– Miền Trung đang đau thương. Nhiều sáng kiến, của tập thể cũng như cá nhân, đã xuất hiện để tìm cách bao bọc, chia sẻ. Trong đó nổi lên cô ca sỹ Thuỷ Tiên. Như thông tin trên mạng, cô ấy đã quyên góp được hơn 100 tỷ VNĐ. Con số rất lớn của một người kêu gọi sự sẻ chia. Rồi cũng từ số tiền lớn này, bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về cách sử dụng. Ai cũng mong khoản tiền ấy được dùng đúng người, đúng nơi. Và ai cũng nghĩ cách của mình là đúng, ngay cả khi chẳng biết gì về hoàn cảnh của nơi đang gặp đau thương. Nhiều người cứ ngồi phòng máy lạnh lướt phím, nhưng “phán” như đúng thật.
Chia rẽ đã nảy sinh trong hoạt động cứu trợ tốt đẹp này!
– Chúa Giêsu đến thế gian. Chúa mang đến một luồng ân sủng mới cho con người. Trong bối cảnh văn hoá tôn giáo của người Dothai, Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn lề luật xưa. Chúa muốn con người đón nhận luật của Thiên Chúa “chất lượng” hơn. Làm sao để con người nhận ra điểm mấu chốt của luật là “mến Chúa yêu người”. Cho dù con người có phải tuân giữ chi li từng điều khoản của luật thì vẫn quy hướng về điểm chính yếu là TÌNH YÊU.
Có nhiều người đã theo Chúa Giêsu. Họ đón nhận và sống các giá trị Tin mừng được Chúa công bố. Ngược lại, cũng không ít người chống đối. Phần lớn là những người lãnh đạo tôn giáo Dothai. Họ không thể chấp nhận một người dân quê mà có thể “làm mới” truyền thống bao đời nay của dân tộc họ. Thế là có sự chia rẽ trong xã hội Dothai.
– Ngày nay ngọn lửa Tình Yêu được Chúa Giêsu gửi vào thế gian vẫn còn đó qua sự chăm sóc của Thánh Thần. Chúa Giêsu vẫn mong ngọn lửa ấy cháy bừng trong nhân loại này.
Ai có lòng quảng đại thì đón nhận. Kẻ lòng dạ hẹp hòi thì từ chối.
Ai bao dung thì đón nhận. Kẻ ích kỷ thì từ chối.
Ai hiền lành thì đón nhận. Kẻ hung bạo thì từ chối.
Ai khiêm nhường thì đón nhận. Kẻ kiêu căng thì từ chối.
Ai tạo bình an thì đón nhận. Kẻ gây xáo trộn thì từ chối…
Nơi nào cũng có người quảng đại, bao dung, hiền lành, khiêm nhường… và có cả kẻ hẹp hòi, ích kỷ, hung dữ, kiêu căng…
Vậy là ngọn lửa Yêu Thương của Chúa Giêsu vẫn luôn thách thức nhân loại này. Và ngọn lửa Yêu Thương ấy vẫn sẽ tạo ra sự Chia Rẽ trong xã hội, trong gia đình, và ngay cả trong lòng con người.
Xin Chúa hãy ở với chúng con!
Trích bài chia sẻ của Cha Giuse Mai Văn Điệp, Op