Tin Mừng: Mt 16, 13-20
Là ngư phủ, tôi không quen viết lách, lại chẳng khi nào viết nhật ký, nhưng hôm nay đặc biệt đến nỗi tôi không thể không cầm bút mà ghi gửi lại.
Đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, nắng lớn nhưng vẫn có gió, Thầy Giê-su bất chợt cất tiếng hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?”
Các anh em liên tiếp nhau trả lời: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ…” Tôi biết tất cả đều trật lất; người ta đưa đến kết luận quá nhanh, quá nguy hiểm mà chưa dành đủ thời giờ để tìm hiểu, để ở với và sống cùng một người. Mong tôi sẽ khác, sẽ đi đến tận cùng để “bắt” được chính xác Chân lý.
Thế rồi, Thầy lại hỏi:
– Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?
Tôi nhanh chóng đáp lời:
– Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.
– Này anh Si-mon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
Thầy Giê-su đã nói trúng phóc. Tự tôi cũng biết rằng không phải chính tôi đã bắt được Chân lý ấy nhưng có điều rất linh thánh đã nói trong linh hồn tôi. (Đức tin thực là một hồng ân). Thì ra đó là Cha của Thầy Giêsu đã mặc khải cho tôi. Tôi thật là người có phúc, bởi vì không ai có thể tìm kiếm Chúa nếu Ngài không dạy dỗ, không thể tìm gặp Chúa nếu Chúa không tỏ mình. Ước gì ai ai cũng tìm kiếm Chúa khi ao ước Chúa, ao ước Chúa khi tìm kiếm Chúa, gặp được Chúa khi yêu mến Chúa và yêu mến Chúa khi gặp được Chúa.
Thầy Giê-su còn nói thêm với tôi: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”
Câu ấy có ý nghĩa gì? Đến giờ tôi vẫn chưa rõ: là Đá, nghĩa là thế nào? Cầm chìa khóa Nước Trời, khi nào Thầy trao? Thầy Nhân Lành chắc sẽ sớm giải thích thêm cho tôi. Vậy là tôi đã biết: hồng ân đi kèm trách nhiệm. Nhưng thi hành sứ mạng Chúa trao, dẫu có nặng nhọc, vẫn là hồng ân và Chúa luôn ban đủ hồng ân để người môn đệ thi hành sứ mạng. Tất cả là hồng ân! Tôi an tâm và vững bước theo Thầy, chờ ngày lưới người như lưới cá.
Hôm nay, ngày đặc biệt, ngày tôi đại diện anh em tuyên xưng niềm tin Thầy là Con Thiên Chúa Hằng Sống. Tôi tin và tôi muốn mọi người cũng tin như tôi, vì đó thực sự là Chân lý. Một mai, khi cầm chìa khóa Nước Trời, tôi mong hết thảy mọi người đều sống tốt lành theo luật Chúa, thế là tôi mở cửa Thiên đàng: Sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu đang đón đợi những ai tin và thi hành lời Chúa!
* Tham khảo: Daily Meditations (Unknown Author) & Lời nguyện của Thánh Anselmô
Phương An













