“Nên thánh giữa đời thường – Bài học từ vị thánh trẻ thời đại số”
Sáng ngày 13.10.2025, cơn mưa tháng Mười đổ xuống làm mát dịu không gian và lòng người. Trong không khí ấy, khối Thường huấn II – gồm các chị em khấn trọn từ năm thứ sáu đến năm thứ mười, với gần 30 chị em – hân hoan quy tụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi, Ninh Cường, trong ngày lễ mừng Thánh Carlo Acutis – bổn mạng, vị thánh trẻ của thời đại kỹ thuật số, người đã để lại cho thế giới chứng tá sống động về tình yêu Thánh Thể và đời sống nên thánh giữa những điều bình thường.
Buổi mừng lễ bắt đầu lúc 8g30 trong bầu khí huynh đệ, khi các chị em cùng ngồi lại để chia sẻ, gặp gỡ và trao đổi về hiện tình của khối. Sau giờ gặp gỡ là giờ Chầu Thánh Thể, nơi mọi người cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn, phó thác và xin được bước đi trong ánh sáng của Ngài, noi gương Thánh Carlo – người đã đặt Thánh Thể làm “đường cao tốc dẫn tới Thiên Đàng”.
Tiếp nối là Thánh lễ mừng Thánh bổn mạng, do cha Giuse Bùi Văn Tuyên chủ tế, cùng đồng tế với ngài, có cha xứ Giuse Lê Thành Tâm và cha giáo Giuse Vũ Đình Lâm. Thánh lễ có sự hiện diện thân thương của dì Bề trên Tổng quyền, chị Cố vấn đặc trách Học vụ, cùng toàn thể chị em trong khối. Đặc biệt hơn, trong Thánh lễ còn có sự hiện diện ý nghĩa của đoàn hành hương Giáo xứ Hải Dương – mà vị chủ tế, Cha Giuse Bùi Văn Tuyên, cũng chính là trưởng đoàn.
Trong bài giảng, cha giáo Giuse Vũ Đình Lâm nhắc lại gương sáng của Thánh Carlo Acutis – một thiếu niên đam mê công nghệ nhưng trọn vẹn dành trái tim cho Chúa. Cha mời gọi mỗi người hãy sống chứng tá của mình giữa đời thường bằng một tình yêu chân thành, một đức tin sống động và một trái tim trẻ trung gắn bó với Thánh Thể. Cha mời gọi mọi người tự hỏi lại: “Giữa đời thường, điều gì nơi ta có thể trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa?”
Cuối Thánh lễ, chị trưởng – đại diện khối Thường huấn II – thay lời cho toàn thể chị em bày tỏ lòng biết ơn đến quý cha, quý dì và cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện. Chị cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Cha xứ Giuse vì sự đón tiếp ân cần và tiếp đãi bữa cơm trưa thân tình.
Ngày mừng bổn mạng khép lại trong niềm vui hiệp thông và tạ ơn. Ước gì, qua lời chuyển cầu của Thánh Carlo Acutis, mỗi chị em khối Thường huấn II luôn giữ được tâm hồn đơn sơ, lòng yêu mến Thánh Thể và nhiệt huyết dấn thân, để giữa thế giới hôm nay, đời sống của các chị cũng trở thành “trang web phản chiếu Tình Yêu Thiên Chúa” cho mọi người chung quanh.
BTT
Một số hình ảnh khác: