Sáng ngày 14/11/2025, tại Tu viện Đa Minh Phú Nhai, cộng đoàn hân hoan quy tụ cử hành Thánh lễ tạ ơn, khánh thành và làm phép Phòng khám Đa khoa Tu viện – một dấu mốc quan trọng sau 20 năm phục vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1. Thánh lễ tạ ơn
Lúc 9g30, Thánh lễ tạ ơn được cử hành cách long trọng và sốt sắng. Do sức khỏe không cho phép, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh không thể chủ tế và đã ủy quyền cho Cha Đaminh Ngô Công Sứ, Quản hạt Gia Kiệm – Phó Giám đốc Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi – thay ngài chủ tế Thánh lễ. Quý cha trong và ngoài Giáo phận cùng đồng tế, đông đảo quý tu sĩ, quý ân nhân và bà con gần xa hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm, ấm áp.
Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh – vị mục tử quê hương Phú Nhai – trong những ngày hồng phúc này trở về quê nhà để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Ngài mừng 90 năm hồng ân tuổi đời, 60 năm thánh chức Linh mục và 21 năm sứ vụ Giám mục. Đây không chỉ là dấu mốc của một hành trình dài trung thành và hiến dâng, mà còn là cơ hội để cộng đoàn quê hương bày tỏ lòng kính trọng, tri ân đối với một người con đã tận tụy phục vụ Hội Thánh trong nhiều thập kỷ. Kính chúc Đức Cha luôn tràn đầy sức khỏe, bình an để tiếp tục là chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót Chúa giữa đời.
2. Hành trình hình thành Phòng khám: từ ước mơ nhỏ đến sứ mạng phục vụ cộng đồng
Trong phần dẫn lễ, cộng đoàn được nghe lại đôi dòng lịch sử của Phòng khám – một hành trình đong đầy sự quan phòng của Thiên Chúa:
- Khởi đi từ gợi ý của bác sĩ Nguyên Kha, người đã gieo vào lòng sơ Maria Nguyễn Thu Hương ước muốn cho các chị em học y để phục vụ cộng đồng.
- Khi ấy Tu viện chỉ có một phòng mạch Đông y nhỏ. Nhờ gợi ý mang tính định hướng này, một kế hoạch táo bạo hơn được nhen nhóm.
- Năm 2006, sơ Thu Hương mua mảnh đất đầu tiên gần cổng Vương Cung Thánh Đường để mở cơ sở y tế cho Tu viện.
- Hoạt động ổn định được vài năm, đến năm 2012, cơ sở chính thức được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận để trở thành Phòng khám Đa khoa.
- Từ 01/01/2024, phòng khám được Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội cho phép liên kết khám Bảo hiểm Y tế, giúp bà con – nhất là người nghèo – dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế hơn.
Song song với việc khám chữa bệnh, phòng khám thường xuyên tổ chức các chương trình khám bệnh – phát quà miễn phí cho người nghèo. Mỗi năm, phòng khám dành 10% tổng thu nhập để xây dựng quỹ bác ái phục vụ cộng đồng – một nỗ lực kiên trì hướng về những người bé mọn.
Trong suốt hành trình ấy, Tu viện không thể quên sự nâng đỡ của các ân nhân: bác sĩ Nguyên Kha, bác sĩ Mai Khanh, chị Soi và Hội Bạn Người Cùi, Hội Sa Ra…
Những vị ân nhân này đã giúp đỡ từ chiếc máy siêu âm đầu tiên, đến việc mở rộng đất năm 2018 và đặc biệt là hỗ trợ xây dựng tòa nhà phòng khám 4 tầng mới. Đặc biệt, để chia sẻ niềm vui hôm nay, bác sĩ Mai Khanh đã không quản đường xa từ hải ngoại trở về hiệp dâng Thánh lễ và dự lễ khánh thành.
Tất cả đều là những dấu chỉ của Lòng Thương Xót Chúa – Đấng vẫn âm thầm dẫn dắt từng bước trên hành trình phục vụ của các chị em.
3. Nghi thức cắt băng và làm phép: chính thức mở ra một chặng đường mới
Sau Thánh lễ, đoàn đồng tế và cộng đoàn trang trọng rước ra khuôn viên Phòng khám. Tại đây, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh cử hành nghi thức làm phép và thực hiện cắt băng khánh thành cùng với bác sĩ Mai Khanh và sơ Maria Thu Hương. Khoảnh khắc dây băng được cắt đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng: Phòng khám Đa khoa Tu viện Đa Minh Phú Nhai chính thức đi vào hoạt động trong diện mạo mới – khang trang, rộng rãi và đầy đủ hơn để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bà con.
Kết thúc nghi thức, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và bà con cùng dùng bữa trưa thân tình như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui ngày khánh thành. Sau bữa ăn, các vị ân nhân cùng sơ Maria Thu Hương cùng gửi tặng những phần quà đến bà con, như lời chúc lành và dấu chỉ của lòng quan tâm đến những người đang cần được nâng đỡ.
Ngày vui hôm nay là kết quả của biết bao công sức, hy sinh và sự đồng hành của quý ân nhân, quý bác sĩ, nhân viên y tế và sự tín nhiệm của bà con suốt 20 năm qua. Phòng khám đã, đang và sẽ tiếp tục hoạt động theo kim chỉ nam: “Tôn vinh Thiên Chúa – phục vụ ích chung – chăm sóc sức khỏe cộng đồng với lòng yêu thương của Đức Kitô, Vị Thầy Thuốc Nhân Lành.”
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành để nơi đây luôn là địa chỉ tin cậy, mang lại sự bình an, chữa lành và niềm hy vọng cho mọi người.
BTT
Một số hình ảnh khác:


























