Tin mừng: Ga 16, 12-15
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”
Suy niệm
Tình Yêu trong Chúa Ba Ngôi
Phải chăng, giá trị đích thực trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta là sống cho, sống với, và sống vì người khác. Mỗi người chúng ta không ai muốn trở nên một hòn đảo, lẻ loi, cô độc một mình, đặc biệt, khi chúng ta đối diện với những khó khăn, thử thách trong đời sống. Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, một Mầu nhiệm cao siêu, khó hiểu, vượt lên trên sự hiểu biết của con người nhưng lại rất thiết thực với cuộc sống của người Ki-tô hữu. Thật vậy, đời sống người Ki-tô hữu diễn tả lời tuyên xưng sâu sắc Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi qua mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá, với niềm xác tín rằng Thiên Chúa không ngừng tuôn tràn ân sủng xuống cho con người. Ngày lễ Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đặc biệt là bài Tin mừng hôm nay, nhấn mạnh sâu sắc hơn về tinh thần liên kết trong tình yêu – Tình yêu trao dâng cho chính mình và cho người khác.
Ba Ngôi – Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần không tách biệt nhưng gắn kết bởi một tình yêu hiệp nhất. Cha là Đấng sinh ra Con và trao cho Con sứ vụ đi vào trần gian. Thánh Thần là Tình Yêu, Đấng nối kết giữa Chúa Cha và Chúa Con, và như thế, Ba ngôi vị trở nên một. Tình yêu nên một ấy được diễn tả trong hành động, trong lời nói, cũng như trong tư tưởng: “Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.” (Ga, 17, 23) Chính vì Cha đã sinh ra và yêu thương Con, nên người Con đã vâng phục và làm theo ý muốn của Cha. Điều này thể hiện mối tương quan mật thiết trong tình yêu gắn bó giữa Con và Cha. Chúa Thánh Thần cũng luôn hiện diện và hiệp nhất với Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế cũng như sau khi đã phục sinh: “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,14) Chính vì thế, mầu nhiệm Ba Ngôi là sự hiệp thông trọn vẹn, từ muôn thuở cho đến muôn đời.
Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu trao dâng. Chúa Giê-su đã khẳng định: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16, 15) và ai thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha (x.Ga 14,7). Từ tình yêu hoàn hảo mà Chúa Cha đã ban cho Con, Chúa Con cũng trao dâng cả mạng sống của mình vâng theo thánh ý Chúa Cha trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. Đó chính là lời đáp trả tình yêu mà Chúa Cha đã dành cho Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi là Một, vì thế, Ngôi Con là phản ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình, và để mọi sự của Cha đều là của Con. Khi đối diện với cuộc khổ nạn, và tiếp đó là cái chết trên thập giá, Chúa Giê-su không khỏi xao xuyến, nhưng đã hoàn toàn vâng phục thánh Ý Chúa Cha trong tình yêu: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này xa con nhưng xin đừng làm theo ý Con mà theo ý Cha” (Lc 22, 42). Đó chính là tình yêu nhiệm màu, tình yêu cho đi cách nhưng không, tình yêu không tính toán. Đó là minh chứng cho sự hiến dâng cao cả nhất của tình yêu: chết cho người mình yêu.
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi thể hiện mối dây liên kết bền chặt trong tình yêu và trong sứ vụ. Chúa Giêsu không tự mình mà nói mà thông qua chúa Cha, và Chúa Thánh Thần làm cho những mặc khải của Chúa Giê-su trở nên trọn vẹn. Các Ngôi bổ túc cho nhau trong một Ngôi vị Thiên Chúa duy nhất. Tình yêu liên kết này cũng được thể hiện qua cuộc sống của người kitô hữu trong gia đình, trong cộng đoàn dòng tu, và trong Giáo hội. Trong các cộng đoàn lớn nhỏ, khi chúng ta sống cho nhau, vì nhau, và với nhau là chúng ta đang tích cực tìm về khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được mời gọi sống và phản ánh vẻ đẹp tuyệt mỹ của tình yêu hiệp thông và trao hiến, trong sự đa dạng của một Giáo hội duy nhất. Tình yêu này cần được lan tỏa và thấm nhuần mọi mối tương quan khắp nơi trên toàn thế giới, với nhận thức rằng tình yêu đích thực bắt nguồn từ Ba Ngôi Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa luôn mời gọi và cho chúng ta được tham dự vào suối nguồn tình yêu hạnh phúc vĩnh cửu này.
Lạy Chúa! Mỗi lần chúng con cử hành Lễ Chúa Ba Ngôi là một lần chúng con được nhắc nhớ đến một tình yêu cao siêu và tuyệt mỹ khôn cùng. Xin cho chúng con ý thức được rằng, mối hiệp thông sâu sắc của Chúa Ba Ngôi là một mẫu hình cho nhân loại về một tình yêu đích thực và vĩnh cửu. Xin cho chúng con xác tín rằng khi chúng con tuyên xưng Mầu nhiệm Chúa Ba ngôi là chúng con cam kết sống với, sống vì, và sống cho tha nhân, để từ đó, chúng con có thể nối dài vòng tay yêu thương liên kết muôn người nên một trong tình yêu Chúa Ba Ngôi. Amen.
Nt. Maria Dung Nguyễn OP