Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa! (Tv 118, 26)
Cuộc đời là chuỗi những phúc lành mà chính Thiên Chúa là Đấng chúc lành. Trong đó, mỗi chị em trong Hội dòng Đa Minh thấm nhuần, xác tín hành trình dâng hiến của mình luôn là một huyền nhiệm chất chứa bao phúc lành mà Thiên Chúa đã và đang tiếp tục tuôn đổ trên cuộc đời và ơn gọi của mỗi người.
Thật thế, chính Thiên Chúa đã ghé nhìn, bàn tay Ngài đặt để, chúc phúc và biến đổi từng ngày để mỗi chúng ta được đưa dẫn trên con đường phúc lành. Từ giây phút đầu tiên lắng nghe và đáp lại tiếng gọi tình yêu của Đấng Tình Quân. Từ những tháng ngày chập chững trong đời tu, cho tới ngày thuộc trọn về Ngài trong Hội dòng và đang tiếp tục sứ vụ của một nữ tu Đa Minh, phúc lành của Thiên Chúa vẫn ngập tràn và đẩy bước chị em trở nên khí cụ, dù hèn mọn, chuyển trao phúc lành của Ngài cho con người trong thế giới hôm nay.
Trong hành trình dâng hiến huyền nhiệm ấy, mỗi kỳ tĩnh tâm năm luôn là những thời khắc thánh thiêng giúp chị em quẳng đi những gánh lo của kiếp nhân sinh, tạm gác lại những bộn bề của sứ vụ để dừng lại, dành riêng cho Chúa, ở bên Chúa cách thân tình, cá vị cũng như ở bên nhau, cùng nhau ôn lại, để cảm tạ, xin lỗi Chúa, và nhất là kín múc phúc lành từ Suối Nguồn là chính Thiên Chúa. Qua đó, mỗi chị em nhận ra mình thật có phúc vì được Thiên Chúa ghé nhìn, chúc lành và được dư tràn ân phúc của Đấng Tình Quân.
Trong suốt tuần tĩnh tâm hồng phúc, quý Chị trong Ban Tổng Điều hành, Ban Điều hành Tu viện, Tu xá, quý Chị trong Ban Đào tạo và chị Giám đốc Nhà Hưu dưỡng đã được cha Giu-se Nguyễn Cao Luật, O.P dẫn dắt trên nẻo đường của Nguồn Phúc Lành qua chủ đề: “ Để mình được đưa dẫn trên con đường của phúc lành”. Dọc dài lịch sử cứu độ, khởi đi từ lịch sử dân Thánh Chúa, qua việc Thiên Chúa tuyển chọn các tổ phụ, các ngôn sứ và cho toàn thể Israel, phúc lành của Thiên Chúa được tặng ban để cứu độ con người. Và một cách tiệm tiến, phúc lành của Thiên Chúa đã được trao ban trọn vẹn cho con người nơi chính Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người. Qua đó, phúc lành tình yêu của Thiên Chúa, nhờ công nghiệp cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Đức Ki-tô, qua Giáo hội tiếp tục được chuyển trao và mang lại ơn cứu độ cho con người. Trong đó, mỗi nữ tu Đa Minh không chỉ được chúc phúc, mà còn được vinh dự trở nên cộng tác viên chuyển trao phúc lành ấy cho mọi người.
Sau khi ông bà nguyên tổ sa ngã và phạm tội, con người bị đẩy vào trong vòng xoáy của cám dỗ và tội lỗi. Theo đó, con người mọi thời mãi loay hoay trong vòng luẩn quẩn của ích kỉ, hận thù, chia rẽ, xung đột… Hệ quả là, thay vì chúc lành, tha thứ, lấy ân báo oán, con người luôn có xu hướng trả thù, oan gia tương báo, để rồi hòa bình và sự bình an đích thực vẫn là giấc mơ chưa tròn của con người. Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, sống như con người ngoại trừ tội lỗi. Qua lời rao giảng, các phép lạ Ngài làm và cả cuộc đời, mà đỉnh cao là cuộc khổ nạn và cái chết trên Thập giá, Đức Giê-su đã lật tẩy và phá bỏ vòng luẩn quẩn của sự nguyền rủa, của tội lỗi và sự chết, bằng tình yêu và sự tha thứ, ngay cả với kẻ thù, những kẻ chống đối, thậm chí kẻ giết mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (x. Lc 23,34). Để rồi, qua sự phục sinh của mình, Đức Giê-su đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, đem lại ơn cứu độ cho con người, đồng thời trở nên Nguồn Phúc Lành trọn hảo được trao ban cho con người qua mọi nơi, mọi thời, và cũng nhờ Nguồn Phúc Lành ấy, con người đạt được ơn cứu độ và sự sống muôn đời.
Noi gương Thầy Chí Thánh, Giáo hội – Hiền thê của Chúa Ki-tô tiếp tục trở thành nơi gìn giữ và chuyển trao phúc lành, ơn cứu độ của Thiên Chúa cho con người trong thế giới hôm nay. Trong đó, mỗi chị em đang tận hiến cuộc đời trên hành trình dâng hiến luôn được mời gọi, cách đặc biệt trong tuần tĩnh tâm, ôn lại mối tình thuở ban đầu mà chị em đã kết ước với Đấng Tình Quân, để nhận ra phúc lành dư tràn của Thiên Chúa đã và đang tiếp tục đổ xuống trên cuộc đời và ơn gọi của mỗi người. Nhờ đó, mỗi chị em kín múc nguồn sức mạnh thần thiêng, nhất là mặc lấy tâm tình của thánh Phao-lô: “Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa” (x. Rm 12,14) để tiếp tục dấn bước phục vụ trên mọi nẻo đường, trong vai trò, sứ mạng mà Chúa và Hội dòng trao phó cho từng chị em, hầu mưu ích cho nhiều tâm hồn đang thực sự khát khao tiến vào nhân danh Chúa để đón nhận phúc lành của Ngài (x. Tv 118, 26).
Ước chi thời gian tĩnh tâm không chỉ trôi qua như một chuyến đi hay một cuộc nghỉ ngơi thuần túy. Nhưng qua khoảng thời gian nghỉ ngơi bên Chúa này, mỗi chị em biết làm mới lại tương quan, gột rửa những vướng bận, tội lỗi, can đảm quẳng đi những âu lo, và nhận ra phúc lành mà Chúa đang tiếp tục đổ tràn trên từng người. Để rồi nhờ nguồn nghị lực và phúc lành không bao giờ vơi cạn, mỗi chị em trở thành những Abraham mới, những Mô-sê mới… theo gương Đức Ki-tô, hăng say lên đường, tiếp tục cuộc lữ hành và gieo niềm hy vọng cho con người trong thế giới hôm nay. Nhất là trong Năm Thánh Hy Vọng này, với niềm vui đời tận hiến, tình yêu, sự tha thứ, thậm chí qua những cử chỉ, lời nói an ủi và những công việc nhỏ bé, đơn sơ nhất, mỗi chị em sẽ lan tỏa lòng thương xót và niềm hy vọng giữa một thế giới còn đầy thất vọng và không thiếu những hận thù, bất hòa, chia rẽ… Xin Đấng Tình Quân tiếp tục ấp ủ, đỡ nâng, gìn giữ và chữa lành cũng như chúc lành cho ơn gọi và cuộc đời mỗi người chúng ta.
Nt: Maria Goretti