Thứ Bảy,3 Tháng Sáu, 2023
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch sử Hội Dòng
    • Sắc lập Dòng
    • Các Đấng Bản Quyền
    • Các Mẹ Bề Trên
    • Hội đồng Hội dòng
    • Các Tu Viện
    • Thỉnh Viện
    • Tiền Tập Viện
    • Tập Viện
    • Học Viện
    • Đào Tạo – Thường Huấn
  • Linh Đạo
    • Linh Đạo Đa Minh
    • Nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Thánh Đaminh
    • Thánh Catarina
  • Ơn Gọi
    • Trang ơn gọi
    • Tâm tình
    • Đời sống Thánh hiến
  • Thông Tin
    • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Tiếng nói Đức Giáo Hoàng
    • Tin Vatican
    • Tin Thế Giới
    • Tin Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Hội Dòng
      • Cáo phó
  • Văn Hóa
    • Góc Dịch thuật
    • Thư Viện
    • Phòng Truyền Thống
    • Suy Tư
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Thơ
    • Thánh Ca
    • Góc Nghệ Thuật
  • Tư Liệu
    • Giáo Lý
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Vui học Kinh Thánh
    • Giáo luật
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Học hỏi
    • Các mục khác
      • Phụng vụ
      • Các Đề Tài Tiểu Luận
      • Chia sẻ
      • Kỹ năng sống
      • Hạnh Các Thánh
      • Những câu truyện
      • Những Thắc Mắc Về đời Sống Đạo
  • Video
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Thánh Ca Song Ngữ
    • Video khác
    • Thư viện ảnh
  • Mục Vụ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Giáo Dục
    • Mục vụ Tông Đồ
    • Phòng Khám
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch sử Hội Dòng
    • Sắc lập Dòng
    • Các Đấng Bản Quyền
    • Các Mẹ Bề Trên
    • Hội đồng Hội dòng
    • Các Tu Viện
    • Thỉnh Viện
    • Tiền Tập Viện
    • Tập Viện
    • Học Viện
    • Đào Tạo – Thường Huấn
  • Linh Đạo
    • Linh Đạo Đa Minh
    • Nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Thánh Đaminh
    • Thánh Catarina
  • Ơn Gọi
    • Trang ơn gọi
    • Tâm tình
    • Đời sống Thánh hiến
  • Thông Tin
    • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Tiếng nói Đức Giáo Hoàng
    • Tin Vatican
    • Tin Thế Giới
    • Tin Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Hội Dòng
      • Cáo phó
  • Văn Hóa
    • Góc Dịch thuật
    • Thư Viện
    • Phòng Truyền Thống
    • Suy Tư
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Thơ
    • Thánh Ca
    • Góc Nghệ Thuật
  • Tư Liệu
    • Giáo Lý
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Vui học Kinh Thánh
    • Giáo luật
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Học hỏi
    • Các mục khác
      • Phụng vụ
      • Các Đề Tài Tiểu Luận
      • Chia sẻ
      • Kỹ năng sống
      • Hạnh Các Thánh
      • Những câu truyện
      • Những Thắc Mắc Về đời Sống Đạo
  • Video
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Thánh Ca Song Ngữ
    • Video khác
    • Thư viện ảnh
  • Mục Vụ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Giáo Dục
    • Mục vụ Tông Đồ
    • Phòng Khám
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Văn Hóa Suy Tư

Caritas – Tình Yêu

17 Tháng Sáu, 2022

Giữa dòng đời hối hả ngược xuôi, có bao giờ bạn dừng lại, ghé nhìn xung quanh để thấy được còn bao nhiêu người đang đói khát, bao nhiêu người không nơi nương tựa, bao đứa trẻ vất vưởng ngoài đường phố kiếm cái ăn, cái mặc, v.v. Những thực trạng ấy khiến tôi nghĩ đến Caritas, vì đó là điểm hẹn mà tôi luôn mong muốn được mời gọi mọi người tham gia để phần nào bù đắp cho những hoàn cảnh kém may mắn ấy. Bởi khi tham gia, mỗi người sẽ trở thành cánh tay nối dài cũng như trở thành chi thể của Giáo hội, của chính Chúa Kitô hầu đem tình Chúa, tình người đến muôn nơi, vì “thực hành đức bác ái là cách tốt nhất để rao giảng Phúc Âm” (ĐTC Phanxicô).

