Tin mừng: Mt 7,7-12
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? 12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”
CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC, CỨ GÕ CỬA THÌ SẼ MỞ RA CHO
Có thể nói cầu nguyện là một kiến thức siêu phàm, là sự kết hợp giữa lòng tín thác và vâng phục trước thánh ý Chúa. Siêu phàm không phải là sự cầu xin những điều vật chất, mà là việc xin cho tâm hồn được gần Chúa và tìm ra ý nghĩa sâu xa trong cuộc sống. Nếu ta không thể hiểu thế nào là siêu phàm trong cầu nguyện, thì dễ dàng ta sẽ lạc lối, mất niềm tin vào Thiên Chúa, hoặc cầu xin theo ý riêng của mình mà không hiểu rằng điều mình xin chưa chắc đã là tốt nhất cho phần phúc đời sau. Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện là xin, nhưng khi cầu xin, chúng ta cần ý thức rằng điều mình xin phải mang lại lợi ích thiêng liêng cho phần phúc đời sau. Điều này không có nghĩa là chúng ta không được cầu xin những điều cần thiết cho cuộc sống, nhưng là chúng ta phải tin rằng Thiên Chúa biết rõ điều gì là tốt nhất cho mỗi người chúng ta, ngay cả khi điều đó có thể khác với những gì chúng ta mong muốn.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói: “Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, lại cho nó con rắn? Vậy anh em là những kẻ xấu, còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Thiên Chúa Cha, Đấng ngự ở trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những ai kêu xin Người” (c. 9-11). Qua lời nói của Chúa Giê-su, chúng ta được mời gọi suy gẫm và nhìn lại bản thân xem cách thức mình cầu xin như thế nào. Rất có thể chúng ta thường xin Chúa ban cho chúng ta những điều mình thích, mà không biết rằng điều đó chưa chắc đã là tốt nhất cho chúng ta. Chính Thiên Chúa mới biết được điều gì là tốt nhất, như trong ví dụ về con rắn và con cá: liệu bạn có dám cho con mình con rắn khi nó xin con cá?
Chúa Giê-su là khuôn mẫu tuyệt vời cho chúng ta về cách thức cầu xin. Trong vườn Cây Dầu năm xưa, khi Ngài biết sắp đến giờ tử nạn, Chúa Giê-su buồn đến nỗi đổ mồ hôi máu. Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này, nhưng đừng theo ý Con, mà theo ý Cha” (x. Mt 26,39). Trước giờ tắt thở, Chúa Giê-su đã kêu lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của Con, sao Ngài bỏ rơi Con?” (x. Mt 27,46). Chúng ta thấy rằng, lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trên thập giá, dù đau đớn, nhưng không phải là điều tốt nhất cho Ngài ngay lúc đó. Duy chỉ có Thiên Chúa Cha mới biết được điều gì tốt nhất, và Chúa Giê-su đã vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha cho đến chết, để cứu độ nhân loại. Chúng ta cũng vậy, khi cầu xin ơn từ Thiên Chúa Cha, hãy tin rằng điều mình xin, Thiên Chúa sẽ ban cho, và Ngài có thể ban cho chúng ta điều tốt hơn điều chúng ta xin, điều mà chỉ Ngài biết. Đồng thời, Chúa còn dạy chúng ta sống giống như Ngài, tức là khi có ai mong muốn chúng ta giúp đỡ, chúng ta hãy làm như Chúa đã làm cho mình. Đó chính là cách sống đức bác ái mà Thiên Chúa kỳ vọng nơi mỗi người chúng ta.
Ước gì chúng ta, những người Ki-tô hữu, luôn nhận thức rằng những nhu cầu của cuộc sống chúng ta mong có, thì xung quanh mình cũng có những con người đang tìm kiếm những nhu cầu ấy. Vì vậy, chúng ta hãy luôn sẵn lòng thực thi đức bác ái, thực hành lời Chúa dạy, để giúp đỡ những anh chị em bất hạnh trong xã hội hôm nay, nơi mà vẫn còn quá nhiều chênh lệch trong cuộc sống.
Chúng ta hãy nhớ rằng khi cầu xin Chúa, điều quan trọng không phải chỉ là xin những gì mình muốn, mà là cầu xin với lòng tín thác, tin rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta điều tốt nhất. Hãy dành thời gian để lắng nghe lời Chúa, để nhận ra rằng những điều chúng ta cần không phải lúc nào cũng là những điều chúng ta mong muốn. Đôi khi, Chúa sẽ ban cho chúng ta những thử thách, khó khăn để chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin và tình yêu với Ngài.
Ngoài ra, hãy luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là những người khó khăn, để cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú hơn trong tình yêu thương và bác ái. Điều Chúa muốn chúng ta làm không chỉ là cầu nguyện, mà còn là hành động thể hiện tình yêu thương qua việc phục vụ những anh chị em trong cộng đồng. Khi chúng ta sống theo lời dạy này, chúng ta không chỉ thỏa mãn những nhu cầu vật chất của người khác mà còn giúp họ tìm thấy niềm hy vọng và bình an trong tình yêu của Chúa.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, tất cả mọi sự ở trần gian đều là của Chúa ban cho giúp chúng con làm phương tiện trong cuộc lữ hành về nhà Chúa. Lạy Chúa, của cải trần gian cũng dễ lôi kéo chúng con vào đường bất chính, xin Chúa giúp chúng con biết chọn lối sống theo thánh ý Chúa hơn là theo ý riêng mình, vì chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy những hố sâu thầm kín tư lợi trong lòng chúng con. Xin Chúa giúp chúng con lấy lời Chúa dạy làm trung tâm điểm cho đời sống kết hiệp với Chúa và với nhau, để chúng con cũng biết thực thi đức bác ái, đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho những anh chị em bất hạnh trong xã hội hôm nay khi họ cần đến sự giúp đỡ của chúng con. Amen.
Jos Bui