Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với em – ngày lễ kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, người Chị thiêng liêng, Đấng bảo trợ mà bố mẹ đã chọn cho em từ ngày lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy để tháp nhập vào Thân thể mầu nhiệm của Giáo hội. Giờ đây, trên hành trình thánh hiến, em lại tiếp tục gửi gắm thanh xuân và lý tưởng dâng hiến thuở ban đầu cho Chị. Giữa những rộn ràng của ngày lễ Bổn mạng, em thích tìm về một góc lặng nơi Nhà Nguyện, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Chị bên đóa hồng và Thánh Giá. Trong thinh lặng, lòng em lại vang lên lời dạy thời danh của Chị: “Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu. Hẳn bạn đã biết rằng Chúa chúng ta không quan tâm nhiều đến vẻ lớn lao hay sự khó khăn của các hành vi chúng ta làm, nhưng là tình yêu chúng ta có khi làm.”
Khi đặc sủng Đa Minh gặp gỡ “con đường nhỏ”
Đối với một nữ tu Đa Minh, châm ngôn sống là “Chiêm niệm và trao ban cho tha nhân điều mình chiêm niệm” (Contemplari et contemplata aliis tradere). Lời dạy của Chị Thánh hôm nay chính là chiếc cầu nối thực tế nhất để em cụ thể hóa đặc sủng ấy giữa nhịp sống tông đồ bận rộn. Giữa những giờ lên lớp giáo lý, những chuyến đi thăm bệnh nhân, hay vô vàn bổn phận âm thầm không tên từ sáng sớm đến tối mịt, Chị nhắc nhở em rằng: “Chân lý” (Veritas) mà em rao giảng không chỉ nằm trên sách vở hay môi miệng, mà phải được viết bằng một đời sống thấm đượm tình yêu.
Có những ngày bước chân dấn thân rã rời, thể xác mệt nhoài, thì linh đạo “Con Đường Nhỏ” của Chị lại khẽ lay động tâm hồn em. Em nhận ra rằng, bài giảng hùng hồn nhất không phải là những triết lý cao siêu, mà là một nụ cười bao dung khi đón nhận một người Chúa gửi đến mà em không hợp tính hay một lời khả ái nâng đỡ một tâm hồn đang trĩu nặng ưu tư nơi môi trường sứ vụ. Chị dạy em biết thu gom từng “mảnh vụn” của đời sống hằng ngày: nhặt một mẩu rác trên sân, chu toàn giờ kinh nguyện chung, nhiệt thành với công việc bổn phận dù nhỏ bé… Tất cả đều mang giá trị cứu độ khi được tháp nhập vào hy tế của Đức Kitô.
Nếu khi xưa Cha Thánh Đa Minh – vị tổ phụ kính yêu – đã dùng nước mắt và những đêm thức trắng để nài xin lòng thương xót của Chúa cho các tội nhân, thì Chị Thánh Têrêxa lại dùng những bông hồng hy sinh thầm lặng để cứu rỗi các linh hồn. Hai linh đạo, tuy hai mà một, nhưng lại gặp nhau ở đỉnh cao của Lòng Mến.
Hàm lượng tình yêu trong từng sứ vụ
Đời phục vụ cho em hiểu một nghịch lý đức tin: người ta không nhớ em đã làm được bao nhiêu việc đại sự, nhưng họ sẽ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua cách em yêu thương. Thiên Chúa của chúng ta không cân đong đo đếm hoạt động bằng số lượng hay sự vĩ đại, Ngài chỉ đo lường bằng hàm lượng tình yêu đong đầy trong đó.
Mừng ngày lễ Bổn mạng, em dâng lời tạ ơn Chúa vì tấm áo dòng Đa Minh em đang mặc, và vì tình chị em thiêng liêng mà Chị Têrêxa dành cho em. Xin Chị chúc lành cho hành trình dấn thân của em và quý chị em trong Hội dòng cùng nhận Chị làm Đấng Bảo trợ. Nguyện xin Chúa cho mỗi nữ tu Đa Minh chúng em luôn giữ được một tâm hồn thơ ấu – một tâm hồn trống rỗng mọi tự mãn để được đong đầy ân sủng. Để dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ sứ vụ nào, chúng em cũng biết gieo rắc Chân lý bằng nụ cười rạng rỡ và một tình yêu trọn vẹn.
Xin Chị ôm lấy em những khi mệt mỏi của những lo toan sứ vụ, của đời dâng hiến, và thả vào đó những cánh hồng của lòng mến thuần khiết. Ước mong rằng mỗi bước chân em đi, những người em gặp gỡ, mỗi cái chạm từ trái tim đến với những mảnh đời bất hạnh, đều mang theo hơi ấm từ linh đạo thơ ấu của Chị – một tình yêu đơn sơ nhưng mang sức mạnh biến đổi cả thế giới. Xin chúc tụng Chúa và cảm ơn Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
Hạt cát đơn sơ













