Năm thánh kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu đã chính thức khép lại ngày 03/10/2026. Tuy nhiên, tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hành trình trở về nguồn vẫn tiếp tục được nối dài trong đời sống của chị em.
Tiếp nối tâm tình ấy, Hội dòng tổ chức chuyến hành hương về nguồn lần thứ hai, tạo cơ hội để những chị em chưa có dịp tham gia chuyến hành hương trước cũng được trở về những địa danh gắn liền với lịch sử Hội dòng, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho hành trình đã qua cũng như chặng đường phía trước. Đây cũng là dịp để chị em cùng nhìn lại hồng ân đã lãnh nhận, thêm gắn bó với gia đình Đa Minh Bùi Chu và ý thức hơn về trách nhiệm tiếp nối gia sản thiêng liêng của các thế hệ đi trước.
Diễn ra từ tối Chúa Nhật ngày 11 đến sáng thứ Tư ngày 14/10/2026, trong tháng Mân Côi, chuyến hành hương đưa chị em đến với các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ tại La Vang, Sao Biển, Trà Kiệu và viếng phần mộ Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, đấng thiết lập Hội dòng.
Khởi hành trong tâm tình phó thác
Trước khi lên đường vào tối Chúa Nhật, chị em quy tụ bên Đức Mẹ tại Tu viện Nhà Mẹ, cùng dâng lời kinh và phó thác chuyến đi trong sự chở che của Mẹ.
Sau hành trình xuyên đêm, sáng hôm sau, đoàn đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. Dù trời mưa, chị em vẫn dành thời gian cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi và hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình sốt sắng. Bên Mẹ La Vang, chị em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về chặng đường 75 năm Hội dòng được gìn giữ và phát triển, đồng thời cầu nguyện cho các thế hệ đi trước, cho chị em đang thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn và cho những người vẫn âm thầm nâng đỡ Hội dòng bằng lời cầu nguyện mỗi ngày.
Sau thời gian cầu nguyện tại La Vang, đoàn tiếp tục đến Đà Nẵng và nghỉ đêm tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, chuẩn bị cho hành trình ngày hôm sau.
Bên Mẹ Sao Biển, thêm vững lòng cậy trông
Sáng thứ Ba ngày 13/10, đoàn đến viếng Đức Mẹ Sao Biển tại Đà Nẵng. Trong bầu khí bình an bên Mẹ, chị em cùng cầu nguyện, dâng lên Mẹ những tâm tình riêng và phó thác hành trình của Hội dòng trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa.
Rời Sao Biển, đoàn tiếp tục đến Trà Kiệu, nơi gắn liền với lịch sử Hội dòng và cuộc đời của Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi.
Trở về Trà Kiệu, tri ân nguồn cội
Tại Trà Kiệu, chị em viếng phần mộ Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, đấng thiết lập Hội dòng. Khi đến trước phần mộ Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, chị em xúc động thốt lên: “Cha ơi, chúng con tới thăm Cha đây…” Lời thưa mộc mạc, thân thương như những người con trở về thăm cha mình, diễn tả tình cảm và lòng biết ơn của chị em đối với vị Giám mục đã đặt nền móng cho Hội dòng. Giây phút tưởng nhớ ngài cũng là dịp để chị em bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã góp phần đặt nền móng và vun đắp đời sống Hội dòng qua các thời kỳ.
Sau đó, đoàn hiệp dâng Thánh lễ tại nhà thờ Trà Kiệu, cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về những hồng ân đã lãnh nhận trong suốt 75 năm qua. Tâm tình tri ân tiếp tục được nối dài khi chị em lên đồi viếng Đức Mẹ Trà Kiệu, cầu nguyện và phó thác những dự định, thao thức của Hội dòng trong sự chở che của Mẹ.
Trở về nguồn không chỉ là tìm lại những dấu mốc của lịch sử, nhưng còn là dịp để mỗi chị em ý thức hơn về hành trình mình đang tiếp bước. Những hồng ân đã lãnh nhận cùng chứng tá của các thế hệ đi trước mời gọi chị em sống trung thành với ơn gọi Đa Minh, tiếp tục xây dựng đời sống cộng đoàn và quảng đại dấn thân trong sứ vụ.
Những cuộc gặp gỡ và niềm vui trên hành trình
Rời Trà Kiệu, đoàn ghé thăm phố cổ Hội An, rồi tiếp tục hành trình trở về qua Huế và thăm Dòng Thánh Tâm. Cuộc gặp gỡ trong bầu khí thân tình, cùng sự đón tiếp chu đáo và thịnh tình của quý Cha, quý Thầy, đã đem lại cho chị em những giây phút vui vẻ, ấm áp tình huynh đệ.
Tại Huế, chị em còn có dịp dạo thuyền trên sông Hương, lắng nghe những làn điệu truyền thống của xứ Huế. Từ nét cổ kính của phố Hội đến vẻ trầm mặc của đất Cố đô, mỗi điểm dừng chân giúp chị em có thêm cơ hội tìm hiểu, học hỏi và khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Việt Nam. Những trải nghiệm ấy không chỉ mở rộng hiểu biết, mà còn đem lại những giờ phút thư giãn, chuyện trò và thêm gắn bó trong tình chị em.
Năm thánh khép lại, hành trình tạ ơn vẫn tiếp nối
Sáng thứ Tư ngày 14/10, đoàn trở về Bùi Chu, khép lại chuyến hành hương về nguồn lần thứ hai. Chuyến đi tuy đã kết thúc, nhưng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước và ý thức tiếp nối sứ mạng của Hội dòng vẫn được mang theo trong đời sống mỗi ngày.
Năm thánh 75 năm đã khép lại, nhưng hành trình trở về nguồn vẫn tiếp tục nhắc nhớ chị em về cội rễ ơn gọi và lời mời gọi sống trung thành với linh đạo Đa Minh. Từ những nơi đã đi qua, chị em trở về với cộng đoàn và sứ vụ thường ngày, mang theo niềm vui, lòng biết ơn và quyết tâm tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng chính đời sống dâng hiến của mình.
Chúng con xin chân thành tri ân Cha Laurenso Đặng Văn Đợi, OP, đã đồng hành với chị em trong chuyến hành hương, cùng quý ân nhân đã quảng đại hỗ trợ để chuyến đi được diễn ra tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và thánh Đa Minh, tuôn đổ muôn ơn lành trên quý cha và quý ân nhân.
BTT
Một số hình ảnh khác:







































