Thứ Hai,7 Tháng Bảy, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Niệm Tin mừng

Đồng lúa chín vàng – Bạn sẵn sàng chưa?

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật XIV Thường niên năm C

05 Tháng Bảy, 2025

Tin mừng: Lc 10, 1-12.17-20

Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này !” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Suy niệm

Đồng lúa chín vàng – Bạn sẵn sàng chưa?

“Anh em hãy ra đi” vẫn mãi là một lệnh truyền đẹp. Trong đoạn Tin mừng Luca 10, 1-9, chúng ta được chứng kiến khoảnh khắc quan trọng khi Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng. Đây không chỉ là một lệnh truyền đơn thuần mà còn là lời mời gọi mỗi tín hữu chúng ta bước vào mùa gặt “tâm linh”, với lòng tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn đồng hành qua từng hoạt động của chúng ta. Chính trong bối cảnh này, chúng ta được mời gọi nhìn nhận công việc của mình không chỉ dựa trên khả năng cá nhân mà còn trên nền tảng cầu nguyện, thái độ vì người khác và niềm tin vững chắc vào Chúa, để góp phần mở rộng Nước Thiên Chúa trên trần gian.

Chúa Giêsu thúc giục 72 môn đệ: đã đến mùa gặt “tâm linh”  vì “lúa đã chín đầy đồng”. Hơn nữa, với ý thức rằng Đấng gọi sẽ đồng hành và hoạt động cùng chúng ta! Động lực của chúng ta là quy mô và sự cấp bách của công việc. Không phải là “Ai?”, mà là “Nếu không chúng ta, thì không ai!” Các môn đệ được gọi vào đồng lúa để làm công việc như một mục tử chăm sóc đàn chiên của mình. Động lực ấy cần được đặt trên nền tảng là cầu nguyện.

Sau khi đánh giá đất đai để xây dựng, thì bước tiếp theo trước mọi công trình thành công là nền móng. Trong sứ vụ của người tín hữu, nền móng của hành trình với Chúa, và công việc Ngài gọi, cao hơn và trọng hơn nhiều so với nền móng trần thế. Nền móng của mối liên hệ với Thiên Chúa chính là lời cầu nguyện: “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Nếu chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta sẽ muốn giao tiếp với Ngài. Và sự giao tiếp ấy chính là cầu nguyện. Và đó cũng là nền tảng của mọi hành động của người Kitô hữu, dù trong đức tin cá nhân, hay sứ vụ chung. Vì chỉ khi cầu nguyện, chúng ta mới nhận ra được tinh thần Ngài muốn chúng ta thực thi đó là tinh thần làm việc cùng nhau, tương hỗ với nhau.

Một trong những chân lý tuyệt vời nhất của đoạn này chính là việc Chúa Giêsu gọi và sai 72 môn đệ “Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một”. Công việc mùa gặt “tâm linh” không phải là công việc dành riêng cho một số người ưu tú, hoặc nhóm tuyển chọn. Vì vậy, 72 môn đệ được sai đi ngay sau khi 12 môn đệ trở về, chúng ta thấy sự mở rộng tự nhiên ra khắp thế giới của sứ vụ Thiên Chúa. Thêm vào đó, và thật đẹp, khi vai trò của cá nhân giảm đi, chúng ta được khích lệ và được thực hiện bởi công việc của Chúa, được tham gia vào sứ vụ của Chúa. Công việc mùa gặt “tâm linh” không phải là công việc của một bác nông dân đi riêng vào cánh đồng ban đêm để hái khoai tây, mà là công việc của một nhóm người đông đảo cùng nhau thu hoạch, tuyên xưng Nước Thiên Chúa bằng lời và việc làm, cầu nguyện, hy vọng và mong ước nhiều người khác cũng tham gia.

Chúng ta chỉ trở thành gì đó khi chúng ta hành động. Vì vậy, sau khi tập hợp và khích lệ các môn đệ, Chúa Giêsu tiếp tục nói: “Anh em hãy ra đi!” Đó là mệnh lệnh của Chúa đối với công việc của Ngài, cũng là mệnh lệnh cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Quả thế, lời mời gọi này mang tính lịch sử, và phổ quát dành cho mọi thời đại và mọi dân tộc theo Ngài. Tuy nhiên, đó cũng là lời chất vấn chúng ta về vị trí của mình ngày hôm nay. Có thể có người trong số chúng ta đáp lại lời gọi của Chúa và đi đến các miền truyền giáo xa xôi, nhưng phần lớn chúng ta được gọi để tham gia công việc ngay nơi mình đang sống: trong nhà, trường học, nơi làm việc, nhà thờ, thị trấn – tất cả đều là cánh đồng chúng ta được gọi để gieo trồng và gặt hái. Vì vậy, chúng ta hãy đi! Hãy lên đường … Do dự, trời tối mất.

Anê Lê Thị Tươi OP

Tags: Sống Lời ChúaSuy niệm Chúa Nhật
Share135Send

Bài viết liên quan

Cứ ở yên

Là môn đệ

Khi yếu đuối trở thành sức mạnh – Câu chuyện Phêrô & Phaolô

Lần dò

Phải được tìm lại

Thành tựu lớn nhất

Phân định

Rồi ra sẽ thế nào

Làm giàu

Những bài viết mới nhất

Chuyện của trái tim – số 4

Đồng lúa chín vàng – Bạn sẵn sàng chưa?

Mùa hè có vị gì?

Cầu nguyện cho các Tập sinh và các em trong giai đoạn tìm hiểu ơn gọi

Cứ ở yên

Là môn đệ

Khi yếu đuối trở thành sức mạnh – Câu chuyện Phêrô & Phaolô

Khu vực Miền Nam: Thường Huấn và Tĩnh Tâm Năm 2025

Lần dò

Cùng Mẹ an cư

Phải được tìm lại

Cùng Bố vi vu

Bác sĩ Thánh Tâm

Thành tựu lớn nhất

Chuyện của trái tim – số 2

Phân định

Rồi ra sẽ thế nào

Làm giàu

Nơi ấy – Sơ trở về

Khao khát bánh hằng sống

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com