– Alo Cha à, cách đây ít ngày con rất ấn tượng khi thấy có một chị em của con “viết thư cho Cha”. Con thấy hay quá, đẹp quá !!! Con đã rất vui khi thấy hình ảnh đó nên muốn bắt chước. Tuy nhiên, con không viết mà con muốn “phone” cho Cha, vì con muốn cảm nhận cung giọng dịu dàng của Cha khi Cha nói chuyện với con!
Cha ơi, con muốn kể Cha nghe chuyện vui, vui lắm Cha ạ, chuyện con đang cùng các chị em chuẩn bị cho ngày mừng 75 năm thành lập Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu.
Mọi người đã và đang chuẩn bị. Ngoài việc ai cũng “học hỏi về lịch sử Dòng”, thì còn có nhiều khâu chuẩn bị khác nữa, từ Bắc tới Nam và râm ran rộn ràng tới cả các phương trời xa như Mĩ, Italy và Pháp nữa, mỗi nơi mỗi hình thức, mỗi người mỗi bổn phận như:
+ người viết thơ,
+ người viết kịch,
+ người viết suy tư,
+ người viết bài hát,
+ người lo trang trí, vẽ
+ người lo dàn dựng ca – kịch – múa,
+ người âm thầm cầu nguyện,
…
Tất cả đều thể hiện niềm phấn khởi hân hoan…
Riêng con thì Cha biết rồi đó, lúc nào cũng hãnh diện về Cha và Dòng của Cha. Được khoác trên mình bộ tu phục Đa Minh là niềm tự hào của con, nên Cha không lạ gì khi vào Youtube nghe thấy bài “Em yêu màu áo Đa Minh”, đúng không ạ? Bài hát tuy đơn sơ, nhưng con đã gửi gắm vào đó tâm tình yêu mến và tri ân của con, để cùng với Hội Dòng hướng đến Năm Thánh nhân dịp mừng 75 năm thành lập Hội dòng.
Nghĩ đến Cha, nghĩ về Dòng của Cha và nghĩ đến các thánh trong Dòng luôn cho con một niềm vui nhiệm lạ. Một niềm vui cho con thêm tin, thêm yêu, thêm dấn bước, vì con biết trên nẻo đường con đi chính là con đường mà Cha khai sáng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Con còn biết có rất nhiều các anh chị em trong Dòng cũng đã tiếp bước Cha, và có cả bao bước chân trong hiện tại cũng như tương lai hân hoan bước đi…
Con cảm ơn Cha, vì Cha đã chấp nhận trở thành hạt giống chịu nghiền nát, nhờ vậy mà hạt giống mang tên Đa Minh đã trổ sinh biết bao hoa trái trên toàn thế giới… Ngay cả Việt Nam xa xôi cũng nảy hạt sinh mầm từ bao năm qua để rồi đến năm 1951, một Hội dòng nữ mang tên Cha chính thức được thành lập và đó cũng chính là Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu mà con đang là một thành viên.
Nhưng Cha ơi, như Cha biết đó, các Bà, các Mẹ và các Chị của con cũng đã phải chịu bao nhiêu gian nan thử thách thì Dòng chúng con mới được hình thành và phát triển như ngày hôm nay. Dịp chuẩn bị này cho con thêm hiểu biết hơn để con biết sống tâm tình tri ân hơn Cha ạ. Con cứ nghĩ, nếu các Bà, các Mẹ và các Chị của con đã sờn lòng nản chí trước khó khăn thử thách, thì mảnh đất Bùi Chu hẳn không có “bóng dáng màu áo trắng Đa Minh”, và tất nhiên là chẳng có “Em yêu màu áo Đa Minh” như hôm nay Cha nhỉ.
Con muốn tạ ơn Chúa thật nhiều, tri ân Cha thật nhiều và tất nhiên là con cũng biết ơn tiền nhân thật nhiều.
Con xin Cha cầu bầu cho Hội dòng con trước toà Chúa, để từng người chúng con sống xứng đáng là Tu sĩ Đa Minh chỉ chăm chuyên Nói Với Chúa Và Nói Về Chúa, những tu sĩ sẽ viết tiếp trang sử Dòng Đa Minh bằng đời sống khiêm nhường, khó nghèo như Cha.
Con cảm ơn Cha vì khi con “phone” cho Cha, con đã nghe thấy niềm vui rất lạ, rất thánh dâng trào trong tâm hồn con, và con tin đó là tín hiệu của Phone Thánh!
Con chào Cha và hẹn Cha lần phone tới ạ.
Con của Cha
Nt. Hương Nguyên OP