Mùa Vọng đến và trôi đi thật là nhanh, chỉ còn ít ngày nữa là người Kitô hữu chúng ta hân hoan đón mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh. Tôi tự hỏi mình: Tôi đã chuẩn bị được món quà gì để mừng Sinh Nhật Chúa?
Chúa Nhật thứ hai của Mùa Vọng, tôi được mời chia sẻ tĩnh tâm cho các em thiếu nhi Thánh Thể của vùng Philadelphia, với chủ đề “Broken and Beloved – Chúng ta không hoàn hảo, nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng ta.” Lúc đầu, tôi chưa biết mình sẽ phải chia sẻ điều gì với các em bởi vì chủ đề này có vẻ như quá rộng và không dễ để có thể giúp các em khám phá chỉ trong một ngày. Tôi nói chuyện với Chúa về mối bận tâm của mình và… rồi, như được chỉ dẫn, tôi bắt đầu khám phá chủ đề này như chính bản thân tôi là một em nhỏ đi tìm hiểu về tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa.
Tôi bắt đầu sự khám phá này với câu hỏi “Phải chăng sự không hoàn hảo đã có ngay từ khởi đầu?” Nhìn lại hành trình tạo dựng trong sách Sáng Thế, ta thấy từ khởi đầu, mọi sự quá hoàn hảo, và chính Thiên Chúa cũng thấy mọi sự rất tốt đẹp sau mỗi ngày Ngài thực hiện công trình sáng tạo (x. St 1-2). Ngài tạo dựng đất trời và muôn loài muôn vật trong đó chỉ vì tình yêu dành cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện một cách rõ ràng trong sự quan tâm, chăm sóc mà Ngài dành cho con người qua hình ảnh chiều chiều Thiên Chúa đi dạo cùng với Adam và Eva trong vườn địa đàng. Một hình ảnh thật thanh bình, hạnh phúc, hài hòa giữa Thiên Chúa và con người trong thuở khai nguyên ấy.
“Vậy bởi đâu mà mọi thứ trở nên tan vỡ và mất đi sự hoàn hảo vốn dĩ đã có từ đầu?” Sách Sáng Thế tiếp tục cho chúng ta thấy rằng mọi thứ thay đổi khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian, khi Adam và Eva không vâng lời Thiên Chúa, mọi thứ trở nên tan vỡ (Brocken). Sự hài hòa, tình yêu thương, hạnh phúc, và sự hoàn hảo đã thay đổi khi Eva và Adam ăn trái cấm mà Thiên Chúa đã nói đừng ăn nó (x. St 3). Bản thân trái cấm không làm nên hệ lụy này cho bằng sự bất tuân và không tin tưởng của con người đối với Thiên Chúa. Kết quả là một chuỗi những đau khổ trong cuộc sống mà chính chúng ta đang thấy. Con người bị đuổi khỏi vườn địa đàng, phải chết, phải làm việc vất vả mới có của ăn, người nữ phải đau đớn khi sinh nở, người nam phải lao động cật lực để lo toan và bảo vệ gia đình (x. St 3). Chúng ta có thể nhìn thấy sự không hoàn hảo ấy một cách cụ thể trong cuộc sống như thiên tai, bão lũ, bệnh tật, chiến tranh, đói nghèo, hay thất nghiệp, v.v. Sự không hoàn hảo xuất hiện cả trong chính môi trường chúng ta sinh sống bởi nhiều hình thức như ghen ghét, đố kị, giận hờn, phân biệt đối xử, hay kỳ thị chủng tộc, v.v. Vì thế mà cuộc sống trở nên lầm than, đen tối, và khổ cực hơn. Thiên Chúa thấy tất cả những điều đó, và Ngài vẫn thương yêu con người nên đã thiết lập một giao ước, một lời hứa, để bảo vệ con người như chúng ta đã thấy, đó là ban Đấng Cứu Độ để cứu chuộc loài người (x. St 3,15). Chính Đấng Cứu Độ sẽ hàn gắn lại mọi thứ đã bị đổ vỡ, và chính Ngài sẽ làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo trở lại. Bởi vì Ngài là Hoàng Tử Hòa Bình (x. Gr 23, 5-8), là Vua Vinh Hiển, và là Đấng ở cùng chúng ta (x. Is 7,14).
Qua lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, tôi nhận thấy cho dù chúng ta không hoàn hảo, Ngài vẫn luôn yêu thương chúng ta một cách nhưng không. Chúng ta được yêu thương bởi chúng ta là, ngay cả khi chúng ta bất toàn. Sự không hoàn hảo mà chúng ta đang mang trong trong mình nhắc nhớ chúng ta về thân phận tội lỗi, và mỏng dòn của con người. Qua đó chúng ta biết rằng chúng ta cần đến sự cứu độ, chữa lành, chở che, và yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần đến người khác để hỗ trợ và bổ túc cho nhau. Mỗi người chúng ta là một mảnh ghép chưa hoàn hảo. Thiên Chúa mời gọi chúng ta ghép lại với nhau để trở nên một bức tranh hoàn thiện hơn.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta nhìn lại sự bất toàn của con người và kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa ban cho nhân loại bằng cách san phẳng sự gồ ghề của tâm hồn, giao hòa với Thiên Chúa, chia sẻ và giúp đỡ những người kém may mắn hơn… Chúng ta có bốn tuần trong mùa Vọng để tỉnh thức, để chuẩn bị những món quà đơn sơ dâng cho Chúa Hài Nhi. Chúa không đòi chúng ta phải làm những việc lớn lao và phi thường, nhưng Ngài mời gọi chúng ta thực hiện từng bước nhỏ qua mỗi tuần của Mùa Vọng. Mỗi cây nến được thắp sáng là một việc lành nhỏ đang chờ chúng ta thực hiện. Tôi nhận thấy mình thật may mắn vì được cùng với các em thiếu nhi Philadelphia khám phá chủ đề “Chúng ta không hoàn hảo nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng ta.” Việc chuẩn bị tâm tình chia sẻ với các em giúp tôi đào sâu về tình yêu lạ lùng, vô biên của Thiên Chúa dành cho tôi mặc dù tôi cũng chỉ là một mảnh ghép không hoàn hảo.
Biến cố mừng ngày Chúa giáng trần cứu độ chúng ta đã đến rất gần. Bạn đã sẵn sàng ghép mảnh ghép không hoàn hảo của mình với mảnh ghép của mọi người để làm nên món quà tuyệt vời chào đón Chúa giáng sinh chưa? Nếu chưa thì hãy bắt đầu đi bạn nhé, đừng chần chừ và đừng trì hoãn nữa, vì Chúa đang đến gần chúng ta.
Đa Minh Xuân Hồng

















