẹp: âm thầm, hy sinh và vị tha. Từ hình ảnh ấy, Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm lại hành trình đời tu của Chị Maria như một hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng Hội dòng và Giáo phận Bùi Chu. Chị Maria là một hạt giống Tin Mừng mang nét đẹp mộc mạc, giản dị, để lại dấu ấn yêu thương và khơi dậy nhiều ơn gọi trẻ nơi giáo xứ Quần Vinh.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau đưa tiễn Chị Maria ra nơi an nghỉ cuối cùng.
Nữ tu Maria sinh ngày 07.4.1948 tại Giáo xứ Quần Vinh, Giáo phận Bùi Chu. Chị gia nhập Hội dòng từ năm 1974, tuyên khấn lần đầu năm 1986 và trọn đời năm 1991. Chị đã sống trọn 39 năm trong lời khấn dâng hiến. Sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật, Chị đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 23g15’ ngày 16 tháng 10 năm 2025, hưởng thọ 77 tuổi.
Chị Maria là người có lòng yêu mến sâu sắc đối với Đức Mẹ. Trong suốt cuộc đời hiến dâng, Chị luôn tìm thấy nơi Mẹ nguồn an ủi, chở che và sức mạnh để bước đi trong ơn gọi. Ngay cả khi bệnh tật ngày càng trở nặng, mỗi khi nghe tiếng chuông nhà thờ và nhà nguyện ngân vang, Chị vẫn khẽ nói với ước ao tha thiết: “Xin cho em được đi lễ.” Ước nguyện giản dị ấy – tưởng chừng nhỏ bé – lại chất chứa một tình yêu sâu thẳm dành cho Thánh lễ và cho Đấng mà Chị hằng tin yêu phụng sự. Và rồi, Chúa đã thương nhận lời Chị: Chị được ra đi trong Năm thánh, sau khi tham dự Thánh lễ cuối cùng vào ngày thứ Bảy – ngày của Mẹ Maria. Một kết thúc thật dịu dàng và trọn vẹn cho cuộc đời của người nữ tu đã sống trọn vẹn cho Chúa và Mẹ Người.
Điều đặc biệt hơn nữa, trong hành trình tiễn đưa Chị Maria về nơi an nghỉ cuối cùng, khi đoàn rước đi ngang qua Nhà thờ Vương cung Thánh đường Phú Nhai, đúng lúc cộng đoàn Gia đình Công giáo xa quê Hà Nội đang tham dự giờ tĩnh tâm hành hương Năm thánh. Cha phó Giuse Nguyễn Văn Hoà đã mời gọi cộng đoàn: “Kính thưa Cộng đoàn, trong khi chúng ta đang ở giữa bầu khí tĩnh tâm, có một nữ tu mới được Chúa gọi về. Khi còn sống, nữ tu ấy đã luôn ước ao được chào từ biệt Đức Mẹ và được cộng đoàn đọc cho mình một Kinh Kính Mừng. Giờ đây, trên hành trình ra nơi an nghỉ cuối cùng, thi hài nữ tu đang dừng lại trước nhà thờ. Xin Cộng đoàn cùng hướng lòng về chị, hiệp lời cầu nguyện và dâng lên Đức Mẹ lời kinh thân thương ấy.” Thật cảm động biết bao, toàn thể cộng đoàn trong nhà thờ cùng hướng về sân cuối, nơi thi hài Chị Maria đang dừng lại hướng về tượng Đức Mẹ. Cả cộng đoàn đã đọc chung Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và cùng hiệp ý cầu nguyện, như thể tiễn Chị bằng lời kinh cuối cùng mà chính Chị hằng khao khát. Khoảnh khắc ấy – âm thầm mà linh thiêng – như một cái nắm tay của Mẹ Maria, dịu dàng dẫn Chị về Quê Trời. Chị đã được chào Mẹ lần cuối, giữa lời kinh của cộng đoàn và trong ơn phúc của Năm thánh đầy tràn ân sủng.
Nguyện xin Chúa đón nhận Chị vào vòng tay thương xót, cho Chị được nghỉ yên trong bình an của Chúa, và xin cho từ cuộc đời Chị, nhiều tâm hồn trẻ cũng tìm thấy ánh sáng để dấn bước theo tiếng gọi yêu thương của Ngài.
BTT
Một số hình ảnh khác:
Link Album Thánh lễ an táng Chị Maria: https://photos.app.goo.gl/XtH4aA8bCNvNkUXe6