Nhà thơ Xuân Diệu đã viết:
“Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?”
Tình yêu là một đề tài mênh mông, vô tận bởi vì nó gắn liền với cuộc sống của mỗi người. Người ta vẫn thường sử dụng hình ảnh trái tim để làm biểu tượng cho tình yêu. Giáo Hội đã dành tháng 6 – tháng Thánh Tâm Chúa để suy tôn, để kính nhớ Trái Tim Chúa – Trái Tim rất thánh, Trái Tim yêu thương và Trái Tim hy vọng.
Đến ẩn mình nơi Thánh Tâm Chúa, chúng ta cảm nghiệm được một Trái Tim rất thánh của một Thiên Chúa- Thánh, Thánh, Chí Thánh. Trái Tim của một vị Thiên Chúa đã hạ mình xuống làm người phàm để cứu chuộc muôn người. Trái Tim ấy đã đập những nhịp đập của con người, để đồng cảm với nỗi thống khổ của con người. Một trái tim rực sáng vẻ đẹp của sự thánh thiện và tinh tuyền. Một trái tim không vương vết nhơ tội lỗi. Khi nhìn vào Thánh Tâm Chúa, chúng ta thêm tin tưởng vững vàng, nơi sức mạnh của Tình Yêu Thiên Chúa.
Trái Tim Chúa không chỉ đẹp bởi sự thánh thiện mà còn tỏa lan vẻ đẹp của yêu thương. Bởi vì Thánh Tâm Chúa là nguồn mạch của yêu thương. Nơi ấy, cội nguồn của tình yêu trào tràn đến tất cả mọi người. Trái Tim chịu đâm thâu, để từ đó Máu và Nước tuôn trào, để từ đó nhân loại được cứu rỗi. “…Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra….” (Ga 19, 34). Sức sống thần linh trao ban cho tất cả, không loại trừ một ai. Tình yêu đi bước trước, tình yêu hiến mạng sống vì người mình yêu.
Trái Tim Chúa chứa chan niềm hy vọng. Thánh Tâm Chúa vẫn luôn thổn thức, vẫn luôn hy vọng. Người là nguồn hy vọng, là nơi chúng ta cậy trông. Biết bao tâm hồn vẫn luôn hướng về Trái Tim hy vọng của Thiên Chúa. Chúng ta luôn được ủi an và nâng đỡ mỗi khi chạy đến với Thánh Tâm Chúa. Nhưng có lẽ, nếu dừng lại ở việc chạy đến với Chúa để chiêm ngắm, để hưởng nguồn yêu thương, để trông cậy thì chưa đủ. Trái Tim của Chúa vẫn luôn khao khát và mong muốn chúng ta đem tình yêu và niềm hy vọng đến với những con người nhỏ bé, những con người yếu đuối, những mảnh đời bất hạnh…là hiện thân của Chúa Kitô. “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì : đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.” (1Ga 3,16). Trong năm thánh hy vọng này, những chuyến hành hương không chỉ mang ý nghĩa ra đi, trở về với Thiên Chúa, mà chúng ta cũng cần ra khỏi con người cũ của mình, mặc lấy trái tim yêu thương và tràn đầy hy vọng của Chúa, đến với anh em.
Mỗi người chúng ta luôn mong muốn và hy vọng trái tim của mình yêu thương và được yêu thương. Ước gì những trái tim dù bị nhiều vết thương hay lành lặn đẹp đẽ vẫn luôn chất chứa tình yêu và tỏa sáng niềm tin yêu, hy vọng. Trở nên giống Trái Tim của Chúa là niềm hy vọng để mỗi người chúng ta cùng nhau tiến bước mỗi ngày. Bởi vì, Trái Tim Chúa rất thánh, trào tràn tình yêu và cũng chứa chan niềm hy vọng.
Nt. Maria Mai Ngàn, Hv