Tin mừng: Ga 20, 1-9
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
Suy niệm
Trở nên người mới
“Lạy Chúa từ ái, ngày hôm nay, Ðức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Chúa ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh”. Lời nguyện Nhập lễ của Chúa nhật Phục sinh hôm nay mở ra một niềm hy vọng, một nguồn ánh sáng mới, hướng chúng ta đến sự sống mới và trở nên những con người mới.
Chúa Giêsu Phục Sinh – Một người mới
Trải qua cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta và nay Người đã sống lại. Chiến thắng khải hoàn của Người mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ánh sáng và sự sống. Người đã Phục Sinh vinh hiển, chiến thắng tội lỗi và sự chết, mở đường cho chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa Giêsu Phục Sinh là một người mới. Người mới không có nghĩa là một con người hoàn toàn khác lạ, mà là một trạng thái hiện hữu mới. Người vẫn mang những vết đinh, nhưng thân xác Phục Sinh của người không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian như con người trước kia. Đồng thời, người mới đem đến bình an và ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Người mở đường và cũng chính là con đường để dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống muôn đời.
Trở nên người mới
Thánh Phaolô Tông đồ đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất” (Cl 3,1-2). Chúng ta đã được sống lại với Đức Kitô qua Bí tích Rửa Tội. Chúng ta thuộc về Chúa, trở nên con người mới với màu áo trắng tinh tuyền. Cuộc sống trần gian này chỉ là cuộc hành hương đi về với Chúa, Đấng Phục Sinh. Vậy chúng ta phải sống làm sao để trở nên người mới? Niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh hiệp nhất chúng ta trong một đức tin. Chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và ánh sáng của Tin Mừng Phục Sinh để muôn dân được nhận lãnh ơn cứu độ của Thiên Chúa. Sống yêu thương và loan truyền tình yêu của Chúa cho những người xung quanh là cách thế sống động để trở nên người mới, con người thuộc trọn vẹn về Đức Kitô. Chúng ta đều hiểu rằng phải trải qua những đau khổ thì mới bước vào vinh quang. Trở nên người mới, chúng ta không trốn tránh hay né tránh đau khổ, nhưng đón nhận và thánh hóa chúng, để chúng giúp chúng ta đến gần Chúa hơn, cậy dựa vào Chúa hơn. Chúa đã đi trước, mở lối cho chúng ta đến hưởng hạnh phúc thật.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã sống lại từ cõi chết để đem chúng con đến cuộc sống mới. Xin ánh sáng Phục Sinh của Chúa chiếu tỏa trên mỗi người chúng con, để chúng con trở nên những con người mới, đem ánh sáng và tình yêu của Chúa đến với muôn người. Trên con đường lữ hành trần gian này, xin cho chúng con thắng vượt những cám dỗ và tội lỗi, để ngày sau cùng được sống lại như Người. Amen.
Maria Mai Ngàn, Hv













