Hang đá lạnh lẽo và hoang vắng này lại quay trở về trạng thái vốn có của nó sau khi các người chăn chiên đã ra về. Trời về khuya càng thêm giá buốt, từng cơn gió dồn dập như đang chen nhau lùa qua các hốc đá để được vào chiêm bái Hài Nhi. Đốt thêm chút củi để tạo hơi ấm, ngả lưng vào phiến đá tạm gọi là bằng phẳng, Giuse lặng nhìn Hài Nhi bé bỏng đang ngủ ngoan trong vòng tay mẹ. Bình yên nhưng xót xa quá.
“Người con này là do quyền năng Chúa Thánh Thần… Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi…” Những lời của sứ thần Chúa cứ ẩn hiện trong đầu làm Giuse không thể chợp mắt. Là người Do thái, lại thuộc gia đình dòng tộc vua Đa vít, niềm tin và hi vọng Đấng Cứu Thế là điều Giuse đã sống và xác tín ngay từ khi còn nhỏ. Vì thế, khi biết mình sẽ làm cha nuôi Đấng Cứu Thế, Giuse đã hoàn toàn vâng phục và cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa: đón Maria về nhà chăm sóc và chuẩn bị thật chu đáo cho ngày trẻ thơ chào đời. Nhưng việc kiểm tra dân số đến quá bất ngờ, hoàn cảnh trước mắt làm Giuse phải thổn thức: Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ gian trần lại nằm trong máng cỏ. Ôi! Thiên Chúa quyền năng hạ mình xuống, Đấng tác sinh muôn loài nay bước xuống tận cùng cõi nhân sinh… Thánh ý Chúa… Giuse chỉ biết Lặng…
Và lặng là điều tôi đã làm để khởi đầu cho Mùa Giáng sinh năm nay. Dẫu biết rằng, lặng là phương thế hữu hiệu nhất để tìm gặp Chúa không của riêng ai, nhưng đối với tôi – Tập sinh năm Tập theo Giáo Luật – lặng có lẽ quan trọng hơn bao giờ hết. Noel năm nay không rộn ràng và tưng bừng bởi những cuộc vui chơi hay gặp gỡ bên ngoài nhưng tâm hồn tôi lại như được ở sát bên máng cỏ. Chiêm ngắm hang Belem, tôi ước mong mình có thể sống được tâm tình của cha nuôi Đấng Cứu Thế – âm thầm và lặng lẽ. Tôi không rõ trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất ấy, thánh Giuse đã làm gì nhưng tôi tin rằng ngài đã thực hết lòng trong bổn phận của một người làm chồng và làm cha, cho dù tất cả những gì ta có thể hình dung được chỉ có thể mô tả vỏn vẹn qua hai từ: nghèo khó. Nghèo nhưng giàu tình yêu, khó nhưng tràn đầy niềm hy vọng.
Âm thầm dâng lên toàn thế giới, tôi nguyện ước sự bình yên của Thánh gia qua thái độ lặng nhưng mang đầy giá trị của Thánh Giuse được lan toả để không ai phải sống trong cảnh đau khổ của chiến tranh và hận thù, hoà bình và tình yêu sẽ là tất cả những gì người ta cảm nhận và thấy được trên trần thế này.
Maria Lê Mơ