Thứ Hai, 21 Tháng Chín, 2026
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Ơn Gọi & Đào Tạo

Thao thức sau một cuộc gặp gỡ

Thao thức của người đồng hành

21 Tháng Chín, 2026

Hai ngày tĩnh tâm tại Đan viện Biển Đức Thiên Hà đã khép lại. Những bước chân trở về với giảng đường, với cộng đoàn, với nhịp sống thường ngày nhưng trong lòng người đồng hành vẫn còn đó một thao thức chưa muốn khép lại, phải chăng là thao thức về những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa của một hành trình rất đẹp, nhưng cũng không ít những băn khoăn: Tôi là ai? Tôi muốn gì? Chúa đang mời gọi tôi điều gì? Và liệu tôi có đủ can đảm để bước theo Người hay không?

Trong hai ngày ấy, các em thỉnh sinh, sinh viên và tân sinh viên dự tu đã có những khoảng lặng thật quý giá để tạm rời khỏi những ồn ào của cuộc sống, trở về với chính mình và nhất là trở về với Chúa.

Với chủ đề: “NGƯỜI MÔN ĐỆ – Ở VỚI NGƯỜI.” Một câu rất ngắn, nhưng mở ra cả một hành trình dài. Bởi trước khi làm một điều gì cho Chúa, người môn đệ được mời gọi ở với Chúa. Trước khi nói về việc dấn thân, hãy học cách ở lại. Trước khi tìm biết mình sẽ đi đâu, hãy học cách nhận ra Người đang ở đâu trong cuộc đời mình. Có lẽ đó cũng chính là điều các em hôm nay đang cần.

Các em bước vào đời với nhiều ước mơ. Có nhiều em vừa rời ghế phổ thông, bắt đầu một môi trường đại học hoàn toàn mới. Có em đã là sinh viên, đang đứng trước nhiều lựa chọn của tuổi trẻ. Có em đã mang trong tim một thao thức về đời dâng hiến, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ơn gọi hôm nay không thiếu những người trẻ có thiện chí. Nhưng hành trình để nhận ra và trung thành với tiếng Chúa gọi lại không phải lúc nào cũng dễ dàng. Các em đang sống giữa một thế giới có quá nhiều điều hấp dẫn, có quá nhiều lựa chọn, có quá nhiều tiếng gọi. Và đôi khi, tiếng Chúa lại là tiếng rất nhẹ.

Trong những tâm tình chia sẻ của Cha giảng phòng Phêro, có một điều khiến người đồng hành đặc biệt thao thức: hành trình tìm hiểu ơn gọi của các em hôm nay không chỉ đối diện với những khó khăn từ chính bản thân, nhưng còn chịu tác động rất nhiều từ gia đình, cộng đoàn, môi trường sống và hoàn cảnh kinh tế.

Có những em bắt đầu nhận ra tiếng Chúa gọi, nhưng phía sau lại là những băn khoăn của gia đình. Cha mẹ có thể thương con và mong con có một tương lai ổn định, có nghề nghiệp, có gia đình riêng. Vì thế, khi nghe con nói đến đời sống dâng hiến, không phải gia đình nào cũng dễ dàng đón nhận ngay. Có những em phải bước đi giữa một bên là thao thức theo Chúa và một bên là tình thương, kỳ vọng của cha mẹ.

Môi trường sống cũng là một thách đố không nhỏ. Người trẻ hôm nay được tiếp xúc với rất nhiều điều mới mẻ, nhiều lựa chọn và nhiều tiếng gọi khác nhau. Mạng xã hội, bạn bè, lối sống hiện đại… có thể mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng dễ làm người trẻ phân tán, khó giữ được sự thinh lặng cần thiết để nhận ra tiếng Chúa. Vì thế, để “Ở với Người” không chỉ là một lời mời gọi trong những ngày tĩnh tâm, mà còn là một chọn lựa rất cần thiết giữa đời sống thường ngày.

 Bên cạnh đó là những khó khăn về kinh tế. Có em đến với hành trình tìm hiểu ơn gọi trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn. Việc học tập, đi lại, tham dự các chương trình tìm hiểu ơn gọi hay đơn giản là có thời gian dành cho đời sống thiêng liêng đôi khi cũng trở thành một nỗi lo. Có những em mang trong lòng ước muốn dâng mình cho Chúa, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình cần phải chia sẻ gánh nặng với gia đình.

Những điều ấy nhắc người đồng hành đó là: đằng sau mỗi một em dự tu là cả một câu chuyện. Có những câu chuyện được kể ra bằng lời, nhưng cũng có những câu chuyện được giấu trong những khoảng lặng, trong ánh mắt và cả những lần các em âm thầm đấu tranh với chính mình. Vì thế, đồng hành ơn gọi không chỉ là giúp các em trả lời câu hỏi “Con có đi tu hay không?”, mà còn là giúp các em đủ tự do, đủ trưởng thành và đủ bình an để nhận ra điều Chúa muốn nơi mình. Và có lẽ, điều đẹp nhất mà người đồng hành có thể làm cho các em lúc này là kiên nhẫn ở bên, lắng nghe, nâng đỡ và cầu nguyện, để giữa những khó khăn của gia đình, môi trường và cuộc sống, các em vẫn có thể nghe được tiếng Chúa đang nhẹ nhàng gọi các em.

