“Người Nữ tu Đa Minh Bùi Chu trên đường Lữ hành Hy vọng”
Mùa hè năm nay mang đến cho chị em Đa Minh Bùi Chu chúng tôi một dấu ấn đặc biệt: lần đầu tiên, những người con xa quê — đang tu học tại Hoa Kỳ và Ý — cùng quy tụ để sống tuần tĩnh tâm năm, gặp gỡ, sinh hoạt và vui chơi bên nhau. Chúng tôi đã ấp ủ và chuẩn bị cho chương trình này trong suốt một năm qua, trong tâm tình khao khát và tràn đầy hy vọng của những người nữ tu đang sống xa Mẹ Hội dòng và xa quê hương. Sau những tháng ngày miệt mài học tập, đong đầy thử thách, “thời khắc ân sủng” đã đến. Chúng tôi lên đường đến Brockton, nơi một số chị em đã chuẩn bị sẵn sàng vòng tay đón tiếp. Ngay từ khởi đầu, chúng tôi cùng nhau “bước vào sa mạc” để gặp gỡ Thiên Chúa và lãnh nhận sức mạnh thiêng liêng qua tuần tĩnh tâm — một “mạch nguồn” không thể thiếu trong đời tu.
- Tuần tĩnh tâm – Bước đi trong niềm hy vọng
Hai cha giảng phòng, Cha Gioan Nguyễn Quốc Tuấn, SJ, và Cha Đa Minh Nguyễn Hùng, SJ, đã đồng hành và hướng dẫn chúng tôi trong tuần tĩnh tâm với chủ đề: “Người Nữ Tu Đa Minh Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng”.
Từ ngày 01/8 đến 07/8/2025, hai mươi chị em — 17 đang học và làm việc tại Hoa Kỳ và 3 tại Ý — hội tụ về Tu viện Dòng Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh (Sisters of Jesus Crucified), Brockton, Massachusetts. Từ chiều ngày 30 tháng 7, nhiều chị em đã qui tụ về từ các tiểu bang lân cận. Tiếng cười, những cái bắt tay, những câu hỏi thăm rộn ràng như xóa tan mọi khoảng cách thời gian. Đúng là, xa nhau là nhớ, gặp nhau là vui — niềm hạnh phúc ấy được đong đầy trong bầu khí chị em Đa Minh. Sau khi nhận phòng, chúng tôi có giờ gặp gỡ quý cha giảng phòng và cùng tham dự Thánh lễ khai mạc, chính thức bước vào tuần tĩnh tâm vào chiều ngày 01/8/2025.
Cha giảng phòng nhắc chúng tôi rằng niềm hy vọng — vốn là quà tặng của Thiên Chúa — đang bị lãng quên trong xã hội hôm nay. Quá nhiều người, nhất là giới trẻ, rơi vào trầm cảm và tuyệt vọng; con số tự tử gia tăng báo động. Giữa bóng tối ấy, đời sống thánh hiến chính là ngọn nến nhỏ nhưng bền bỉ, và mỗi nữ tu được mời gọi trở thành khí cụ khơi dậy niềm hy vọng cho người khác ngang qua đời sống thường nhật và sứ vụ của mình.
Song song, chúng tôi được mời gọi tái khám phá đời sống cộng đoàn — nơi gặp gỡ “những món quà thiêng liêng” và kín múc sức mạnh để sánh bước cùng nhau. Suốt tuần, bầu khí thinh lặng bao trùm, mở ra khoảng không để tâm hồn lắng nghe Chúa và tìm kiếm Thánh ý Ngài.
Mỗi chiều, Thánh lễ là “bàn tiệc hy vọng”, nuôi dưỡng tình yêu và can đảm. Giờ Kinh Phụng vụ và lần hạt Mân Côi trở thành khoảnh khắc ngọt ngào của tình chị em trong cộng đoàn. Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi trái tim được chạm đến, khi tâm hồn được thanh luyện bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Cuối tuần tĩnh tâm, trong giờ chầu Tạ, tất cả chị em đều có cơ hội chia sẻ hoa trái ân sủng, những thao thức và niềm hy vọng dành cho bản thân, cho Hội dòng và cho những người đang cùng nhân loại bước đi trên “đường lữ hành”.
