Tin mừng: (Lc 11, 1-13)
1 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :
“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
5 Người còn nói với các ông : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.
9 “Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
Suy niệm
Tình yêu cho đi là còn mãi
Nếu có ai đó hỏi bạn: “Cha của bạn là người như thế nào?” Câu trả lời của bạn sẽ là gì?
Có một câu chuyện được kể lại như sau:
– “Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như hồi lớp 10 và 11. Vì thế, tôi viết thư cho ba. Rồi đích thân ba đưa tiền lên cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học là 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe ‘gầy’ giống ba…
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi: ‘Có dư đồng nào không con?’ Tôi đáp: ‘Còn dư bốn ngàn ba ạ’. Ba bảo: ‘Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hỏng như lần trước thì còn có tiền mà sửa’. Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng…”
Câu chuyện kết thúc và để lại trong mỗi người chúng ta vị mặn nơi khoé môi.
Abbé Prévost đã từng nói: “Tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa”, bởi sự đại lượng, bao dung và tình yêu thầm lặng của người Cha dành cho con của mình. Cũng có câu nói rằng: “Có một người đàn ông, chưa bao giờ nói yêu bạn, nhưng người ấy lại cho bạn tất cả – đó chính là cha của bạn.” Nếu như người Cha nhân loại chưa hoàn hào “mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành” thì Cha chúng ta ở trên trời – Đấng thánh thiện tuyệt hảo – Đấng “ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người” (Lc 11, 13) sẽ dành tình yêu như thế nào cho chúng ta?
Bài Tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca cho ta thấy hình ảnh một người Cha đầy tình yêu thương, khoan nhân và giàu lòng thương xót. Đáp ứng lời xin của các tông đồ: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ học tiếng “Cha” và biết cất lên tâm tình đơn sơ, đặt trọn niềm tin tưởng phó thác của người con thảo: “Lạy Cha” .
Các sách Cựu ước cũng từng minh chứng tình yêu của Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ vì yêu mà Thiên Chúa – Cha của chúng ta, đã kiên nhẫn nghe lời van nài của Apraham hết lần này đến lần khác khi ông xin Chúa không phá huỷ thành Xơ-đôm: “xin Chúa đừng giận cho con nói tiếp…” (St 18, 20-30), và Ngài đã lắng nghe ông, đã sẵn sàng tha thứ, và không phá huỷ Xơ-đôm cho dù thành ấy “tội lỗi quá nặng nề” (St 18, 20).
Cha của chúng ta là thế, Ngài “yêu thương ta bằng mối tình muôn thưở, từ khi ta chưa thành hình trong dạ mẹ, Người đã biết tên ta” (Gr 1, 5), và Ngài yêu chúng ta “đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16-21).
Như vậy, không chỉ nói với chúng ta về một tình yêu cao vời và tuyệt diệu với đầy kiên nhẫn và vị tha, Thiên Chúa còn nói với chúng ta về một tình yêu vô vị lợi, đến nỗi hiến cả thân mình mà không mong đáp đền. Ấy là việc Thiên Chúa Cha đã trao ban cho chúng ta chính Con Một của Người. Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian, Người đã sống, đã rao giảng, đã chịu chết và phục sinh để cứu độ chúng ta. Và lời mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta đã trở thành nền tảng tình yêu trong cuộc đời mỗi người và sẽ định hình nên mọi hành động của chúng ta đối với tha nhân trong cuộc sống này.
Lạy Chúa, xin cho chúng con trái tim của Chúa, để chúng con biết yêu thương hết thảy anh em đồng loại, để chúng con biết cho đi tất cả, không phải là cho những gì chúng con có, nhưng là cho chính con người của chúng con, vì tình yêu cho đi sẽ là còn mãi. Amen.
Maria Đoàn