“Niềm vui đời thánh hiến – Người nữ tu sống niềm vui với Chúa Phục sinh”
Từ chiều Chúa nhật Phục Sinh, ngày 05/4 đến sáng thứ Bảy, ngày 11/4/2026, Hội dòng đã tổ chức tuần tĩnh tâm năm – đợt III trong một thời điểm thật đặc biệt: Tuần Bát Nhật Phục Sinh – tuần lễ Giáo Hội sống trọn niềm vui mừng Chúa sống lại. Giữa bầu khí hân hoan ấy, tuần tĩnh tâm trở thành một hành trình rất riêng: không tách rời niềm vui, nhưng là đi vào chiều sâu của niềm vui Phục Sinh – niềm vui đến từ cuộc gặp gỡ cá vị với Đấng Phục Sinh.
Tham dự tuần tĩnh tâm có quý chị em thuộc khối thường huấn cấp V, quý chị nhà hưu dưỡng, cùng một số chị em khác trong Hội dòng. Đồng hành và hướng dẫn tuần tĩnh tâm là Cha giáo Giuse Phạm Văn Bảo, Đại Chủng viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu.
Trong suốt những ngày tĩnh lặng bên Chúa, quý chị em được Cha dẫn dắt đi vào chủ đề: “Người nữ tu sống niềm vui đời thánh hiến”, khơi nguồn từ Lời Chúa qua nhiều đoạn Kinh Thánh quen thuộc nhưng luôn mới mẻ. Qua 10 bài chia sẻ sâu sắc, Cha không chỉ giúp đào sâu căn tính đời tu, mà còn mở ra những hướng suy niệm cụ thể, giúp mỗi người trở về với chính mình, gặp lại Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện.
Đặc biệt, tối ngày 10/4, có giờ chầu Thánh Thể tạ ơn, đồng thời cầu nguyện cho hòa bình thế giới – đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Leo XIV.
Tuần tĩnh tâm khép lại với Thánh lễ vào lúc 5g00 sáng ngày 11/4/2026. Trong bài giảng, Cha một lần nữa gợi lên vẻ đẹp của ơn gọi thánh hiến: mỗi người đến từ những hoàn cảnh gia đình khác nhau, mang theo những câu chuyện riêng, nhưng tất cả cùng gặp nhau nơi một lý tưởng chung – bước theo Đức Kitô trong linh đạo Đaminh, để sống, để yêu và để trao ban.
Tuần tĩnh tâm không chỉ là khoảng thời gian dừng lại, nhưng còn là lời mời gọi lên đường: trở về với niềm vui nguyên tuyền của đời thánh hiến, để từ đó, mỗi nữ tu tiếp tục trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT
Một số hình ảnh khác:




















