Chuyến đi Chị em của Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Bình Chánh trong Năm Thánh mừng 75 năm thành lập Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu
Trong bầu khí cử hành Năm Thánh mừng 75 năm thành lập Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Bình Chánh Sài Gòn đã cùng nhau thực hiện “Chuyến đi Chị em” từ tối ngày 28 đến chiều ngày 29/8/2026. Từ những giờ phút hành hương tại Tắc Sậy đến những khoảnh khắc giải trí và vui chơi tại Khu Du lịch vui chơi Vinh Sang, chuyến đi trở thành một hành trình ý nghĩa: cùng đến với Chúa, cùng sống tình huynh đệ và cùng trở về để tiếp tục hành trình ơn gọi dâng hiến.
Khi màn đêm đã buông xuống cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu. Vào lúc 21g30 thứ Sáu, ngày 28/8/2026, chị em Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa Bình Chánh cùng nhau lên xe, tiến về Tắc Sậy trong chương trình “Chuyến đi Chị em”. Tiếng cười, những câu chuyện và cảm giác được cùng bên nhau lên đường làm cho hành trình đêm trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây là dịp để chị em tạm gác lại nhịp sống quen thuộc thường nhật, cùng nhau bước vào một hành trình mới, mang theo những tâm tư, nguyện ước và những tâm tình muốn dâng lên Chúa, đồng thời xin lời chuyển cầu của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Hơn cả một chuyến đi, đây còn là cơ hội để chị em sống sâu hơn tình huynh đệ và cảm nhận vẻ đẹp của đời sống cộng đoàn: không ai bước đi một mình, nhưng luôn có những người chị em cùng đồng hành, nâng đỡ và sẻ chia.
Có những chuyến đi giúp người ta khám phá một vùng đất mới; cũng có những chuyến đi giúp người ta khám phá lại giá trị của những người đang cùng mình sống và bước đi. Đối với đời sống cộng đoàn tu trì, cùng lên đường cũng là một cách để nhắc nhớ rằng: mỗi người không sống ơn gọi một mình, nhưng được nâng đỡ và đồng hành trong một gia đình của Hội Dòng, là cộng đoàn mình thuộc về.
Sau một đêm trên đường, 4g55 sáng thứ Bảy, ngày 29/8, chị em thức dậy và chuẩn bị tham dự Thánh lễ. Trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn và những tâm tình riêng của mỗi người. Từ 5g00 đến 6g00, chị em tham dự Thánh lễ sáng tại Nhà thờ Tắc Sậy. Sau Thánh lễ, chị em chụp hình tại nhà thờ và cùng nhau viếng phần mộ Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Giữa không gian linh thiêng ấy, những lời kinh và câu hát nhẹ nhàng hòa lẫn với lời cầu nguyện của các đoàn khách hành hương; những mệt mỏi của hành trình dường như cũng lắng lại.
Lời kinh khấn bên phần mộ chân phước vang lên gợi cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc: Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là người mục tử nhân lành của Chúa. Là một Kitô hữu, ngài đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa, với lòng tin son sắt, lòng cậy bền đỗ và lòng mến dạt dào đối với Chúa, đối với Giáo Hội và đối với mọi người. Là một linh mục, ngài trở nên hiện thân của Đức Kitô, vị Mục Tử tối cao, đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Là một tông đồ luôn thao thức loan báo Tin Mừng, ngài phản chiếu lòng thương xót của Chúa đối với anh chị em lương dân và những người nghèo khổ về phần xác cũng như phần hồn.
Qua việc viếng mộ, chị em có dịp lắng đọng, suy niệm về tiểu sử và cuộc đời của Chân phước, đồng thời thầm dâng lên những lời cầu nguyện chân thành. Hành hương không chỉ là đi đến một nơi, nhưng là một cuộc trở về: trở về với Chúa, với căn tính ơn gọi và với những điều cốt lõi của đời sống dâng hiến. Chứng tá của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã gợi lên nơi tôi một câu hỏi: Tôi đang sống ơn gọi của mình thế nào?
Câu hỏi ấy càng trở nên ý nghĩa trong Năm Thánh mừng 75 năm thành lập Hội Dòng. Nhìn lại hành trình đã qua là để tạ ơn Chúa và tri ân quý đấng bậc và các vị tiền bối là những thế hệ đi trước, những người đã âm thầm hy sinh, cầu nguyện và trao lại cho thế hệ hôm nay một gia sản đức tin và ơn gọi. Hành trình 75 năm không chỉ là một dấu mốc để nhớ, mà còn là một lời mời gọi tiếp nối.
Sau những giờ phút lắng đọng tại Tắc Sậy, chị em dùng bữa sáng, nghỉ ngơi, tham quan và tự do. Đến 7g25, chị em tập trung lên xe, điểm danh; 7g30, xe khởi hành đến khu Du lịch vui chơi Vinh Sang. Từ bầu khí linh thiêng của hành hương, cộng đoàn bước vào một không gian nhẹ nhàng và tươi vui hơn. Chị em cùng chụp hình, dùng bữa, vui chơi và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Những điều tưởng như đơn sơ lại làm nên vẻ đẹp của cộng đoàn. Bởi tình huynh đệ không chỉ được vun đắp trong giờ kinh hay công việc phục vụ, mà còn được nuôi dưỡng qua một bữa ăn chung, một nụ cười, một câu chuyện, những cuộc chơi và nhất là sự hiện diện dành cho nhau giấy phút này.
Trong những khoảnh khắc bình dị ấy, chị em gặp nhau không chỉ trong vai trò của những người cùng sống một cộng đoàn, cùng thực hiện một sứ vụ, nhưng còn như những người chị em trong cùng một gia đình. Niềm vui được sẻ chia giúp mỗi người nhận ra rằng đời sống cộng đoàn không chỉ có những giờ phút hy sinh và phục vụ, mà còn có những khoảng thời gian để gặp gỡ, nâng đỡ và trao tặng niềm vui cho nhau.
Khoảnh khắc ngày vui khi sống bên chị em làm tôi nhớ đến lời Thánh vịnh: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau.” (Tv 133,1)
Đến 16g25, chị em tập trung, nơi điểm đã hẹn, kiểm tra hành lý. 16g30, chị em lên xe trở về. Chuyến đi khép lại, nhưng những gì gặt hái được qua hành trình chuyến đi vẫn còn ở lại với mỗi người. Một đêm lên đường để đến với nhau. Một buổi sáng hành hương để đến với Chúa. Một ngày vui chơi để sống tình huynh đệ. Nhưng có lẽ, điều đẹp nhất của chuyến đi không nằm ở những nơi chị em đã đi qua, mà ở điều mỗi người mang theo khi trở về. Đó là lòng biết ơn đối với hành trình 75 năm của Hội Dòng, là niềm vui vì được sống trong một gia đình cộng đoàn Bình Chánh thân thương, và là lời nhắc nhở mỗi người tiếp tục sống ơn gọi của mình cách trung thành, quảng đại và yêu thương hơn.
Xin tạ ơn Chúa về một ngày hồng ân. Xin tri ân các thế hệ đã góp phần làm nên hành trình 75 năm của Hội Dòng. Và xin cho mỗi chị em luôn biết cùng nhau lên đường, cùng nhau sống và cùng nhau phục vụ, để những gì đã được gieo trồng qua bao thế hệ tiếp tục sinh hoa trái trong hôm nay và mai sau. Bởi hành trình của người nữ tu không kết thúc khi chuyến xe trở về cộng đoàn. Chuyến đi khép lại, nhưng hành trình vẫn tiếp tục mở ra, hành trình đến với Chúa, đến với nhau và cùng nhau sống trọn vẹn hơn ơn gọi Chúa đã trao ban.
Nt. Maria Bùi Sen, Hv
Một số hình ảnh:

















