Sau tiết học buổi chiều, nó chọn cho mình một góc nhỏ trong khuôn viên của Tu viện. Khi đã yên vị, nó tự nhủ: “tôi ơi, hãy tranh thủ giây phút này để tận hưởng đôi chút đi”. Thế rồi, nó thả hồn mình vào khoảnh khắc có 1-0-2 ấy. Đắm chìm trong ánh hoàng hôn, nó ngây ngất trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên đất trời: những áng mây lững lờ trôi trên nền của ráng chiều, những bông hoa vẫn tươi sắc thắm sau một ngày dài, làn gió nhẹ mơn man tán lá có những chú chim nhỏ đang ẩn mình, v.v. Mọi sự lần lượt hiện trước đôi mắt đầy ngạc nhiên và thích thú của nó.
– Ôi, mới tuyệt làm sao! Nó thốt lên đầy ngưỡng mộ – Kỳ công Chúa, ôi thực vĩ đại!
Nó suy ngẫm, càng ngạc nhiên và say đắm trước vẻ đẹp của thiên nhiên thì nó càng nhận ra: Chính Thiên Chúa là nguyên nhân của mọi vẻ đẹp trong cuộc sống. Những điều ấy, thánh Tôma Aquinô gọi là những “dấu vết” của Thiên Chúa và qua “dấu vết” ấy ta nhận ra Thiên Chúa.
Tạm gác lại giây phút bay bổng thơ mộng ấy để trở về thực tại với một “dấu vết” mà nó ngẫm trong thời gian qua – Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu thân yêu của nó mừng kỉ niệm 75 năm hồng ân thành lập. Với nó, đây chính là một “dấu vết” quan trọng đánh dấu chặng đường đầy ân sủng của Hội dòng.
Qua những gì được học và tìm hiểu, nó thấy được Hội dòng trong quá khứ với những trang sử thật đáng tự hào. Những trang sử ấy khởi đi từ những ngày tháng Hội dòng còn là nhà Mụ, nhà Phước. Trải qua bao khó khăn thử thách, Hội dòng mới được thành lập. Bước đầu của cuộc hành trình này thật không dễ dàng gì. Vậy mà, với sự hy sinh thầm lặng, với tinh thần kiên cường, với sự cố gắng không mệt mỏi, với đời sống cầu nguyện và với một tình yêu vĩ đại dành cho Thiên Chúa và Hội dòng của quý Bà, quý Mẹ, quý Dì và quý Chị em, để rồi giờ đây hành trình ấy đã gặt hái được nhiều hoa trái. Và minh chứng cho điều ấy chính là “dấu vết” 75 năm hồng ân mà Hội dòng đang dâng lời tạ ơn và khắc ghi.
Nó thấy thật tự hào vì hiện tại nó đang được sống, được lớn lên dưới sự nuôi dưỡng, nâng đỡ của Mẹ Hội dòng – một Hội dòng đang mang đầy “dấu vết” của tình yêu Thiên Chúa. Dù mới là những bước đi chập chững đầu tiên trong đời dâng hiến, nhưng nó vẫn cảm nhận được tình yêu thương, dìu dắt và chở che của Mẹ Hội dòng.
Với sự kiện mừng kỉ niệm 75 năm Hội dòng được thành lập, trong lòng nó dâng lên một lòng biết ơn sâu sắc. Nó tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương, nâng đỡ và dẫn dắt Hội dòng trong vòng tay quan phòng của Ngài; biết ơn vì những tấm lòng quảng đại hằng luôn yêu thương, giúp đỡ Hội dòng từ ngay thành lập; biết ơn vì Hội dòng đã luôn kiên cường trong suốt dòng lịch sử; biết ơn Hội dòng vì đã đón nhận và nâng đỡ nó; biết ơn về những hy sinh, những cố gắng của quý Bà, quý Dì và quý Chị em đã không ngừng xây dựng, vun đắp đời sống vật chất cũng như đời sống thiêng liêng để Hội dòng được như hiện tại.
“Dấu ấn 75 năm” cũng nhắc nhở nó: Mầm non nào rồi cũng sẽ phải lớn lên. Trong tương lai, nó sẽ là thành viên chính thức của Hội dòng và Hội dòng chính là gia đình, là người Mẹ của nó. Vì thế, tiếp bước quý Dì tiền bối, nó nhận thấy chính nó cũng phải có bổn phận và trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và tô điểm Hội dòng dấu yêu này. Và cùng với Hội dòng hướng đến một tương lai tươi sáng trong tình yêu của Thiên Chúa.
Thăng trầm trải bao tháng năm,
Giờ đây in dấu 75 mùa hồng ân.
Dâng lời cảm mến tri ân,
Vững tâm theo Chúa, gian nan chẳng sờn.
-Têrêsa Thu-













