Tin Mừng : Ga 14, 1-12
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”.
Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”
Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”.
Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.
NIỀM TIN – CON ĐƯỜNG ĐÍCH THỰC
Nói đến con đường, chắc có lẽ mỗi người trong chúng ta đều liên tưởng đến đích để đi tới – con đường của hạnh phúc, niềm vui, và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, để đạt được mục đích đó, con người phải gồng sức lực và trí tuệ vì con đường ấy có nhiều lúc thật vất vả và gian nan. Thế rồi, khi đến đích, chúng ta vẫn cảm thấy có sự trống vắng, xao xuyến, không thỏa mãn về hành trình cuộc đời. Khi nhìn lại, phải chăng chúng ta thiếu niềm tin và sợ hãi? Chính vì thế, Tin mừng Chúa Nhật V Phục Sinh hôm nay là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy khám phá con đường của “Niềm tin” và con đường “Sự sống” (Ga 14, 1-12).
Làm người ai trong chúng ta cũng có những băn khoăn, lo lắng, và sợ hãi. Những nỗi lo lắng và sợ hãi ấy, dường như đang có xu hướng kéo chúng ta đi vào con đường của thiếu niềm tin vào Thầy Giêsu. Thế nhưng, Thầy Giêsu của chúng ta cũng thấu hiểu cảnh lo âu, buồn phiền, sợ hãi…trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Ngài biết rõ cuộc đời con người được thêu dệt bởi niềm vui-nỗi buồn, thành công-thất bại, tình yêu-đổ vỡ, hy vọng-lo lắng. Chúng ta có thể dễ dàng đánh đổi niềm hy vọng để đi đến chán nản và buông xuôi tất cả để đi tìm niềm vui của riêng mình, điều không phải là niềm vui đích thực. Cuộc đời của các Tông đồ cũng có những lúc thiếu niềm tin và thiếu niềm hy vọng như thế; cho dù các ông đã sống rất gần gũi với Thầy Giêsu của mình. Điều này cũng thật dễ hiểu vì các môn đệ đã chứng kiến Thầy mình lên Gierusalem. Giờ đây, một lần nữa tương lai chưa kịp mở ra thì Thầy Giêsu tuyên bố Thầy ra đi. Chính điều này khiến các ông hoảng sợ. Chúa Giêsu thấu hiểu tâm trạng các ông nên đã an ủi, “đừng xao xuyến ”và “hãy tin vào Thầy.”
“Hãy tin vào Thầy” lời an ủi các môn đệ và cũng là lời trấn an mỗi người chúng ta khi gặp khó khăn, đặc biệt, thế giới ngày nay vẫn còn đang xảy ra những chiến tranh, bạo lực. Điều quan trọng nhất là chúng ta không bỏ cuộc trước những bão tố, thăng trầm của cuộc sống. Đức Giêsu cũng đã sợ hãi trước cái chết nhưng Ngài đã vượt qua nỗi sợ đó vì Ngài tin vào Chúa Cha. Chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu tin mãnh liệt vào Thiên Chúa. Tin vào Chúa sẽ giúp cuộc đời chúng ta đơm hoa kêt trái, đó là có được sự bình an và hạnh phúc. Chúng ta biết rằng, những khó khăn, thất bại, bon chen của cuộc đời vẫn còn đó; tuy nhiên, con đường có Chúa với niềm tin yêu cậy mến, chúng ta đặt niềm tin tưởng vào Chúa vì Ngài vẫn luôn đồng hành với ta cả cuộc đời.
Để chứng tỏ niềm tin vào Đức Giêsu, Ngài đã hé mở cho chúng ta thấy Ngài chính là con đường của sự thật, là con đường đưa chúng ta đến ơn Cứu độ, “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”(Ga14, 6). Chúa Giêsu đã nói người là con đường. Thế nên, cuộc sống là con đường, nên nó sẽ không cố định. Để con đường của Chúa trở nên quen thuộc với mỗi người chúng ta, không có con đường nào khác bằng cách siêng năng gặp gỡ để nói chuyện với Thầy Giêsu mỗi ngày. Từ đó, chúng ta sẽ biết Chúa muốn gì nơi ta trong ngày hôm nay bởi vì mỗi ngày sẽ hé mở cho chúng ta điều kỳ diệu nếu chúng ta để ánh sáng của Lời Chúa chỉ đường. Con đường của Thầy Giêsu là làm theo thánh ý Chúa Cha, “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy”(Ga 14, 34) và “tôi đến không phải làm theo ý tôi mà làm theo ý Đấng đã sai tôi” Ga (6, 35). Thế nên, con đường đích thực là làm theo ý Chúa Cha.
Lạy Chúa Giêsu! Niềm vui, bình an, và hy vọng đích thực chỉ có được khi chúng con đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Chính Ngài là ngọn lửa làm bừng cháy lên lòng tin của chúng con, chứ không phải công lao sức lực của chúng con. Chính Ngài cũng là con đường của sự sống, hướng dẫn chúng con đi trên nẻo chính đường ngay. Xin cho chúng con biết rằng, con đường chúng con đi nếu vắng bóng Chúa và thiếu niềm tin là con đường vô bổ, là con đường của thế gian. Lạy Chúa! Xin ban thêm sức mạnh của niềm tin để chúng con biết tìm kiếm và đi trê con đường của Thầy Giêsu. Amen!
Maria Nguyễn Dung