Caritas là gì?

“Caritas là tên gọi chung trong toàn hệ thống của tổ chức từ thiện gọi là Caritas Quốc tế, nó là từ ngữ tiếng Latinh có nghĩa là tình yêu thương hoặc lòng trắc ẩn. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam dịch thành từ bác ái, nghĩa là tình yêu thương rộng khắp đến mọi người”.1 Và mỗi người chúng ta cũng thấy Caritas là một từ ngữ rất quen thuộc khi dùng để diễn tả sự quảng đại, lòng bác ái và tình yêu bao la bắt nguồn từ Chúa Kitô.

Caritas trong tôi

Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26). Thấu hiểu điều đó, là một người trẻ mang trong mình khát vọng dấn thân phục vụ, tôi đã thamg gia vào ban Caritas vì mong muốn được chia sẻ, đồng cảm, và giúp đỡ người khác. Nhờ thế, tôi đã được tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn, được chăm sóc các cụ già neo đơn, được trải nghiệm và cảm nhận rõ hơn sự khó khăn thiếu thốn của những người nghèo… Mỗi lần tham gia vào công việc ấy, tôi lại được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mà khó có thể diễn tả thành lời. Nhớ có lần, tôi cùng đoàn ghé thăm một cụ già neo đơn ở một xứ đạo, cụ sống trong một căn nhà lụp sụp và đã không còn khả năng đi lại, luôn phải cậy nhờ vào hàng xóm xung quanh. Khi thấy bóng chúng tôi, cụ rất vui mừng và xúc động. Cụ nói: “Cảm ơn các Sơ đã đến thăm, giờ chỉ cần ai đến nói chuyện với thân già này là mừng, chứ không cần gì nữa”. Xong cụ lục lọi các túi quanh mình, xòe ra mấy đồng đưa cho chúng tôi và nói: “Cho con gửi về nhà Dòng để nuôi các Sơ”. Mắt tôi ứa lệ vì việc làm cao quý của cụ bởi cụ đã cho chúng tôi tất cả những gì mà cụ có. Lần khác, tôi lên vùng cao Tây Bắc, nơi sinh sống của bà con dân tộc thiểu số. Tôi chứng kiến sự thiếu thốn về mọi mặt của họ: những đứa trẻ với những đôi chân trần, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc đã phải lo phụ giúp cha mẹ; những đứa trẻ đáng ra phải được cha mẹ chở đi học như dưới miền xuôi thì hằng ngày tự mình phải lội suối, vượt đèo mới đến được trường… Dầu vậy, từ người lớn đến trẻ em, họ luôn sống với tinh thần lạc quan, tin tưởng, phó thác trong bàn tay Thiên Chúa và Mẹ Maria. Vì thế, khi đoàn chúng tôi tới, họ luôn nở nụ cười trên môi chào đón mọi người với tất cả lòng yêu mến dù cuộc sống còn rất khó khăn. Tôi thấy mình không cần phải làm điều gì to lớn, chỉ cần hiện diện nơi đây đã là niềm vui và là sự khích lệ lớn lao đối với họ, v.v. Và còn rất nhiều cảnh đời khác mà tôi không thể liệt kê hết ra đây.

Hiện tại, tôi không có nhiều cơ hội để cùng tham gia với anh chị em trong đoàn caritas nữa, nhưng với tâm tình yêu mến, tôi luôn mong anh chị em trong đoàn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm những việc đầy ý nghĩa ấy. Qua đó, mọi người sẽ đón nhận được nhiều niềm vui bởi đã “làm việc nhỏ với tình yêu lớn; làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường” (Thánh Têrêsa HĐ).

Caritas cần bạn!

“Bạn có đau khi quanh ta còn bao người đói khát.

Bạn có đau khi bao em thơ nằm co ro bên vỉa hè. […]

Bạn sẽ đau khi đi thăm những người khốn khó.

Bạn sẽ đau khi tai nghe mắt thấy những mảnh đời bất hạnh.

Một lời cầu nguyện thiết tha rất cần, rất đẹp, nhưng chưa đủ đâu hỡi bạn!”.2

Bạn thân mến, thế giới còn biết bao điều, xã hội còn biết bao việc cần đến chính bạn. Có thể bạn không có nhiều của cải vật chất để làm bác ái, nhưng Chúa có thể dùng bạn để lan tỏa sự yêu thương đến cho muôn người. Hãy hiến thân dâng mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa bởi “lòng bác ái không được giả hình” (Rm 12,1).

