Tôi muốn ví đời tôi như một bản nhạc, một bản nhạc được kết bởi nhiều nốt nhỏ bé và bằng tình yêu, Thiên Chúa làm nên bản hoà tấu trong tay của Ngài với mọi cung bậc cảm xúc.
Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn tình yêu của Chúa qua những giai điệu của cuộc sống. Khi bắt đầu vào lớp 5, tôi nghe thấy tiếng gọi của Ngài qua lời khích lệ của các dì xứ và nhiều người thân, tôi dần thấy yêu thích đời tu… Nhưng mãi đến khi gặp bà – một nữ tu Dòng Đa Minh Bùi Chu, và có cơ hội tìm hiểu dòng qua những khoá Tĩnh tâm mùa hè, tôi mới thực sự cảm nhận được tiếng gọi thiêng liêng của Chúa vang vọng trong trái tim mình. Để rồi, đến ngày 14/9/2014, tôi chính thức bước vào dòng, bắt đầu một bản nhạc mới trong hành trình cuộc đời. Trong hành trình đó, không phải lúc nào những nốt nhạc cũng được xếp đặt cách chuẩn mực, trơn tru, hoàn hảo và rõ ràng. Trái lại, có những nốt bị chênh, bị phô khiến bản nhạc trở nên lộn xộn, khó hát và đôi khi chói tai. Tôi cảm nhận rõ điều đó qua những thử thách, những giới hạn của chính mình – những nỗi sợ hãi, sự tự ti, lo lắng khi đứng trước đám đông hay trong những khó khăn khác của đời tu.
Nhưng chính qua những nốt lệch ấy, tôi nhận ra rằng, Thiên Chúa là một nhạc trưởng tài ba. Ngài dùng những phút giây thử thách để làm cho bản nhạc đời tôi thêm phần sâu lắng, phong phú và trưởng thành hơn. Những lúc tôi cảm thấy yếu đuối, tự ti, Ngài thì thầm trong lòng: “Ơn Ta đủ cho con.” (2 Cr 12,9). Nhờ đó, tôi học được cách chấp nhận giới hạn của chính mình, sống khiêm nhường và biết dựa vào Ngài mỗi ngày.
Bản nhạc đời tôi đã nhiều lần trải qua những phút giây tập luyện, mài giũa những nốt nhạc đặc biệt, góp phần làm nên bản giao hưởng phong phú và độc đáo của cuộc đời. Từ những ngày tháng ở Đệ tử, đến giai đoạn nhà Thử, nhà Tập, rồi bước vào Học viện, tất cả đều là những âm điệu góp phần xây dựng nên bản nhạc thiêng liêng này. Khi tôi dâng hiến cuộc đời qua lời khấn dòng, tôi cảm nhận rõ rằng, cuộc sống chính là một bản nhạc luôn được viết lại và chỉnh sửa từng nốt mỗi ngày để có thể hoà và khớp được với nhiều bản nhạc khác trong đời sống cộng đoàn. Những việc tôi thực hành hằng ngày như đời sống cầu nguyện, học tập, làm việc và phục vụ… như những nốt nhạc tràn đầy cảm xúc làm bên bản tình ca trong đời thánh hiến của tôi lúc thì âm điệu tràn đầy niềm vui rộn rã, có lúc lại trầm lắng, tha thiết… Tất cả được hòa quyện với nhau để tạo nên một bản nhạc đời tôi ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu của Chúa – vị nhạc trưởng tài ba.
Bản nhạc đời tôi đã trở nên vô cùng ý nghĩa vì tự tay Thiên Chúa đã viết từng nốt để kết thành bản hoà tấu và chính tay ngài “điều khiển” bản hoà tấu ấy. Vì thế, tôi xin nguyện trung thành hát lên khúc nhạc đời mình trong niềm tin yêu và phục vụ, để mỗi ngày đều là một nốt nhạc đẹp, góp phần làm phong phú thêm bản giao hưởng tuyệt vời trong tay Thiên Chúa.
M. Mai Ngọc













