“Tôi đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4,7)
Lời của thánh Phaolô trên đây không chỉ như một lời tâm sự cuối đời, nhưng còn là khúc ca chiến thắng của một người đã sống trọn vẹn cho Đức Kitô. Hình ảnh ‘chạy hết chặng đường’ gợi lên cả một hành trình nhiều gian khó và thử thách, nhưng cũng tràn đầy ân sủng và hy vọng. Người tín hữu khi trung thành bước đi trong ơn gọi của mình, khi bền tâm yêu thương và phục vụ cho đến cùng, thì cũng có thể cất lên lời xác tín ấy.
Với tâm tình ấy, trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu cùng với gia đình, thân quyến và cộng đoàn dân Chúa đã cử hành Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Trần Thị Ngọt vào lúc 08g30 sáng nay, ngày 18 tháng 8 năm 2025 tại Nguyện đường Hội dòng.
Nữ tu Maria sinh ngày 25.12.1972 tại Giáo họ Phương Đức, Giáo xứ Triệu Thông, Giáo phận Bùi Chu. Chị gia nhập Hội dòng và đã sống trọn 30 năm trong lời khấn dâng hiến. Sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật, Chị đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 12g20 ngày 16 tháng 8 năm 2025, hưởng thọ 53 tuổi.
Trong suốt hành trình đời dâng hiến, Chị Maria để lại cho chị em trong Hội dòng và những ai từng gặp gỡ một tấm gương của sự đơn sơ, trung thành, và niềm vui kiên vững ngay cả trong thử thách. Những tháng ngày cuối đời, Chị đón nhận bệnh tật với tinh thần can đảm và bình an, trao phó tất cả trong tay Thiên Chúa.
Trước khi bước vào Thánh lễ An táng, gia đình tang quyến và toàn thể chị em trong Hội dòng một lần nữa đã cùng nhau quây quần bên thi hài Nữ tu Maria để cầu nguyện và vĩnh biệt Chị. Giây phút linh thiêng và xúc động ấy ghi khắc trong lòng mỗi người hình ảnh một người chị em đã sống trọn vẹn cho Chúa và cho sứ mạng, đồng thời thắp lên niềm hy vọng về sự gặp lại trong ngày sau hết.
Thánh lễ an táng do cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn – đặc trách các Dòng tu Giáo phận chủ tế và quý Cha đồng tế. Tham dự thánh lễ, có sự hiện diện của quý Chị em trong Hội dòng, quý Tu sĩ, quý bà con thân quyến, quý Cộng đoàn đại diện của Giáo họ Phương Đức, Giáo xứ Triệu Thông, Giáo xứ Quần Phương, cùng quý Hội đoàn và bà con Giáo xứ chính tòa Bùi Chu.
Trong bài giảng, Cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng – Giám đốc Đại Chủng viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu– đã khai triển ý tưởng từ hai “vị” chung nhất của cuộc đời: vị đắng và vị ngọt. Ngài gợi lại: cuộc đời của Nữ tu Maria không thiếu những vị đắng của gian khó, bệnh tật, hy sinh và thử thách; nhưng trong đó luôn chan chứa vị ngọt của tình yêu, niềm vui, sự trung tín và ân sủng mà chị đã sống và trao ban cho mọi người. Qua đó, Cha mời gọi cộng đoàn nhận ra nơi hành trình của chị Maria là một chứng tá sống động về tình yêu Chúa, tình yêu đã thánh hóa mọi gian nan và làm cho cuộc đời nên trọn vẹn.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Bề trên Tổng quyền Cecilia Phạm Thị Tuyết thay lời cho chị em trong Hội dòng và tang quyến bày tỏ tâm tình tri ân tới quý Cha đồng tế cùng cộng đoàn. Sau đó, cộng đoàn đưa tiễn Chị Maria đến nơi an nghỉ tại thánh địa của Hội dòng.
Nguyện xin Chúa là Đấng đầy lòng xót thương, đón nhận linh hồn Chị Maria vào hưởng ánh sáng vinh quang của Ngài, để những công khó đời tận hiến của chị được trở nên bài ca tạ ơn đẹp lòng Thiên Chúa.
BTT
Một số hình ảnh ngày lễ:https://photos.app.goo.gl/HqHVhpzSJuRBnizT8