Chị kính mến!
Vậy là ngày tháng Chị sống dưới mái nhà Tiền tập đã khép lại. Giờ đây, Chị đã chính thức trở thành một tân Tập sinh của Hội dòng. Trong niềm hạnh phúc ấy, em muốn mượn những dòng chữ biết nói để dệt nên tâm tình của em gửi tới Chị.
“Tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa về anh em” (Ep 1,16)
Chị kính mến! Tạ ơn Chúa vì đã cho em được biết Chị, được cùng chung sống, cùng học tập, cùng làm việc, cùng sẻ chia và đặc biệt là cùng giúp nhau thăng tiến trong đời sống thiêng liêng nơi Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu này. Tạ ơn Chúa vì em được tham dự nghi thức trao tu phục và gia nhập Tập viện của Chị. Chị biết không, hôm ấy, em ngồi dưới mà lòng cũng đầy bồi hồi và dạt dào những cung bậc cảm xúc. Em hạnh phúc với niềm hạnh phúc đang vỡ òa cùng những giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má Chị. Em hạnh phúc vì được chứng kiến Chị – người mà em đã từng được gắn bó trong cùng một gia đình Thỉnh viện Thánh Giuse ngày nào, nay đang dần tiến bước trong đời dâng hiến. Trong em bỗng hiện lên hình ảnh về Chị, về những ngày tháng được sống chung, về những kỉ niệm của một miền kí ức đã qua nay chợt ùa về như thước phim cuộc đời quay ngược. Những kỉ niệm em có cùng Chị, em đã đặt gọn gàng trong tầng tiềm thức của mình, để rồi mỗi khi có thời gian nhìn lại hành trình đã qua, em thấy được hình bóng Chị hiện diện cách sống động trong cuộc đời em. Và hơn hết, em tạ ơn Chúa vì đã cho em được nối gót chị trong ơn gọi Đa Minh nơi mảnh đất Bùi Chu thân thương này. Em thầm ước mong 12 tân Tập sinh, 12 bông hoa tươi thắm mang trong mình những nét đẹp rất riêng tư, đã được Chúa ươm trồng và gieo vào lòng Giáo hội sẽ không ngừng tỏa ngát hương tình mến giữa đời. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã từng nói: “Giữa lòng Giáo hội, con sẽ là tình yêu”.
Phần em, em cũng học được rất nhiều nét đẹp từ Chị. Chị cho em nhìn thấy một hình dáng người Chị lặng lẽ sống, lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ yêu thương và lặng lẽ tiến bước. Em biết, để có được những nhân đức ấy, Chị đã phải trải qua những ngày tháng dài học tập, rèn luyện, cùng với đó là sự cố gắng liên lỉ trước những thử thách và những thăng trầm trong cuộc đời. Em hy vọng, Chị có thể đạt tới đỉnh cao của sự thánh thiện toàn vẹn trên bước đường theo Thầy Giêsu chí thánh.
“Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh
và yêu thương” (Cl 3,12)
Chị kính mến! em xin gửi tới Chị những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày đầu đời Tập viện. Nguyện ước niềm vui của ngày hồng phúc hôm nay sẽ là niềm vui kéo dài từng giây phút trong suốt cả đời Chị. Dẫu rằng bước đường theo Chúa sẽ là một hành trình Mầu nhiệm với nhiều thử thách, chông gai. Nhưng em tin ơn Chúa luôn xuống đủ cho Chị để chị mãi kiên tâm giữ vững lòng mến yêu Người. Xin Chị cũng thêm lời cầu nguyện cho em, để em biết học sống khiêm nhường và biết níu chặt vào tình thương Chúa mỗi ngày. Em ước mong, cuộc đời Chị em mình luôn là một hành trình đẹp lòng Chúa, luôn biết vâng theo thánh ý Người. Em cũng không quên cầu nguyện cho Chị để mãi mãi Chị và em là những người nữ thuộc trọn về Đức Kitô.
Cám ơn Chị thật nhiều và chúc mừng Chị!
Em của Chị,
Thầm Lặng