Thứ Ba,24 Tháng Sáu, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Niệm Tin mừng

Lời Xin vâng

25 Tháng Ba, 2025

Tin Mừng: Lc 1:26-38

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

LỜI XIN VÂNG

Tin Mừng hôm nay mang đến một điểm đặc biệt, nếu chỉ đọc Phúc Âm Thánh Luca mà không suy ngẫm thêm về sách Isaia (7,10-14), chúng ta sẽ không thể hiểu hết được lúc nào Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ Maria. Mẹ, một thiếu nữ làng quê, chỉ mới khoảng mười sáu tuổi, vậy mà khi sứ thần Gabriel truyền tin, Mẹ đã sẵn sàng đáp lại một cách nhẹ nhàng. Vì sao vậy? Thiết nghĩ, chính vì Mẹ luôn sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa, mà không cần biết trước những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình.

Khi Mẹ Maria còn trẻ, có thể vào độ tuổi thiếu niên, cuộc đời của Mẹ đã đi theo một con đường khác biệt so với những thiếu nữ cùng thời. Ngay từ thuở nhỏ, Mẹ đã có một đời sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Truyền thống Giáo hội tôn vinh Mẹ là “Hòm Bia Thiên Chúa” hay “Hòm Giao Ước” vì Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể.

Một số tài liệu ngoài quy điển Kinh Thánh kể rằng: Mẹ Maria sinh ra trong một gia đình thuộc dòng tộc Đavít. Cha mẹ của Mẹ, Thánh Gioakim và Thánh Anna, đã cầu nguyện nhiều năm để có con, và Thiên Chúa đã đoái thương nhận lời họ. Khi còn nhỏ, Mẹ Maria có thể đã được dâng vào Đền Thờ để sống đời tận hiến theo truyền thống Do Thái.

Khi đến tuổi trưởng thành, theo sự quan phòng của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã được đính hôn với Thánh Giuse. Một số truyền thống cho rằng Thánh Giuse là một người công chính, được chọn để trở thành Đấng bảo trợ cho Mẹ, giúp Mẹ gìn giữ đời sống khiết tịnh và bảo vệ danh dự của Mẹ trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Việc kết hôn với Thánh Giuse không làm giảm đi sự tận hiến của Mẹ đối với Thiên Chúa, nhưng lại trở thành phương thế để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện cách trọn vẹn. Chính trong đời sống khiết tịnh và phó thác này, Mẹ Maria luôn sống trong sự mật thiết với Thiên Chúa, chuẩn bị tâm hồn để đón nhận sứ vụ cao cả mà Ngài đã dành cho Mẹ.

Khi suy ngẫm về lời tiên tri Isaia, chúng ta nhận ra rằng Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ trước khi Mẹ được sinh ra, nghĩa là từ thuở đời đời. Mặc dù các ngụy thư không được Giáo hội công nhận là nguồn mặc khải chính thức, nhưng chúng vẫn cung cấp một số thông tin về gia tộc và thời thơ ấu của Mẹ Maria theo truyền thống.

Một bằng chứng quan trọng về sự tuyển chọn của Thiên Chúa đối với Mẹ Maria là cuộc truyền tin của sứ thần Gabriel. Trước khi đến gặp Mẹ, sứ thần đã hiện ra với ông Dacaria, báo tin rằng vợ ông, dù tuổi đã cao, sẽ sinh một người con, Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, vì ông Dacaria đã nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa, nên ông bị câm cho đến khi lời hứa được ứng nghiệm. Trái lại, khi sứ thần đến với Mẹ Maria, Mẹ không hề tỏ ra nghi ngờ, dù Mẹ đã đặt câu hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1,34). Câu hỏi này không phải là dấu hiệu của sự hoài nghi, nhưng thể hiện sự tín thác và lòng trung thành của Mẹ với Thiên Chúa. Theo truyền thống Công giáo, lời Mẹ nói cũng phản ánh sự dâng hiến trọn đời trong khiết tịnh của Mẹ.

Trong Phúc Âm hôm nay, Thánh Luca viết: “Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, để gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.” (Lc 1,26-27). Câu này cho thấy, mặc dù Mẹ Maria đã đính hôn với Thánh Giuse, nhưng Mẹ vẫn là trinh nữ, bảo vệ đời sống khiết tịnh theo ý Chúa.

Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng, nếu chúng ta có một đời sống mật thiết với Thiên Chúa, qua việc cầu nguyện và suy ngẫm Kinh Thánh hằng ngày, chúng ta sẽ hiểu được ngôn ngữ của Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ không chuẩn bị sẵn sàng để nhận biết Chúa khi Ngài đến. Nếu Chúa có đến thăm viếng chúng ta, chúng ta sẽ không nhận ra Ngài, dù Ngài có mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài.

Mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu là một điều không bình thường. Mẹ mang thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, không phải do sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Điều này cho thấy thân thể, máu huyết và xương cốt của Chúa Giêsu chính là do Mẹ Maria nuôi dưỡng trong lòng. Khi tham dự Thánh lễ và đón nhận Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta cũng được hiệp nhất với thân thể và máu huyết của Chúa Giêsu, giống như Mẹ Maria. Cung thánh trong Thánh lễ là một biểu tượng của đồi Canvê, nơi Chúa Giêsu chịu chết. Chắc chắn, trong giây phút ấy, Mẹ Maria cũng hiện diện, như Mẹ đã quỳ dưới chân thập giá của Con Mẹ trên đồi Canvê.

Bạn thân mến, khi chúng ta chiêm ngưỡng tấm gương của Mẹ Maria trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một người phụ nữ khiêm nhường và sẵn sàng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, dù đó là một sứ mệnh lớn lao và vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Mẹ không chỉ sống trong sự vâng phục, mà còn là mẫu gương của đức tin và sự kiên cường.

Chúng ta, những người Kitô hữu, cũng được mời gọi để sống một cuộc đời không chỉ trong những lựa chọn an toàn, mà còn dám phó thác và tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa, ngay cả khi không hiểu hết những gì sẽ đến. Hãy mở rộng tâm hồn mình, luôn tìm kiếm sự thánh thiện trong từng hành động, và mạnh mẽ vâng theo những lời mời gọi của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Đừng ngần ngại sống đức tin một cách trọn vẹn, vì Thiên Chúa luôn hiện diện và dẫn dắt chúng ta trên con đường của Ngài.

Hãy học hỏi từ Mẹ Maria và để cuộc đời bạn cũng trở thành một “Lời xin vâng” đối với Thiên Chúa, một lời vâng đầy tin tưởng và yêu thương.

LỜI NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria, lời xin vâng của Mẹ thật diệu kỳ, khiến chúng con không khỏi suy ngẫm. Lời nói của Mẹ thật tự do, đầy trách nhiệm và phó thác nơi Thiên Chúa. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện nơi tôi những gì sứ thần nói.” Mẹ đã hiểu rằng, Mẹ là một thành viên trong gia đình của Thiên Chúa, và vì thế, Mẹ liền nhận lời thi hành Thánh ý của Thiên Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con biết noi gương Mẹ, nhận ra mình là thành viên trong gia đình Thiên Chúa và biết sống theo Thánh ý của Ngài. Amen.

Jos Bui

Share134Send

Bài viết liên quan

Rồi ra sẽ thế nào

Làm giàu

Khao khát bánh hằng sống

Lúc này và ở đây

Kho tàng

Con của Cha

Vui dâng hiến

Mưa ân sủng

Tình yêu trong Chúa Ba Ngôi

Những bài viết mới nhất

Rồi ra sẽ thế nào

Làm giàu

Nơi ấy – Sơ trở về

Khao khát bánh hằng sống

Lúc này và ở đây

Trái tim hy vọng

Kho tàng

Con của Cha

Thư ngỏ mời tham dự Khóa tìm hiểu ơn gọi Đa Minh Bùi Chu

Vui dâng hiến

Chuyện của trái tim – Số 1

Người lãnh đạo thời nay

Mưa ân sủng

Khai giảng khóa học “Hè tỏa sáng” tại Tu xá Đa Minh Liễu Đề

Từ trái tim – đến muôn tim

Tình yêu trong Chúa Ba Ngôi

Chân phước Acutis và Frassati sẽ được phong thánh cùng nhau vào ngày 7/9

Thánh Antôn Pađôva (1195 -1231) – “Cây Búa Đập Tan Bè Rối”

Nhổ sớm

Trở về giữa tình huynh đệ

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com