Chủ Nhật, 27 Tháng chín, 2026
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Tư

Rực rỡ để ai được nhìn thấy?

Suy tư từ bài giảng của Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle trong Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen

26 Tháng chín, 2026

Ngày 24/9/2026, tại St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ, Giáo hội cử hành Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen – một vị mục tử đặc biệt được biết đến với sứ vụ loan báo Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Trong bài giảng, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle nhấn mạnh đến căn tính của Đức Tổng Giám mục Sheen như một nhà truyền giáo: một người đã sử dụng những tài năng của mình để phục vụ Tin Mừng, nhưng sức mạnh của ngài không đến từ chính mình, mà từ Đấng đã sai ngài đi.

Điều đáng chú ý là Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen từng là một trong những nhân vật truyền hình nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Những chương trình phát thanh, truyền hình của ngài đã thu hút hàng triệu người. Ngài từng nhận giải Emmy dành cho nhân vật truyền hình xuất sắc. Thế nhưng, đằng sau ánh đèn và sự nổi tiếng ấy lại là một đời sống rất âm thầm trước Thánh Thể. Chính từ đời sống cầu nguyện và sự kết hiệp với Chúa, ngài bước lên bục phát thanh, truyền hình để nói về Đức Kitô.

Có một nghịch lý rất đẹp nơi cuộc đời của vị Tổng Giám mục này: ngài được hàng triệu người biết đến, nhưng không muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Ngài sử dụng truyền thông để đưa người khác đến với một Ngôi Sao khác – Đức Kitô. Điều này khiến chúng ta có thể dừng lại và tự hỏi: Để người ta nhìn thấy ai?

Ngày nay, truyền thông cho phép một thông điệp đi rất xa. Một bài viết có thể đến với hàng nghìn người, một video có thể được xem hàng chục nghìn lần, một trang có thể có rất nhiều người theo dõi. Những con số ấy tự chúng không có gì đáng ngại. Trái lại, nếu được sử dụng đúng mục đích, chúng là những phương tiện hữu ích để những điều tốt đẹp được lan tỏa. Nhưng cũng chính ở đây, người làm truyền thông cần một sự tỉnh thức. Khi lượt xem, lượt thích và số người theo dõi ngày càng trở nên quan trọng, rất dễ để người làm nội dung quên mất câu hỏi ban đầu: mình đang muốn giới thiệu điều gì cho người khác? Mình đang giúp họ nhìn thấy điều gì?

Đối với người loan báo Tin Mừng, câu hỏi ấy còn sâu hơn. Đức Hồng y Tagle nhắc rằng sự thánh thiện của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen không được đo bằng số lượng người lắng nghe ngài. Điều làm nên phúc lành nơi ngài chính là sự kết hiệp với Chúa Giêsu và sự gắn bó với những con người nghèo khổ.

Như thế, truyền thông Công giáo không chỉ là chuyện làm sao để một nội dung được nhiều người nhìn thấy. Đằng sau mỗi hình ảnh, mỗi câu chữ, mỗi video còn là một câu hỏi về chính người làm truyền thông: mình đang nói từ đâu và đang dẫn người khác về đâu? Một người có thể nói rất hay về Chúa nhưng lại không có kinh nghiệm sống với Chúa. Một nội dung có thể rất đẹp nhưng lại không giúp người đọc đến gần hơn với điều thiện, với sự thật, với Tin Mừng. Ngược lại, một lời chia sẻ rất đơn sơ, nếu được phát xuất từ một niềm tin đã được sống và cầu nguyện, vẫn có thể chạm đến một tâm hồn.

Đây có lẽ là điều làm nên sức mạnh đặc biệt nơi sứ vụ truyền thông của Chân phước Fulton Sheen. Ngài không chỉ nói về Chúa; ngài nói từ một đời sống đã gặp Chúa. Đằng sau những giờ lên sóng là những giờ cầu nguyện. Đằng sau một người được hàng triệu người lắng nghe là một người biết mình chỉ là chiếc bình đất sét đang mang một kho tàng không thuộc về mình. Đức Hồng y Tagle gọi người loan báo Tin Mừng là một chiếc bình đất sét mang trong mình kho tàng đến từ Thiên Chúa. Hình ảnh ấy có lẽ cũng rất phù hợp đối với những người đang làm truyền thông hôm nay. Chiếc bình không cần phải tự làm cho mình trở thành kho báu mà quan trọng hơn là biết mình đang mang gì và biết mình nhận điều ấy từ đâu.

Giữa một thế giới mà ai cũng có thể trở thành “người được nhìn thấy”, người làm truyền thông Kitô giáo được mời gọi đi một con đường khác: không tìm cách làm cho mình sáng hơn, nhưng trở thành một phương tiện để Ánh Sáng được nhìn thấy. “Sau khi nhìn thấy những gì tôi chia sẻ, người ta có được dẫn đến gần Chúa hơn không?”

M. TD
Hình ảnh: internet

Share134Send

Bài viết liên quan

Vầng trăng vui

Giọt nước mắt đắng

Hạnh phúc ở cùng

Ôxi Tình Yêu

Xinh hay xấu?

Ai ơi… Chỉ một…

Sao Ngài lại biết tôi!

Nhật ký Simon Phêrô

Vì có Đức Chúa ở cùng

Những bài viết mới nhất

Lòng đạo chân thật

Rực rỡ để ai được nhìn thấy?

Một ngày thật đặc biệt của Mái ấm Thánh Vinhsơn Phaolô

Thể hiện Ngài hơn là nói về Ngài

HVKVMN | Học hỏi và chia sẻ tháng 9/2026

Thao thức sau một cuộc gặp gỡ

Lụy Thiên Hà

Kẹt mà không lạc

Sa mạc cùng Chúa – Gia đình Thỉnh sinh tĩnh tâm tam cá nguyệt

Vầng trăng vui

Lòng Chúa bao la

Đi tu có làm ta mất “chất”

Tu xá Liễu Đề mừng lễ Bổn mạng Đức Mẹ Sầu Bi và làm phép khu lăng mộ

Trời cũng phải nhảy theo

Chỉ trái tim bị thương mới biết yêu

Sẹo của Thiên Chúa

Cây gỗ hát

Giọt nước mắt đắng

Tha thứ vô điều kiện

Đức Hồng y Tagle: “Hãy để Chúa Giêsu là người có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn”

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com