Màn đêm đang từ từ buông xuống, khép lại một ngày sống. Trên khắp các nẻo đường, xe cộ tấp nập, dòng người vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc và học tập vất vả. Người người bận rộn, hối hả chạy theo mục đích của riêng mình. Trái với sự nhộn nhịp ấy, tôi lặng lẽ và bình an ngồi trong nhà nguyện thân thương của Hội dòng ngắm nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nghĩ về những người chị em cùng chung chí hướng và duyệt xét chính bản thân mình. Lòng tôi lâng lâng, trái tim tôi chợt thốt lên: “huyền nhiệm quá”! Bởi xung quanh tôi lúc này là những con người xa lạ từ nhiều miền đất nước,với nhiều xuất phát điểm khác nhau, nhưng lại đang chung sống trong một nhà, trở thành chị em của nhau, cùng bước theo một Đấng mà mắt thường chưa được nhìn thấy, và cùng nhau thi hành một đặc sủng đòi hỏi sự từ bỏ và dấn thấn trọn vẹn… Ôi! Đời dâng hiến thật lạ lùng làm sao.
Lẽ thường, người ta sinh ra, lớn lên, học tập, kiếm một công việc ổn định và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Thế nhưng, đâu đó vẫn có những con người không chọn đi theo “lẽ thường” ấy, mà chọn một lối đi ngược lại với dòng đời, đó là đi tu, dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Và tôi cũng thế, tôi cũng đang lựa chọn lối sống này.
Sinh ra và lớn lên trong một giáo xứ nhỏ, mới được tách ra từ một giáo xứ khác. Vì thế xứ tôi rất ít người đi tu, chỉ có vài người đang trong giai đoạn tìm hiểu. Lúc đó trong tôi chưa có chút ấn tượng nào về hình ảnh người tu sĩ. Tôi cũng chưa một lần nghĩ mình sẽ đi tu. Như bao bạn bè, tôi cố gắng học tập thật tốt để có thể thi đỗ đại học và sau này trở thành một cô giáo. Xác định rõ mục tiêu đó, tôi đầu tư hết thời gian, sức lực vào việc học và gặt hái được nhiều thành quả tốt. Thế rồi, bỗng một ngày…
Tôi còn nhớ rất đó ngày hôm đó – Chúa nhật cầu cho Ơn thiên triệu, Cha xứ có mời một Sơ Dòng Đa Minh đến giới thiệu ơn gọi. Ngay lập tức, tôi đã bị thu hút bởi màu áo trắng giản dị của tấm áo dòng và chuỗi tràng hạt Sơ đeo trên người… “Đẹp thật”! Hình ảnh đó đã in sâu trong tâm trí tôi và không biết từ bao giờ tôi đã ấp ủ ước mơ muốn đi tu. Ơn gọi trong tôi mỗi ngày một lớn mạnh, thời gian dần trôi qua và tôi đã sắp học xong lớp 12. Đây là lúc tôi phải quyết định chọn lựa cho cuộc đời mình: Đi học đại học xong rồi mới đi tu hay vào dòng tu rồi mới đi học? Rồi đi tu ở dòng nào, ở đâu? Đang băn khoăn với những điều đó, vô tình tôi đọc được bài viết về ngày “Tìm hiểu ơn gọi” của Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu. Như được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, tôi bấm nút “đăng kí tham gia”. Sau một thời gian chờ đợi, tôi đã có mặt tại đây. Khi đặt chân đến đây, tôi bị choáng ngợp bởi khuôn viên của Hội Dòng: khang trang, sạch sẽ và rất đẹp. Những hình ảnh trên mạng thật chẳng diễn tả được hết vẻ đẹp của ngôi Nhà nguyện. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí thánh thiêng khi bước vào Nhà nguyện, nó khác hẳn với những ngôi nhà thờ ngoài giáo xứ. Sau đó, tôi được sự đón tiếp rất thân tình của quý Dì giáo trong Ban Đào tạo và các chị. Lần đầu tiên đi xa gia đình mà tôi không hề cô đơn, những niềm vui và sự bình an nơi đây đã xóa tan tất cả những băn khoăn do dự của tôi. Và một lần nữa tu phục màu trắng Đa Minh chiếm trọn trái tim tôi.
Sau khóa tìm hiểu ơn gọi năm 2019 đó, tôi quyết định bước theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến ở Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu này.
Giờ đây, tôi đã là một Tập sinh, mỗi ngày tôi được diễm phúc mặc áo dòng trên người như dấu chỉ tình yêu Chúa dành cho tôi. Tôi luôn tạ ơn Chúa và xin Ngài thanh tẩy tâm hồn và con người tôi, để tôi bớt bất xứng khi mặc bộ áo dòng này. Thời gian Tập viện trôi qua thật nhanh, tôi đang cố gắng từng giây từng phút để tập luyện nhân đức và kín múc ân sủng của Chúa. Khi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, tôi thầm cảm tạ Chúa đã thương chọn tôi. Ước mong sao Hội dòng là nơi đầu tiên Chúa đã an bài cho tôi và cũng sẽ là nơi tôi dừng chân đến hết cuộc đời mình.
Ước mong Hội dòng ngày càng được đón thêm nhiều bạn trẻ muốn dâng hiến cho Chúa. Nếu bạn yêu thích màu áo trắng và linh đạo Đa Minh, hãy đến với Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu của chúng tôi. Cánh cửa Hội dòng cùng những trái tim mở rộng sẽ luôn chào đón bạn.
Anna Kiều













