Thứ Bảy, 14 Tháng Ba, 2026
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Niệm Tin mừng

Thanh tẩy Đền thờ tâm hồn

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III MC năm B

02 Tháng Ba, 2024

Tin Mừng: Ga 2, 13-25

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ.

Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”.

Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người.

Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói. Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

THANH TẨY ĐỀN THỜ TÂM HỒN

Trong cuộc sống vốn đầy những lo toan và cám dỗ, việc Chúa Giê-su thanh tẩy đền thờ Giê-ru-sa-lem nói lên sự phản đối quyết liệt của Ngài trước những hành động làm ô uế nơi thánh. Chúa Giê-su nghiêm giọng: “đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). Ngài nhắc nhở dân chúng về giá trị đích thực của việc thờ phượng và lòng thành kính dành cho Thiên Chúa.

Tin Mừng thánh Gioan thuật lại: vào dịp lễ Vượt Qua, một trong những ngày lễ quan trọng nhất đối với người Do-thái, Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem và phản ứng mạnh mẽ trước cảnh tượng dân chúng đang “buôn bán” trong đền thờ. Ngài đánh đuổi họ ra khỏi đền thờ vì không chấp nhận việc họ biến nơi thánh thiêng thành phiên chợ ồn ào và hỗn loạn. Mặc dù những thứ người ta bán trong đền thờ đều có ý phục vụ cho những khách hành hương phương xa lên đền thờ để tỏ lòng thành kính với Thiên Chúa. Nhưng mục đích thánh thiện ấy đã bị cả người bán và người mua làm biến dạng hoàn toàn. Thay vào đó, họ đều nhắm đến mục đích mang lại lợi nhuận cho bản thân. Người bán thì mong muốn thu lại lợi nhuận với những giá cao, còn người mua thì nghĩ rằng họ chỉ cần lễ vật là có thể làm Thiên Chúa động lòng trắc ẩn. Trong bối cảnh đó, hành động cương quyết của Chúa Giê-su mang đến cho dân chúng một thông điệp rõ ràng về sự tôn trọng đối với nhà Chúa, nơi mà mục đích chính là để thờ phượng, tôn vinh, và cảm tạ Thiên Chúa.

Câu chuyện trên đây cũng mời gọi chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa sâu xa của việc thờ phượng và tôn trọng nơi thánh thiêng. Đền thờ hay nhà thờ không chỉ là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo mà còn là biểu tượng của tâm hồn của mỗi người chúng ta như thánh Phao-lô nhấn mạnh: “anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao?” (1Cr 6,19). Thật vậy, khi tôn trọng tâm hồn như là nơi chúng ta dâng hiến tình yêu, lòng kính trọng và sự tôn vinh đối với Đấng Tạo Hóa. Mỗi con người đều là “đền thờ” của Thiên Chúa ngự, nên chúng ta được kêu gọi để giữ gìn sự trong sạch, không để cho những cám dỗ vật chất làm ô uế hoặc giảm bớt giá trị thiêng liêng của chính tâm hồn mình.

Mùa Chay là thời gian thuận tiện giúp chúng ta biết sống chậm hơn, kiểm điểm và thanh luyện bản thân để loại bỏ những sai lạc trong lối sống và canh tân đời sống tâm linh của mình. Chúng ta quyết tâm tẩy trừ những hành vi “gian thương” làm cản trở mối liên hệ mật thiết của chúng ta với Thiên Chúa và với những người xung quanh. Đây cũng là cơ hội lý tưởng để chúng ta tăng cường lòng biết ơn, sự cảm thông và tình yêu thương, nhằm phản ánh rõ nét hơn hình ảnh của Chúa Giê-su trong việc sống đạo hằng ngày.

Lạy Chúa Giê-su, xin hãy thanh tẩy tâm hồn mỗi người chúng con để chúng con luôn là những đền thờ mà Chúa khao khát ngự trị. Xin hãy giúp chúng con luôn biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc, để chúng con không phải là nô lệ của chúng. Xin hãy giúp chúng con luôn biết mở rộng trái tim, sống yêu thương, cảm thông, và biết chia sẻ nhiều hơn.

                                                                                               

Catarina Thoa Phan

Share148Send

Bài viết liên quan

Mùa Chay – Mùa tái sinh…

Giấc mơ ghế

Cao hơn quyền trượng

Hoàn thiện, một chỗ núp

“Hãy vâng nghe Lời Người”

Cao hơn nữa

Giả hình thánh thiện

Khi lá vả rơi

Cám dỗ trong đời

Những bài viết mới nhất

Mùa Chay – Mùa tái sinh…

Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu: Tĩnh Tâm Năm Đợt I/2026

Giấc mơ ghế

Tôi muốn con cái giữ đạo… nhưng chính tôi cũng đang chênh vênh

Cao hơn quyền trượng

Hoàn thiện, một chỗ núp

“Hãy vâng nghe Lời Người”

[Lời cảm ơn số 40] – Lời tri ân gửi đến quý Sơ Dòng Đa Minh chân phước Imelda, Rôma

Trở về để cúi xuống – hành trình từ tro bụi đến hy vọng mùa xuân

Cao hơn nữa

Giả hình thánh thiện

Khi lá vả rơi

Cám dỗ trong đời

Khi màu tro nở hoa bác ái

Đừng tự chôn

Giao năm – Giao lòng

Chiều cuối năm

Chiếc Áo dòng và tâm tình của những môn đệ thừa sai

Khối Học viện Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu mừng bổn mạng Tôma Aquinô và gặp gỡ cuối năm 2025

Ở lại trong thinh lặng để được kiện toàn

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com