Thứ Bảy, 19 Tháng Chín, 2026
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Niệm Tin mừng

Lòng Chúa bao la

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXV Thường niên A

19 Tháng Chín, 2026

Tin Mừng: Mt 20,1-16

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7 Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !’ 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà : 12 ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’ 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

 

Suy niệm

LÒNG CHÚA BAO LA

Trong bài đọc I (Is 55,6-9), ngôn sứ Isaia đã phác họa cho chúng ta chân dung của một vì Thiên Chúa có tấm lòng bao la, trổi vượt suy nghĩ và cách thức của con người, bởi vì Ngài giàu lòng xót thương và rộng tình tha thứ vô điều kiện cho những tội nhân trở về với Ngài.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã minh họa tấm lòng bao la ấy của Thiên Chúa qua dụ ngôn thợ làm vườn nho. Hình ảnh “Ông Chủ” vườn nho tốt bụng đã làm nổi bật lên dung mạo yêu thương của Thiên Chúa, Đấng có tấm lòng cao cả: đón nhận tất cả, yêu thương tất cả và muốn cứu độ tất cả mọi người, mọi dân, mọi nước.

 

Đón nhận tất cả

Hình ảnh một ông chủ lạ đời, năm lần bảy lượt ra “mướn thợ vào làm vườn nho”: sáng sớm, giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giơ thứ chín, thậm chí giờ thứ mười một, nghĩa là chỉ còn một tiếng nữa là hết ngày[1]. Đó là hình ảnh của một Thiên Chúa đón nhận tất cả. Không ai là “ế ẩm” (bị loại trừ, bị bỏ rơi) trong kế hoạch yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Mọi người đều có chỗ trong trái tim của Ngài, mọi người đều được đón nhận như họ là, mọi người đều được chào đón vào làm vườn nho của Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói nhiều đến “văn hóa gặp gỡ”, “văn hóa đối thoại” và “văn hóa quan tâm”. Ngài muốn Giáo hội trở thành một “ngôi thánh đường thường xuyên mở cửa” , một “bệnh viện dã chiến”… để thoa dịu những thương tích của thế giới và xây những nhịp cầu cho con người đến với Chúa và với nhau. Nếu chúng ta là Dân Thiên Chúa, chúng ta phải trở thành một Giáo hội hiếu khách và sẵn sàng chào đón mọi người, để qua đó, ai cũng cảm nhận được tình yêu và ơn cứu độ mà Chúa muốn dành cho họ.

 

Yêu thương tất cả

Ông chủ đã trả cho tất cả mọi người số lương một quan tiền. Đối với ông, tất cả đều là đối tượng của tình yêu chứ không phải là phương tiện để khai thác. Ông không đánh giá con người theo năng suốt lao động, theo giá trị kinh tế, mà theo tiêu chuẩn tình yêu. Đối với ông, những người vào làm sau hết là những người tội nghiệp và đáng thương hơn cả, vì họ đã bị tổn thương và ảo não cả ngày, chẳng ai thuê mướn họ! (Phải chăng vì họ già cả? Vì họ ốm yếu? Vì họ non tay nghề?) Có phải vì thế mà ông đã cho gọi họ và trả lương cho họ trước nhất, là để thoa dịu và chữa lành sự tổn thương lớn lao mà họ đang gánh chịu?

Cách mướn thợ và trả công cho thấy tấm lòng ông chủ không nhắm đến lợi nhuận kinh tế hay lợi ích cá nhân. Tất cả những gì ông làm là vì yêu thương, vì lòng tốt, vì muốn cho những người thợ được bình an hạnh phúc. Quả thực, mọi kỳ công Chúa làm đều vì yêu thương. Ngài sáng tạo vũ trụ và con người vì yêu thương. Ngài cứu chuộc và giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết cũng là vì yêu thương. Những gì chúng ta đón nhận trong cuộc sống đều là quà tặng yêu thương của Ngài, chứ không phải vì công trạng của chúng ta hay vì chúng ta đáng được hưởng.

 

Lời mời quảng đại

Tấm lòng yêu thương bao la của Chúa mời gọi chúng ta nới rộng con tim để sống quảng đại hơn. Cần vượt qua sự “ghen tỵ”, đố kỵ, hơn thua, để cảm nếm và ca tụng sự tốt lành của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta vô điều kiện, vì Ngài đã thi ân giáng phúc cho mọi người, đã cho mặt trời mọc lên soi sáng người lành cũng như kẻ dữ, đã cho mưa xuống tướt mát người công chính cũng như kẻ bất lương (x. Mt 5,45).

Trong cuộc sống, theo lẽ tự nhiên, quả thực có những người dễ thương, nhưng cũng có những người khó thương, thậm chí thương không nổi. Chúng ta cần đến ân sủng và tình yêu của Chúa để có thể yêu thương như Chúa Kitô, yêu thương với tấm lòng quảng đại, vượt lên trên những lý do thông thường của “tư tưởng loài người”. Đây là điều mà thánh Phaolô gọi là “Đức Kitô bày tỏ uy quyền cao cả của Người nơi thân xác tôi”, để rồi đối với Ngài, “sống là Đức Kitô”[2]!

 

*******

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hướng lòng lên cao để vượt lên trên cõi lòng chật hẹp ích kỷ, đầy so đo tính toán của chúng ta, mà vươn tới tình yêu bao la quảng đại của Thiên Chúa. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là môn đệ của Đức Kitô, vì vậy, chúng ta được mời gọi nên hoàn thiện như Thiên Chúa và nên đồng hình đồng dạng với Thầy Chí Thánh của mình.

Trong cuộc sống nhuốm màu hưởng thụ hôm nay, con người rất dễ bị biến thành phương tiện cho những mục đích kinh tế, các mối tương quan cũng dễ bị đánh giá theo tiêu chuẩn lợi nhuận. Chính trong bối cảnh ấy, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi làm chứng cho tình yêu trong sáng và quảng đại của Thiên Chúa qua đời sống vị tha và tinh thần phục vụ của mình.

Lạy Chúa, xin tuôn đổ tình yêu của Chúa vào lòng chúng con, giúp chúng con nên kiên nhẫn hiền hòa và quên mình quảng đại phục vụ anh chị em chúng con. Amen.

Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

[1] Tương đương với sáng sớm, 9 giờ, 12 giờ, 3 giờ chiều và 5 giờ chiều theo cách tính ngày nay.

[2] X. Bài đọc II, Pl 1,20c-27a.

Tags: Sống Lời ChúaSuy niệm Chúa Nhật
Share133Send

Bài viết liên quan

Trời cũng phải nhảy theo

Chỉ trái tim bị thương mới biết yêu

Sẹo của Thiên Chúa

Tha thứ vô điều kiện

Lạy Chúa – rồi thôi

Dắt người – mình lạc

Lịch sử Emmanuel

Trung lập không có đất

Cộng đoàn yêu thương

Những bài viết mới nhất

Lòng Chúa bao la

Đi tu có làm ta mất “chất”

Tu xá Liễu Đề mừng lễ Bổn mạng Đức Mẹ Sầu Bi và làm phép khu lăng mộ

Trời cũng phải nhảy theo

Chỉ trái tim bị thương mới biết yêu

Sẹo của Thiên Chúa

Cây gỗ hát

Giọt nước mắt đắng

Tha thứ vô điều kiện

Đức Hồng y Tagle: “Hãy để Chúa Giêsu là người có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn”

Chuyến đi mùa hè – Khoảng thời gian đẹp của tình chị em

Lạy Chúa – rồi thôi

Dắt người – mình lạc

Cùng nhau lên đường – Một hành trình đến với Chúa, đến với nhau

Lịch sử Emmanuel

Hạnh phúc ở cùng

Outfit nhà tu

Trung lập không có đất

Chuyện của Ngày hội bé đến trường

Ôxi Tình Yêu

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com