Trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa, sáng ngày 15/9/2025, Tu xá Liễu Đề đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ sầu bi – Quan thầy của cộng đoàn. Dịp lễ năm nay thêm phần đặc biệt khi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tầng nhà mới qua nghi thức làm phép trang trọng. Niềm vui của hôm nay không chỉ vì có thêm một công trình mới, mà còn vì chị em được cảm nếm sâu hơn tình thương quan phòng và sự nâng đỡ từ Thiên Chúa cùng bao tấm lòng quảng đại.
Từ sớm, Tu xá đã rộn ràng chào đón sự hiện diện của quý Cha, quý chị em trong Hội dòng – đặc biệt các cộng đoàn miền Liễu Đề – cùng quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đền thánh. Những nụ cười, lời chào và phút gặp gỡ đã làm nên bầu khí thân tình, mở đầu cho ngày lễ thiêng liêng.
Trước giờ cử hành, cộng đoàn quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lời tạ ơn và xin Ngài tiếp tục đồng hành, chúc lành cho mái nhà chung, cũng như cho từng người đã góp công xây dựng. Ngôi nhà vật chất sẽ vững chắc hơn khi được xây trên nền tảng là Thánh Thể Chúa – nơi mọi hy sinh và ước nguyện đều được Ngài thánh hóa.
Nghi thức làm phép nhà mới
Trước khi cử hành nghi thức làm phép, chị Têrêsa Nguyễn Thị Sen – Bề trên Tu xá – đã nêu lên mục đích và mong muốn của tầng nhà mới: trở thành không gian phục vụ cho việc giáo dục và sứ vụ phục vụ cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là giới trẻ và thiếu nhi trong giáo xứ. Nơi đây không chỉ là những gian phòng học tập hay sinh hoạt, nhưng còn là mảnh đất gieo hạt giống đức tin và tình bác ái cho những thế hệ mai sau.
Nghi thức làm phép diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, với lời kinh tha thiết và hương trầm bay tỏa, ngôi nhà được dâng hiến cho Chúa, trở thành nơi vun trồng đức tin và tình yêu thương.
Sau đó, cộng đoàn cung nghinh Thánh giá và tượng Đức Mẹ Sầu Bi tiến về thánh đường. Tiếng hát và bước chân sốt mến như nhắc nhớ mọi người cùng Mẹ Maria bước theo Con trên hành trình Thập giá – hành trình tình yêu và hiến dâng.
Đi trong đoàn rước, ai cũng được nhắc nhớ rằng đời Kitô hữu là một hành trình; có Mẹ đồng hành, thập giá trở thành con đường dẫn tới hiến dâng và sự sống.
Thánh lễ kính Đức Mẹ sầu bi – Bổn mạng
Cao điểm của ngày lễ là Thánh lễ kính Đức Mẹ sầu bi do Cha Đa Minh Nguyễn Văn Thiện chủ tế, cùng Cha xứ Đa Minh Mai Văn Đảm, quý Cha đồng tế, quý chị em trong Hội dòng và đông đảo cộng đoàn hiện diện.
Trong bài giảng, Cha Phêrô Đinh Trung Hiếu gợi lại hình ảnh Đức Maria dưới chân Thập giá: trung thành, kiên vững dù trái tim tan nát. Từ nơi Mẹ, cộng đoàn được mời gọi học lấy lòng kiên trung, biết đứng vững trong thử thách và dám trao trọn tình yêu cho Thiên Chúa, ngay cả khi con đường dâng hiến chất chứa hy sinh.
Kết thúc Thánh lễ, chị Têrêsa Nguyễn Thị Sen đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến quý Cha, quý chị em, các hội đoàn và quý ân nhân đã góp phần làm nên bầu khí sốt sắng và ngày lễ trọn vẹn.
Trong niềm vui hiệp thông, Hội dòng chúc mừng Tu xá Liễu Đề nhân dịp mừng bổn mạng và làm phép tầng nhà mới. Ước mong dưới sự chở che của Đức Mẹ Sầu Bi, chị em luôn kiên vững trong ơn gọi, nhiệt thành trong sứ vụ và quảng đại trong đời sống phục vụ.
Hội dòng cũng chân thành cảm ơn quý Cha, quý ân nhân, chị em và cộng đoàn giáo xứ đã đồng hành, nâng đỡ và cộng tác trong việc xây dựng, cũng như góp phần làm nên ngày lễ thánh thiêng hôm nay. Chính tình thân và sự cộng tác ấy là nguồn khích lệ lớn lao để chị em Tu xá Liễu Đề tiếp tục hăng say dấn bước trên hành trình dâng hiến và phục vụ.
BTT
Một số hình ảnh ngày lễ: