Tại một thị trấn nhỏ, có một cô bé rất hay mơ mộng. Cô mơ về một thế giới cổ tích với những nàng công chúa xinh đẹp, tốt bụng và những chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú, tài năng. Đặc biệt là hạnh phúc của những nàng công chúa với các chàng hoàng tử. Và tâm hồn ngây thơ trong trắng của cô bé đã được nuôi dưỡng bằng những đám mây hồng cổ tích ấy. Đôi lúc, cô bé còn để mình trôi theo và hòa vào những nhân vật cổ tích, cô luôn nghĩ mình sẽ có một “chàng hoàng tử” cho riêng mình dù cô không coi mình là công chúa hay lọ lem, cô nghĩ chỉ cần mình sống tốt là đủ. Và tuổi thơ của cô bé cứ thế trôi đi trong ềm đềm, hạnh phúc với một miền cổ tích.
Thế rồi, cô bé mơ mộng ngày nào đã trở thành một thiếu nữ. Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, cô cũng bắt đầu biết lo lắng và toan toán cho tương lai. Chỉ có điều, những dự định tương lai của cô luôn đượm màu hồng thắm, vui tươi như những câu chuyện cổ tích mà cô đã đọc từ thời thơ bé. Cô nghĩ: “mình sẽ học 4 năm đại học về kinh tế. Sau đó ra trường, đi làm, kiếm tiền trả tiền học và rồi xây dựng gia đình với một anh chàng sẽ yêu thương, quan tâm cô cùng với những tiếng cười đùa của con trẻ trong nhà, một cuộc sống hạnh phúc như trong cổ tích vậy”.
Nhưng “người tính không bằng trời tính”. Cô không đỗ đại học như dự định. Việc trượt đại học khiến cô buồn, bố mẹ thất vọng. Cô như bị rơi xuống cái hố sâu, cuộc sống của cô bị đảo lộn, cô chán nản và thất vọng đến mức chỉ nhốt mình trong nhà và không còn muốn tham gia ngay cả những sinh hoạt ở nhà thờ như tập hát, dạy giáo lý, v.v. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, bất chợt, “chàng hoàng tử” mà cô hằng mong đợi đã đến. Đó là một người rất đặc biệt và không giống như bao chàng trai khác. Chàng xuất hiên bên cô cách âm thầm, qua những biến cố vui buồn của cuộc sống, qua từng khoảnh khắc của cuộc đời, và dần dần kéo cô lên khỏi hố sâu của sự thất vọng mà đưa về với cuộc sống bình thường. Cô nhận ra, chính chàng hoàng tử ấy đã yêu cô từ rất lâu mà cô chẳng hay, đã luôn bên cạnh mà cô chẳng biết. Khi nhận ra những điều quý giá mà hoàng tử đặc biệt này đã dành cho mình. Cô bắt đầu để ý tới cảm xúc của chính mình dành cho chàng: quan tâm hơn, nói chuyện nhiều hơn và bắt đầu nghe thấy một lời mời gọi tình yêu sâu thẳm trong trái tim mình là hãy đi theo chàng. Vì thế, mặc dù bị gia đình phản đối nhưng cô vẫn quyết tâm đi theo tiếng gọi mà theo cô đó là tình yêu đích thực.
Sự quyết tâm ấy đưa cô rẽ sang bước ngoặt mới, cô xa gia đình, xa vòng tay yêu thương của bố mẹ, anh chị, xa những ước mơ hồng của cổ tích từ thuở ấu thơ để lên đường theo tiếng gọi của tình yêu, đi đến một ngôi nhà mới – nơi cô có dịp tìm hiểu và khám phá rõ hơn về chàng hoàng tử của đời mình.
Cuộc sống tại ngôi nhà mới rất hạnh phúc với nếp sinh hoạt cũng khác với nơi gia đình cô. Nhưng rồi sự mơ mộng, thích cái mới và sự thiếu kiên nhẫn làm cho cô cảm thấy cuộc sống nơi đây dần trở nên nhàm chán cộng với sự im lặng đến khó hiểu của chàng trai khiến cô như thấy mình bị bỏ rơi. Vì thế mà cô lựa chọn từ bỏ ngôi nhà này để chuyển đến ngôi nhà khác và bắt đầu lại với ước mơ trước đó của cô và của Cha mẹ mình là đi học đại học. Cô đã từng nghĩ ở môi trường mới, cô sẽ có thêm động lực và thời gian để suy nghĩ thấu đáo về mối tình với hoàng tử trong mơ của mình. Nhưng việc vừa đi học, vừa đi làm khiến cô không có nhiều thời gian cho dự tính ấy. Cô đến gặp chàng trai, tức là thực hành những giờ đọc kinh, cầu nguyện, đi lễ chỉ như một thói quen hoặc một bổn phận “phải đến” mà thôi. Vì thế mà tình yêu mới chớm đã bị công việc và những bộn bề của cuộc sống cuốn đi. Đã không dưới một lần cô định rời khỏi nhà đó để trở về gia đình, về với những ước mơ trước đó của mình. Nhưng thật may mắn cho cô, vì tình yêu vô tận và mãnh liệt mà chàng đã đến với cô một lần nữa qua những cuộc nói chuyện với vị linh hướng để cô cảm nhận được sự an ủi, nâng đỡ và sự bình an trong tâm hồn. Chàng trai dạy cô hãy biết tìm hoàng tử của đời mình trong công việc, nơi những đứa trẻ cô chăm sóc, dạy dỗ hằng ngày. Bên cạnh đó, chàng luôn động viên cô: “hỡi người tôi yêu hãy cố gắng lên vì có Ta luôn ở bên, đừng sợ”. Vì vậy, dù trải qua bao khó khăn thử thách, nhưng tình yêu ấy mỗi ngày một lớn lên và cô bắt đầu cảm nhận được về chàng trai với tình yêu bao la, vô vị lợi, tình yêu không ồn ào nhưng sâu lắng, tình yêu không ích kỉ nhưng bao dung.
Tất cả những điều ấy khiến cô gái quyết theo chàng với sự thôi thúc mãnh liệt của con tim. Giờ đây, cùng sự cho phép của bố mẹ, cô đã đến một ngôi nhà mới – ngôi nhà có chàng trai hiện diện cách trọn vẹn hơn. Cô vui mừng sống từng ngày dù biết rằng đây mới chỉ là giai đoạn chuẩn bị cho tương lai và còn muôn vàn khó khăn, cám dỗ giăng mắc nhưng cô tin hoàng tử đời cô, tức là TÌNH YÊU GIÊSU vẫn luôn theo cô, luôn ở bên cô và bổ sức cho cô trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống.
Tiền tập