Ngôi mộ của Đức Giáo hoàng Francis được làm từ đá cẩm thạch vùng Liguria – quê ngoại của ngài – như lời chia tay sâu lắng, gắn bó với cội nguồn cho đến tận phút cuối đời.
Vatican News cho biết, ngôi mộ của Đức Giáo hoàng Francis tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả (Basilica di Santa Maria Maggiore) được chế tác từ đá phiến lấy từ vùng Liguria – nơi gắn liền với cội nguồn tổ tiên bên ngoại của ngài. Thiết kế ngôi mộ đơn giản, chỉ khắc dòng chữ “Franciscus” và hình bản sao thánh giá đeo ngực của ngài.
Ngôi mộ tọa lạc gần Ban thờ Thánh Francis, trong hốc giữa hai nhà nguyện Pauline (nhà nguyện Salus Populi Romani) và Sforza. Đức Hồng y Rolandas Makrickas – đồng giám quản của Vương cung thánh đường – cho biết Đức Giáo hoàng từng bày tỏ nguyện vọng được yên nghỉ trong một ngôi mộ làm từ đá của vùng Liguria, “mảnh đất của ông bà ngoại ngài”.
Tại thị trấn nhỏ Cogorno, quê nhà bên ngoại của Giáo hoàng quá cố, một tấm bia tưởng niệm được dựng để ghi nhớ ông cố của Đức Giáo hoàng – ông Vincenzo Sivori. Ông đã di cư từ Italy sang Argentina vào những năm 1800, nơi ông xây dựng cuộc sống mới và nuôi dạy các thế hệ sau, trong đó có bà Regina Maria Sivori – thân mẫu của Đức Giáo hoàng Francis.
Mặc dù có mối liên hệ sâu sắc với vùng Liguria, Đức Giáo hoàng Francis ít khi công khai điều đó. Bởi vậy, khi biết ngài yêu cầu dùng đá từ quê tổ tiên để xây mộ, Thị trưởng thị trấn Cogorno – bà Enrica Sommariva – không khỏi xúc động và bất ngờ.
Bà Angela Sivori – hiện vẫn sinh sống tại Cogorno – chia sẻ khoảnh khắc bà phát hiện mình là chị họ của Đức Giáo hoàng. Một cuộc gọi từ Buenos Aires và cây gia phả được gửi qua email đã mở ra sự thật đáng kinh ngạc. Con gái bà, Cristina, nói rằng việc Đức Giáo hoàng chọn đá quê nhà làm mộ là “một món quà tuyệt vời cho gia đình, một bất ngờ cuối cùng đầy cảm động”.
Trước đó, vào tháng 5/2017, Đức Giáo hoàng Francis đã có cuộc hội ngộ đặc biệt với gia đình bên ngoại tại thành phố Genova.
“Cuối cùng, ta cũng gặp được nhà Sivori rồi!” – Đức Giáo hoàng nắm tay từng người, mỉm cười trìu mến và thốt lên.
Đá phiến không phải là loại đá quý hiếm, nhưng nó lại mang ý nghĩa đặc biệt với Đức Giáo hoàng Francis.
Bà Franca Garbaino – Chủ tịch Hiệp hội Đá phiến vùng Liguria, nơi có 18 mỏ đá và 12 công ty – cho biết loại đá này không sang trọng, nhưng được mệnh danh là “đá của nhân dân” vì sự mộc mạc, gần gũi và cảm giác ấm áp mà nó mang lại. Hiệp hội đã đồng ý chế tác những phiến đá đặc biệt để đồng hành cùng Đức Giáo hoàng trong giấc ngủ nghìn thu.
Trước cả Đức Giáo hoàng Francis, thị trấn Cogorno từng có mối liên hệ lịch sử với hai vị Giáo hoàng Innocent IV và Adrian V. Và giờ đây, nơi đây một lần nữa khắc ghi dấu ấn của vị Giáo hoàng đã sống và ra đi trong tinh thần khiêm nhường, nhân ái – đúng như cách ngài đã chọn suốt cuộc đời mình.
Nguồn: https://znews.vn/