Thứ Sáu,26 Tháng Tư, 2024

Hồng Ân Thánh Hiến

Ánh dương lên sáng soi khắp mọi nơi Hội dòng tôi hân hoan mừng ngày mới Mùa hồng ân thánh hiến...

Nắng Lên

Bình minh lên sau đêm dài tăm tối Ánh nắng hồng sưởi ấm tâm hồn con Xua tan đi bóng đêm...

Gặp Gỡ Đức Kitô

Cùng nhau lên núi với Thầy Chúng con thao luyện để đầy ơn Cha Theo gương em chị Matta Cận kề...

Cảm Ơn Mẹ Hội Dòng

Cảm ơn Mẹ Hội dòng Là mảnh đất phì nhiêu Cho hạt giống đời tu Được nảy mầm kết trái  ...

Tình Thơ Gửi Mẹ

Bảy mươi năm nhìn lại con thấy nhớ Nhớ ngày nào đầy thử thách gian nan Mẹ của con chẳng một...

Đồng Bàn

Đồng bàn để trao yêu thương, Đồng bàn để thấy thiên đường nơi đây. Đồng bàn để cùng chung xây, Đaminh...

Nhớ Nguồn

Cám ơn Người ngày hôm nay ghi nhớ Con ngồi đây viết nên những tâm tư Bên Mẹ dòng Đaminh Bùi...

Tình Mẹ Bên Con

Ngày 8 tháng 3 lại đến rồi Bồi hồi con tặng mẹ gì đây? Chỉ có trái tim mãi đong đầy...

Phụ Nữ Đẹp

Phụ nữ đẹp nhiều trong cốt cách Đẹp trong tiết hạnh, đẹp trong nét tươi duyên! Nếu cuộc đời sóng gió...

Những bài viết mới nhất

Facebook Hội Dòng