- Cao điểm: Lễ kính Cha Thánh Đa Minh
Ngày 08/8/2025, hòa mình với đại gia đình Đa Minh thế giới, chúng tôi long trọng mừng lễ Cha Thánh Đa Minh và tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm. Đây là giây phút tạ ơn sâu đậm, tri ân Thiên Chúa vì bao ơn lành, tri ân quý Sơ Dòng Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh tại Hoa Kỳ, các Hội dòng, các ân nhân, thầy cô và bạn bè đã nâng đỡ chúng tôi. Tuần tĩnh tâm khép lại, nhưng ơn Chúa và tình chị em thì tiếp tục mở ra và lớn mạnh, cách đặc biệt qua một ngày vui chơi chung ngay sau đó.
- Ngày vui bên biển – Khơi lại tiếng cười và sức sống
Ngày 9/8/2025, tại bãi biển Nantasket, Hull, Massachusetts, chị em Đa Minh chúng tôi cùng hòa mình vào những trò chơi sinh hoạt sôi nổi, tiếng cười vang vọng khắp không gian biển xanh. Lâu lắm rồi, chúng tôi mới lại được cùng nhau tham gia các hoạt động vận động tập thể. Không phân biệt “chị lớn” hay “em bé”, ai cũng hăng hái, nhiệt tình, hết mình trong từng phần thi. Mỗi đội, mỗi nhóm đồng lòng, nỗ lực không chỉ để thắng mà quan trọng hơn là mang lại niềm vui cho nhau. Tinh thần “chịu chơi” ấy như thổi bừng sức sống, khơi dậy nét tươi trẻ và hun đúc niềm hy vọng cho tương lai Hội dòng.
Sau loạt trò chơi trên cát, chúng tôi quây quần chúc mừng 7 chị em vừa tốt nghiệp Đại học tháng 5 vừa qua — một dịp để chung vui, tiếp thêm nghị lực và bày tỏ lòng biết ơn. Buổi chiều, chúng tôi có trải nghiệm đặc biệt: chèo thuyền tại Vịnh Allerton. Nhờ tấm lòng quảng đại của Cha phó Trần Hưng và giáo dân Giáo xứ St. Mary of the Assumption, 15 chiếc thuyền đã đưa chúng tôi luân phiên chèo, ngắm cảnh sông nước. Giữa làn gió mát và sóng nhẹ, tâm hồn như lắng lại, hòa cùng vẻ đẹp thiên nhiên, cảm nếm sâu hơn tình Chúa và tình người.
- Đêm cầu nguyện – Lời tạ ơn giữa biển trời
Khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi tụ họp bên cây Thánh Giá dựng trên bãi biển. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ như nhịp tim của biển, hòa vào nhịp đập của lòng người, đưa chúng tôi vào cuộc trò chuyện thân tình với Chúa. Giữa biển cả mênh mông, chúng tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu thẳm, đồng thời khẩn cầu cho hòa bình thế giới: cho các nhà lãnh đạo biết hướng dẫn dân mình trong công lý, cho những quốc gia còn chìm trong chiến tranh, cho trẻ thơ được sống trọn tuổi thơ, cho người nghèo bớt nhọc nhằn, và cho mối tương quan hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Chúng tôi xin Chúa Thánh Thần đổi mới thế giới và, trên hết, biến đổi tâm hồn mỗi người. Riêng cho gia đình Đa Minh Bùi Chu, chúng tôi cầu nguyện cho tình chị em trong cộng đoàn ngày càng bền chặt, để từ mái nhà chung này, chúng tôi biết xây dựng hòa bình, lan tỏa yêu thương và sống trọn sứ mạng “làm men, làm muối và là chứng tá cho đời.”
Đaminh Xuân Hồng