“Sứ mạng cuộc đời không phải là một gánh nặng phải mang lấy nhưng là một quà tặng để trao ban…”
Hoà với niềm vui của Hội dòng trong dịp lễ khấn 29 tháng 4 năm 2023 vừa qua, cũng là thời gian quý Chị em chuẩn bị lãnh bài sai sứ vụ sau khi tuyên khấn lần đầu, khấn trọn đời, kỷ niệm Ngân-Ngọc khánh khấn dòng cùng với một số chị em khác sẽ thay đổi nhiệm sở và công việc cho phù hợp hơn với những nén bạc mà Chúa đã trao cho mỗi người. Tôi thoáng nhìn lại sứ vụ của mình trong gần 4 năm qua.
Khởi đi từ việc đáp lại lời Xin vâng qua lá phiếu bầu của các đại biểu cử tri trong Tổng hội lần thứ XV, tôi được trao đặc trách về mảng học tập và văn hóa của Hội dòng (gọi tắt là Ban Văn hoá). Khi đảm trách sứ vụ mới, một năm đầu, thú thật, tôi cảm thấy nặng nề và vất vả, bởi trong Ban Văn hóa còn có rất nhiều tiểu ban khác như: Thư Viện, Khánh tiết, Văn hoá Cộng đoàn, Phòng Truyền thống, Truyền thông, Nội san Nắng mai, MC, Văn nghệ và Diễn đàn, v.v.
Khối lượng công việc đồ sộ cộng với sự lạ lẫm trong vai trò mới và chưa có được những nhân sự cộng tác cần thiết khiến tôi thấy áp lực. Nhưng sau một thời gian, với sự cố gắng học hỏi cùng với chút kinh nghiệm, và với sự hỗ trợ, chia sẻ, nâng đỡ, cộng tác hết mình của quý Chị em trưởng- phó trong các tiểu ban, tôi thấy công việc dần nhẹ hơn.
Suốt quá trình làm việc, tôi nhận thấy sự nhiệt tình và kết hợp hài hoà của quý Chị em trong các tiểu ban. Đó như “bản hoà tấu” được hát lên trong cộng đoàn mỗi ngày. Có những tiểu ban, bằng cách thế linh hoạt và sáng tạo, luôn tạo nên sự sôi nổi và niềm hứng khởi cho cộng đoàn. Bên cạnh đó, cũng có những tiểu ban lại rất âm thầm, lặng lẽ tựa như nốt Rê, nốt Đồ trong bản nhạc nhưng không thể thiếu để tạo nên sự trầm lắng và sâu sắc cho cộng đoàn. Dù “trầm” hay “bổng”, tất cả đều góp phần không nhỏ cho sự phát triển của Hội Dòng trên nhiều phương diện. Tôi thiết nghĩ, để làm được điều đó, cần lắm sự cố gắng hết mình của từng thành viên chứ không chỉ cá nhân ai.
Riêng với tôi, dẫu biết rằng khả năng chỉ có hạn, nhưng nhờ sự hỗ trợ và động viên của quý Bề trên, nhờ sự nhiệt thành cộng tác của quý Chị em trong các tiểu ban, nên trong những năm làm việc tiếp theo, tôi cảm nhận ngày càng sâu sắc niềm vui và sự bình an dù cho sự vất vả trong khi thi hành sứ vụ vẫn còn đó. Đồng thời, tôi cũng luôn nhắc mình rằng: “sứ mạng cuộc đời không phải là một gánh nặng phải mang lấy nhưng là một quà tặng để trao ban. Hãy can đảm và đừng sợ đến với tất cả mọi người”1 vì “mỗi chúng ta đều có và đều là một sứ mạng trên mặt đất này”2.
Nhà văn Pháp Marcel Proust đã từng nói: “Khát khao sẽ làm triển nở”. Vì thế, nếu ta khát khao được sống, được cống hiến hết mình để phục vụ cho sứ mạng và sự phát triển của Hội dòng, thì dù có gặp khó khăn, trở ngại, ta vẫn sẽ nỗ lực cố gắng chiến đấu đến cùng cho khát vọng đó được bừng cháy. Ước mong quý Chị em luôn can đảm, và sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ được Chúa và Hội dòng trao phó, hầu mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp cho Hội dòng và cho Giáo hội.
M. Trần Thúy
1.Trong bài giảng thánh lễ nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 93 của ĐTC Phanxicô.
2. Tông huấn Niềm vui của Tin mừng số 273.