Khởi đầu với ngày Lễ Tro
Phận người nhận lãnh bụi tro trên đầu
Nhắc con nhớ phận cơ cầu
Thân hèn bụi đất, chốn sau trở về
Ăn năn sám hối nguyện bề:
Thực thi bác ái trở về con ơi!
Người luôn tha thiết kêu mời
Chế ngự thân xác giúp đời tâm linh
Chay tịnh khổ chế lòng mình
Không mang hình thức, hy sinh phô bày.
Góp nhặt chút ít hương chay
Để dâng lên Chúa, toả bay nguyện cầu
Cúi xin đoái nhận lệ sầu
Con thơ hối lỗi đôi câu chân thành.
Cùng nhau vui sống “Hiệp Hành”
Lắng nghe tiếng Chúa, chân thành dựng xây
Gieo hòa bình khắp đó đây
Để muôn người sống trong tay của Ngài.
Maria Mai Ngàn