Ngang qua khó khăn của các em không chỉ là những áp lực học tập, những kỳ thi, những mối tương quan hay những băn khoăn về tương lai. Sâu xa hơn, đó còn là cuộc chiến để giữ một trái tim đủ tĩnh lặng, để nghe được tiếng Chúa giữa rất nhiều tiếng nói khác. Có những lúc các em sốt sắng cầu nguyện, Nhưng cũng có những lúc lời kinh trở nên khô khan, có những ngày các em rất muốn bước theo Chúa, nhưng cũng có những ngày lại tự hỏi: “Liệu mình có thật sự được gọi không?” Và chính ở đó, lời mời gọi “Ở với Người” trở nên thật đẹp. Bởi Chúa không đòi người môn đệ phải hiểu hết mọi sự ngay từ đầu. Người chỉ mời gọi chúng ta ở lại với Người, để trong sự gần gũi ấy, Người từ từ làm sáng tỏ con đường.

Hai ngày tĩnh tâm không thể giải đáp tất cả những câu hỏi của một hành trình ơn gọi. Nhưng hy vọng rằng, các em đã có được một điều quý giá: một khoảng lặng để nghe lại tiếng lòng mình và nghe lại tiếng Chúa.

Bên cạnh những thuận lợi, hành trình ơn gọi của các em hôm nay cũng có những thách đố rất thật. Các em được học tập, được sống trong môi trường thuận lợi hơn, có nhiều cơ hội để hiểu biết và phát triển bản thân. Nhưng chính những điều ấy cũng đòi hỏi các em phải biết chọn lựa, biết làm chủ mình và biết đặt Chúa ở đâu trong những ưu tiên của cuộc đời. Ơn gọi không lớn lên chỉ bằng cảm xúc của một vài ngày tĩnh tâm. Ơn gọi lớn lên trong từng ngày sống nhỏ bé: một giờ cầu nguyện trung thành, một bài học được học bằng trách nhiệm, một lần biết từ bỏ điều mình thích, một lần biết tha thứ, một lần biết đứng dậy sau thất bại và một lần nữa chọn Chúa.

Đặc biệt với những người trẻ đang bước vào đời sống Đa Minh, việc học không chỉ là để có một tương lai tốt đẹp cho riêng mình. Học cũng là một cách chuẩn bị để mai này có thể tìm kiếm, chiêm niệm và trao ban sự thật cho người khác. Vì thế, giữa giảng đường và nhà nguyện, giữa những trang sách và những giờ cầu nguyện, giữa ước mơ của tuổi trẻ và lời mời gọi của Chúa, các em đang từng ngày viết nên câu chuyện ơn gọi của mình.

Đan viện Biển Đức Thiên Hà rồi sẽ ở lại phía sau. Những giờ chia sẻ, những phút thinh lặng, những lời cầu nguyện rồi cũng sẽ trở thành ký ức. Nhưng người đồng hành vẫn mong một điều: Xin đừng để hai ngày ấy chỉ dừng lại ở một cuộc tĩnh tâm. Xin để “Ở với Người” trở thành một chọn lựa mỗi ngày. Khi vui – ở với Người. Khi hoang mang – ở với Người. Khi thấy mình được yêu thương – ở với Người. Và cả khi chẳng còn cảm thấy gì – vẫn ở lại với Người. Bởi có thể, điều Chúa muốn nơi mỗi người trẻ hôm nay không phải là một câu trả lời thật nhanh, nhưng là một trái tim biết ở lại đủ lâu để nhận ra: “Chúa đang gọi con và Người vẫn đang chờ con bước tới.”

Hai ngày tĩnh tâm đã khép lại, nhưng hành trình ơn gọi vẫn tiếp tục. Các em lại trở về với cộng đoàn, với môi trường học, với bài vở, với những dự định và cả những băn khoăn của tuổi trẻ. Ước mong rằng từ nơi Đan viện Thiên Hà, các em mang theo một ngọn lửa nhỏ trong tim:  

Ở với Chúa để biết mình là ai.
Ở với Chúa để biết mình được yêu.
Ở với Chúa để nhận ra con đường.
Và ở với Chúa để can đảm bước đi.

Xin Chúa Giêsu Người Môn Đệ đầu tiên của Chúa Cha tiếp tục đồng hành với những người trẻ đang tìm kiếm Người. Và xin Người dìu từng bước chân của các em, để giữa bao ngả đường của cuộc sống, các em luôn đủ bình an để thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con chưa biết ngày mai sẽ đi về đâu nhưng hôm nay, con muốn ở lại với Người và trong Lời của Ngài.”

Nt. Cecilia Hương Xinh

Share133Send

Bài viết liên quan

HVKVMN | Học hỏi và chia sẻ tháng 9/2026

Lụy Thiên Hà

Đi tu có làm ta mất “chất”

Outfit nhà tu

Tiến bước trong yêu thương

Tiếng gọi

Ước mơ trắng

Một cuộc hẹn…

“Con có thích đi tu không?”

Những bài viết mới nhất

HVKVMN | Học hỏi và chia sẻ tháng 9/2026

Thao thức sau một cuộc gặp gỡ

Lụy Thiên Hà

Kẹt mà không lạc

Sa mạc cùng Chúa – Gia đình Thỉnh sinh tĩnh tâm tam cá nguyệt

Vầng trăng vui

Lòng Chúa bao la

Đi tu có làm ta mất “chất”

Tu xá Liễu Đề mừng lễ Bổn mạng Đức Mẹ Sầu Bi và làm phép khu lăng mộ

Trời cũng phải nhảy theo

Chỉ trái tim bị thương mới biết yêu

Sẹo của Thiên Chúa

Cây gỗ hát

Giọt nước mắt đắng

Tha thứ vô điều kiện

Đức Hồng y Tagle: “Hãy để Chúa Giêsu là người có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn”

Chuyến đi mùa hè – Khoảng thời gian đẹp của tình chị em

Lạy Chúa – rồi thôi

Dắt người – mình lạc

Cùng nhau lên đường – Một hành trình đến với Chúa, đến với nhau

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com