Thứ Tư,2 Tháng Bảy, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Thông Tin Tiếng nói Đức Giáo Hoàng

Đức Giáo Hoàng Phanxico: Đừng ngại bước đi!

06 Tháng Một, 2025
Trưa Chúa Nhật 5/1, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Tại Roma, lễ Hiển linh được cử hành đúng ngày 6/1, vì vậy Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Giáng Sinh.

Ngài nói:

Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành! Chúc mừng tất cả anh chị em đã rất can đảm đối diện với cơn mưa. Chúc Chúa Nhật tốt lành.

Hôm nay, Tin Mừng (x. Ga 1,1-18), khi nói về Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, đã nhắc chúng ta rằng “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1,5). Điều đó nhắc nhớ chúng ta về tình yêu mạnh mẽ của Thiên Chúa, tình yêu không để bị khuất phục trước bất cứ điều gì và, bất chấp mọi trở ngại và khước từ, tình yêu vẫn tiếp tục tỏa sáng và soi đường cho chúng ta.

Chúng ta thấy điều đó trong mầu nhiệm Giáng Sinh, khi Con Thiên Chúa làm người, vượt trên nhiều bức tường ngăn cách và chia rẽ. Người đã đối mặt với sự khép kín của tâm trí và trái tim của những “người quyền cao chức trọng” trong thời đại của Người, những người quan tâm đến việc bảo vệ quyền lực hơn là tìm kiếm Chúa (xem Mt 2,3-18). Người chia sẻ cuộc sống khiêm hạ của Đức Maria và Thánh Giuse, những người đã chào đón và nuôi dưỡng Người bằng tình yêu thương, nhưng cũng trong hoàn cảnh thiếu thốn và khó khăn của những người không có nhiều phương tiện: họ là những người nghèo. Người xuất hiện, mong manh và không có khả năng tự vệ, để gặp gỡ các mục đồng (xem Lc 2,8-18), những người chịu đựng sự khắc nghiệt của cuộc sống và sự khinh miệt của xã hội; và sau đó là cuộc gặp với các đạo sĩ (xem Mt 2,1), những người được thúc đẩy bởi ước muốn được biết Người đã thực hiện một cuộc hành trình dài và gặp thấy Người trong một ngôi nhà đơn sơ và trong cảnh nghèo khó cùng cực.

Trước những thách đố này, và còn nhiều thách đố khác, dường như rất mâu thuẫn khi Thiên Chúa không bao giờ dừng bước: – chúng ta cảm thấy thật tốt về điều đó: Thiên Chúa không bao giờ dừng bước. Người luôn tìm ngàn vạn cách để đến với mỗi người chúng ta, nơi chúng ta đang sống một cách không tính toán và vô điều kiện. Người mở ra cả những cánh cửa ánh sáng trong những đêm tối nhất của nhân loại, ánh sáng mà bóng tối không thể che khuất được (xem Is 9,1-6). Đây là một thực tế an ủi chúng ta và mang lại cho chúng ta lòng can đảm, đặc biệt trong thời đại của chúng ta hôm nay, một thời đại không hề dễ dàng, nơi rất cần ánh sáng, hy vọng và hòa bình; một thế giới – nơi con người đôi khi tạo ra những tình huống phức tạp đến mức tưởng chừng như không thể thoát ra. Những hoàn cảnh tưởng chừng không thể thoát ra, nhưng Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng không phải như thế. Đúng hơn, Lời Chúa mời gọi chúng ta bắt chước Thiên Chúa tình yêu, mở ra những tia sáng ở bất cứ nơi nào chúng ta có thể, với bất cứ ai chúng ta gặp gỡ, trong mọi bối cảnh: gia đình, xã hội hay quốc tế. Người mời gọi chúng ta đừng ngại thực hiện bước đầu tiên. Đó chính là lời mời gọi của Thiên Chúa hôm này: đừng ngại thực hiện bước đầu tiên: cần can đảm bước đi, đừng sợ. Hãy mở ra những cánh cửa tươi sáng của sự gần gũi đối với những ai đau khổ, của sự tha thứ, lòng trắc ẩn và hòa giải: đó chính là những bước đầu tiên chúng ta phải thực hiện, để làm cho con đường trở nên sáng tỏ hơn, an toàn hơn và khả thi hơn cho mọi người. Và lời mời gọi này vang lên một cách đặc biệt trong Năm Thánh vừa mới bắt đầu, thúc giục chúng ta trở thành những sứ giả của niềm hy vọng với tiếng “xin vâng” đơn sơ nhưng cụ thể trong cuộc sống, với những lựa chọn mang lại sự sống. Chúng ta cùng nhau thực hiện điều này: đây là con đường dẫn tới ơn cứu độ!

