Chiều thứ Sáu, tạm gác lại nhịp sống thường ngày với những công việc tông đồ nơi Tu viện, chị em Đa Minh Quần Phương lên đường đến Cố đô Hoa Lư và Thung Nham, Ninh Bình. Chuyến đi là dịp để chị em cùng nhau khám phá những miền đất mới, trò chuyện và lưu giữ thêm những kỷ niệm đẹp trong đời sống cộng đoàn.
Khởi hành lúc 16 giờ, khi đoàn đến nơi thì trời đã tối. Đường đi lại chưa quen, chị em còn có dịp “thử thách tinh thần đồng đội” khi đi lạc và phải dừng lại hỏi thăm một cô gái để tìm đúng hướng. Nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình ấy, hành trình lại tiếp tục trong tiếng cười và những câu chuyện vui của chị em.
Ngày hôm sau, đoàn tham quan Cố đô Hoa Lư với vẻ đẹp cổ kính, rồi đến Thung Nham để hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Những giờ phút cùng ngắm cảnh, vui chơi và trò chuyện giúp chị em có thêm cơ hội gần gũi, hiểu nhau hơn ngoài nhịp sinh hoạt và công việc tông đồ thường ngày.
Chuyến đi khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Chúa. Những trải nghiệm giản dị, từ một lần cùng nhau tìm đường đến những khoảnh khắc sẻ chia bên nhau, đã góp thêm những kỷ niệm đáng nhớ, giúp tình chị em thêm gắn bó trên hành trình sống đời dâng hiến.
Nt. Maria Goretti