Tuyết Chinh 

1Trong https://vi.wikipedia.org/wiki/Caritas.

2Lời bài hát ngày mới cho mỗi chúng ta, V.A.

Bài viết liên quan

Cảm Thức Tập Sinh
Suy Tư

Cảm Thức Tập Sinh

Cá Vàng Và Cá Dọn Bể
Suy Tư

Cá Vàng Và Cá Dọn Bể

Dù Đã Mất Nhưng Chưa Muộn!
Suy Tư

Dù Đã Mất Nhưng Chưa Muộn!

Nhật Ký Mát-thi-a
Lời Chúa và Cuộc sống

Nhật Ký Mát-thi-a

Được Sai Đi
Suy Tư

Được Sai Đi

Hoa tháng Năm
Suy Tư

Hoa tháng Năm

Next Post
Lương Thực Đi Đường

Lương Thực Đi Đường

Khóa tìm hiểu ơn gọi Dòng Đa Minh Bùi Chu năm 2022

Khóa tìm hiểu ơn gọi Dòng Đa Minh Bùi Chu năm 2022

Trường Mẫu Giáo Bình Minh – Lễ Tổng Kết Năm Học 2021-2022

Trường Mẫu Giáo Bình Minh - Lễ Tổng Kết Năm Học 2021-2022

Bài viết mới

  • Thiên Chúa Là Tình Yêu
  • Sứ điệp của ĐTC nhân dịp giới thiệu Hiệp ước Gia đình Toàn cầu
  • Cầu nguyện cho quý chị em đang làm công tác giáo dục Mầm non
  • Tạo Dựng Cho Trẻ Một Tuổi Thơ Hạnh Phúc
  • 4 Nhu Cầu Con Bạn Thực Sự Cần Trong Mùa Hè Này

Liên Kết

  • Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam
  • Huynh đoàn Đaminh
  • Giáo Phận Bùi Chu
  • Hội đồng Giám mục Việt Nam
  • Trang Tin Mừng

Liên kết II

  • Tổng Giáo Phận Hà Nội
  • Tổng Giáo Phận Huế
  • Tổng Giáo Phận Sài Gòn
  • Tin Vatican
  • Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Radio Vertias Asia

Radio Vatican

Lượt Truy Cập

64175
Truy cập hôm nay : 65
Truy cập hôm qua : 251
Tổng truy cập : 64175
Đang truy cập : 4

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: [email protected]

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch sử Hội Dòng
    • Sắc lập Dòng
    • Các Đấng Bản Quyền
    • Các Mẹ Bề Trên
    • Hội đồng Hội dòng
    • Các Tu Viện
    • Thỉnh Viện
    • Tiền Tập Viện
    • Tập Viện
    • Học Viện
    • Đào Tạo – Thường Huấn
  • Linh Đạo
    • Linh Đạo Đa Minh
    • Nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Thánh Đaminh
    • Thánh Catarina
  • Ơn Gọi
    • Trang ơn gọi
    • Tâm tình
    • Đời sống Thánh hiến
  • Thông Tin
    • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Tiếng nói Đức Giáo Hoàng
    • Tin Vatican
    • Tin Thế Giới
    • Tin Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Hội Dòng
      • Cáo phó
  • Văn Hóa
    • Góc Dịch thuật
    • Thư Viện
    • Phòng Truyền Thống
    • Suy Tư
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Thơ
    • Thánh Ca
    • Góc Nghệ Thuật
  • Tư Liệu
    • Giáo Lý
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Vui học Kinh Thánh
    • Giáo luật
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Học hỏi
    • Các mục khác
      • Phụng vụ
      • Các Đề Tài Tiểu Luận
      • Chia sẻ
      • Kỹ năng sống
      • Hạnh Các Thánh
      • Những câu truyện
      • Những Thắc Mắc Về đời Sống Đạo
  • Video
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Thánh Ca Song Ngữ
    • Video khác
    • Thư viện ảnh
  • Mục Vụ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Giáo Dục
    • Mục vụ Tông Đồ
    • Phòng Khám

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: [email protected]