Và như thế, khi bắt đầu một năm mới, chúng ta có thể tự hỏi: tôi có thể mở một cánh cửa ánh sáng trong môi trường bóng tối và trong các mối quan hệ của tôi như thế nào? Tôi có thể trở thành một tia sáng nhỏ ở đâu để tình yêu Thiên Chúa xuyên qua? Đâu là bước đi đầu tiên tôi phải lên đường hôm nay?

Xin Mẹ Maria, ngôi sao dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân sáng ngời cho tình yêu của Chúa Cha dành cho tất cả mọi người.

——————

Sau Kinh Truyền Tin,

Đức Thánh Cha chào mọi tín hữu, những tín hữu Roma và những người hành hương đến từ những nước khác. Ngài đặc biệt gửi lời chào đến những giáo lý viên của Tổng giáo phận Zagabria. Ngài ước mong công việc của họ được tốt đẹp, vì rất quan trọng đến việc huấn luyện văn hóa, thiêng liêng và đạo đức của thế hệ mới.

Ngài cũng chào đón các tín hữu đến từ Orzinuovi, các gia đình ở Massa Lombarda, các lễ sinh và những vị mục tử từ Postioma và Porcellengo, các bạn trẻ thuộc “Gia đình Phan Sinh Betania”, các em thiếu nhi ở Concesio, quê hương của Thánh Phaolô VI, và các em thiếu nhi Immacolata. Ngài chào đón nhóm thanh thiếu niên của giáo hạt Oggiono thuộc tỉnh Lecco đang hành hương nhân dịp Năm Thánh.

Sau đó, Ngài mời mọi người cùng tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, Palestine, Israel, Liban, Syria, Myanmar, và Sudan. Ngài nói cộng đồng quốc tế cần hành động mạnh mẽ để bảo đảm các quyền nhân đạo được tôn trọng trong các cuộc xung đột. Đức Thánh Cha yêu cầu dừng lại việc tấn công vào dân thường, trường học, bệnh viện và nơi làm việc! Ngài nhắc nhở chiến tranh luôn là một thất bại, luôn luôn là như vậy!

Cuối cùng, Ngài cầu chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật tốt lành, và hẹn gặp lại vào ngày mai. Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.

Nguồn: https://www.vaticannews.va/

Share135Send

Bài viết liên quan

Cuộc đời truyền giáo của ĐGH Lêô XIV tại Peru

Châm ngôn và Huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Lêô XVI

Từ Đức Phanxicô đến Đức Lêô XIV, một Chúa Thánh Thần luôn bất ngờ và mới mẻ

Ngôi mộ gắn với tổ tiên Italy của Giáo hoàng Francis

Nghi lễ niêm phong và đóng nắp linh cữu của Đức Thánh Cha Phanxicô

Những khoảnh khắc đáng nhớ 12 năm triều đại Đức cố Giáo hoàng Phanxicô

Tiểu sử Đức Giáo Hoàng Phanxicô (1936 – 2025)

Tín hữu có thể kính viếng thi hài Đức Thánh Cha tại Đền thờ Thánh Phêrô từ thứ Tư ngày 23/4

Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2025: Mang hy vọng trong một thế giới khủng hoảng

Những bài viết mới nhất

Cứ ở yên

Là môn đệ

Khi yếu đuối trở thành sức mạnh – Câu chuyện Phêrô & Phaolô

Khu vực Miền Nam: Thường Huấn và Tĩnh Tâm Năm 2025

Lần dò

Cùng Mẹ an cư

Phải được tìm lại

Cùng Bố vi vu

Bác sĩ Thánh Tâm

Thành tựu lớn nhất

Chuyện của trái tim – số 2

Phân định

Rồi ra sẽ thế nào

Làm giàu

Nơi ấy – Sơ trở về

Khao khát bánh hằng sống

Lúc này và ở đây

Trái tim hy vọng

Kho tàng

Con của Cha

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com