Tin mừng: Lc 9, 11b-17
Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” Đức Giê-su bảo : “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.
Suy niệm
Khao khát bánh hằng sống
Chiều buông nắng xuống đêm về
Đám đông đã đói, vẫn mê nghe Lời,
Môn đệ thao thức rối bời
Nơi đây hoang vắng, tả tơi chiều tàn.
Xin Thầy giải tán muôn ngàn
Người người về với xóm làng xung quanh,
Kiếm tìm chút nước, bánh ăn
Nuôi thân đỡ khát, khó khăn lúc này.
Chúa bảo anh hãy ra tay
Chính anh nuôi nấng họ ngay, đừng chờ.
Làm sao con có thể lo?
Với hai con cá nhỏ năm bánh này.
Người nói cho các ông hay
Ngồi thành từng nhóm, thẳng ngay lối đường,
Chúc tụng Thiên Chúa tình thương
Bẻ ra trao hiến, dưỡng nuôi con người.
No đầy ân phúc Chúa Trời
Bao người khao khát, đời đời ước mong.
Bánh Hằng Sống, nguồn cậy trông,
Sẻ chia đến với tấm lòng khát khao.
Thiên Chúa vẫn cứ ước ao
Lo cho con cái ngọt ngào đầy dư.
Tâm hồn khắc khoải ưu tư,
Người thương tất cả đâu trừ một ai.
Thánh Thể nguồn sống muôn đời,
Thỏa dư hồn khát, rạng ngời trong tim.
Ngất ngây chiêm ngắm đắm chìm,
Còn mong chi nữa, trái tim an hòa.
Nt. Maria Mai Ngàn, Hv