Trong tâm tình tạ ơn khi Hội dòng chúng ta đang hân hoan chuẩn bị mừng kỷ niệm 75 năm thành lập. Trước hết, tôi dâng lên Chúa lời cảm tạ vì biết bao hồng ân Người đã thương ban trên Hội dòng và trên từng người trong suốt hành trình ân phúc này. Trong dòng chảy biết ơn đó, tôi xin được gửi đến quý Sơ Dòng Đa Minh Chân phước Imelda, đặc biệt là các Sơ trong cộng đoàn Nhà Tổng quyền tại Roma lời tri ân chân thành nhất.
Nhờ sự nâng đỡ, quảng đại và mối liên hệ giữa hai Hội dòng: Đa Minh Bùi Chu và Đa Minh Chân phước Imelda, tôi được Bề trên gửi đến sống trong cộng đoàn Nhà Tổng quyền của các sơ tại Rôma trong thời gian tu học của tôi. Đây là một cộng đoàn nhỏ vì là nơi làm việc của Ban Tổng Cố vấn, thường chỉ có từ 8 – 10 người, nhưng lại chan chứa tình yêu thương và phong phú về văn hóa, bởi đây là một dòng quốc tế, nên các Sơ đến từ nhiều quốc gia khác nhau như: Ý, Brasil, Camerun và Philippin. Với sự đa dạng ấy, tôi cảm nhận rõ ràng một điều: tình yêu nơi những tu sĩ Đa Minh vượt qua mọi biên giới và chính tình yêu đó đã đón nhận tôi như một thành viên thực sự trong cộng đoàn của các Sơ, các Sơ như là một người “đồng hành khác” – một cánh tay nối dài của hội Dòng tôi trong thời gian tôi sống xa Hội dòng, xa gia đình, xa quê hương đất nước.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu còn bỡ ngỡ vì ngôn ngữ, văn hóa và nhịp sống mới, nhưng các Sơ đã mở rộng vòng tay, kiên nhẫn hướng dẫn, nhẹ nhàng đồng hành và nâng đỡ tôi trong từng bước nhỏ. Tôi nhận ra rằng, một cộng đoàn thánh thiện không phải là cộng đoàn không có khác biệt, nhưng là cộng đoàn biết chuyển khác biệt thành quà tặng cho nhau.
Sống trong cộng đoàn của các Sơ, tôi được tham gia nhịp sống hằng ngày nơi đây: những giờ kinh sáng-trưa-chiều-tối, những giờ kinh theo lịch phụng vụ riêng của Dòng Đa Minh, những giờ chầu Thánh Thể, những buổi chia sẻ Lời Chúa vào tối thứ Bảy hằng tuần và những ngày tĩnh tâm hàng tháng, v.v. Tất cả đã trở thành nguồn mạch thiêng liêng nuôi dưỡng tôi, đặc biệt là qua linh đạo Đa Minh. Giữa nhịp sống quay cuồng của học hành, tôi tìm thấy nơi cộng đoàn một nhịp thở thiêng liêng, giúp tôi đứng vững trong ơn gọi, trung tín và vượt qua những khó khăn trong sứ vụ mà hội Dòng trao phó nơi tôi. Tôi cảm nhận rõ Chúa đã dùng các Sơ như khí cụ bình an để gìn giữ tôi trong hành trình tu học nơi đất khách.
Tuy đây chỉ là một cộng đoàn nhỏ, nhưng lại là nơi tôi học được những điều lớn: sự chân thành trong tương quan, sự kiên nhẫn trong lắng nghe, sự quảng đại trong phục vụ và sự can đảm để bước qua khác biệt mà xây dựng hiệp nhất. Trong từng bữa cơm, từng câu chuyện, từng nụ cười và cả những cử chỉ quan tâm âm thầm, tôi cảm nhận được một tình chị em, một tinh thần cộng đoàn thật đẹp, một món quà mà tôi tin rằng Chúa đã dành riêng cho tôi trong gian đoạn này của đời tu.
Hướng về Hội dòng nhân dịp mừng 75 năm thành lập – 75 tuổi hiện hữu trong lòng Giáo Hội, tôi xin dâng lời tạ ơn Chúa và biết ơn Hội dòng Mẹ của tôi – Đa Minh Bùi Chu, đã tin tưởng trao cho tôi sứ vụ tu học và đã mở ra cho tôi cơ hội được sống trong môi trường thiêng liêng, an bình và đầy nâng đỡ của các Sơ Đa Minh chân phước Imelda. Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn các Sơ vì đã đón nhận tôi như một người chị em trong Dòng, các Sơ đã cho tôi một mái nhà nơi đất lạ, đã nâng đỡ tôi trong từng bước đi của hành trình tu học, đã giúp tôi sống trọn tinh thần Đa Minh giữa môi trường quốc tế.
Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn phúc lành trên các Sơ – những ân nhân đặc biệt trong đời thánh hiến của tôi, để các Sơ luôn mạnh mẽ trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, gieo ánh sáng Tin Mừng và tinh thần Đa Minh trên khắp cánh đồng truyền giáo. Tôi xin khắc ghi trong lòng tất cả những gì tôi đã nhận được nơi cộng đoàn: một mái nhà, một môi trường đào tạo, một nơi cầu nguyện, và hơn hết một tình chị em Đa Minh thiêng liêng thật đẹp mà tôi sẽ mang theo suốt đời.
M. Asunta Hoa – Roma













