15g15 ngày 30/9/2020 (14/8 ÂL), trường Mẫu Giáo Ánh Dương thuộc Cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tổ chức Tết Trung Thu với chủ đề : “Ngày Hội Trăng Rằm Của Bé”. Tham dự buổi văn nghệ chiều nay có sơ Phụ trách Têrêsa Trần Thị Hiền, sơ Hiệu trưởng Têrêsa Nguyễn Thị Hương, quý sơ toàn trường cùng quý Phụ huynh và hơn 300 bé đang theo học tại trường.
Sau phần giao lưu, chào đón rất vui nhộn, nhí nhảnh của Chú Cuội và Chị Hằng là các tiết mục văn nghệ của ba khối Mầm, Chồi, Lá. Thứ tự các tiết mục diễn ra như sau: lớp Mầm vũ khúc “Bé Vui Trung Thu”; Lá 3 liên khúc thật hồn nhiên “Ánh trăng trẻ thơ và chiếc bụng đói”; Chồi 1 vũ khúc “Thằng Cuội”. Lá 1 đặc biệt hơn với màn trình diễn thời trang “Ước mơ của bé”, những trang phục sặc sỡ với chất liệu phong phú từ ni lông, xốp bitis cho tới voan đã được các cô đem vào sử dụng trong các thiết kế với tạo hình hoa lá và thú ngộ nghĩnh, pha thêm những họa tiết tinh nghịch. Sau sô thời trang siêu trẻ thơ, lớp Chồi 2 tiếp tục với vũ điệu “Trăng tròn tròn”. Vũ điệu của lớp Chồi 3 là sự thể hiện một nét tính cách đáng yêu của nhân vật huyền thoại “Cuội khờ”. Lớp Lá 2 cho các khán giả nhí gặp lại hình ảnh “Chú Cuội” trong trang phục đặc trưng Nam Bộ là khăn rằn với áo quần bà ba và váy yếm truyền thống. Sân khấu nhỏ chiều nay đã thực sự được đốt nóng bằng những vũ điệu bài hát tưng bừng, sôi động rất đặc sắc mà mỗi bản nhạc dường như là một mô tả rất rõ nét về hai nhân vật cổ tích Chú Cuội, Chị Hằng từ lâu vốn đã trở lên rất đỗi thân quen với thế giới tuổi thơ.
Sân trường càng về cuối càng trở nên sôi động, cuồng nhiệt hơn với sự xuất hiện góp vui của Đội Múa Lân Phường Vĩnh Phú. Hôm nay, Vầng Trăng Cổ Tích không chỉ đẹp trong nghệ thuật của thơ, nhạc, họa mà còn thêm đẹp bởi những giọt mồ hôi của sự cố gắng, hy sinh đến quên ăn mất ngủ của quý “Cô Sơ” trường Mẫu Giáo Ánh Dương đã kiên nhẫn, uốn nắn từng động tác, bước đi cho các bé. Qua những điệu nhạc vô cùng hồn nhiên, đơn sơ, đầy chất nhân văn cả cô và bé đã thể hiện sự sáng tạo rất trẻ trung, tinh nghịch nhưng vô cùng trong sáng như ánh trăng rằm.
Buổi văn nghệ : “Vui Đón Trăng Rằm Của Bé” kết thúc lúc 14g30, trước khi ra về tất cả các bé đều nhận được những phần quà thơm ngon do Ban Giám Hiệu trường trao tặng.
Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là một lễ tết cổ truyền diễn ra ngày 15 tháng Tám âm lịch hằng năm. Từ lâu ngày này cũng được người Việt Nam quan tâm vì nó là cơ hội Cha mẹ, người lớn dành cho con cái sự quan tâm đặc biệt. Vì thế Rằm Trung Thu đã trở thành Tết riêng của Trẻ thơ. Niềm vui đón Chị Hằng Chú Cuội hôm nay chính là sự quan tâm ưu ái mà Ban quản lý Trường Mẫu Giáo Ánh Dương cũng như quý “Cô Sơ” dành cho những mầm non của Nước Việt thân yêu.
Thư ký Cộng đoàn CTTĐVN