Hòa chung niềm vui của Hội dòng trong thời gian hồng phúc mừng Năm Thánh 75 năm thành lập, Tu viện Mẹ Thiên Chúa Quần Phương hân hoan đón Hội Con Đức Mẹ và Ca đoàn Hội Hiền Mẫu Đền thánh Các Thánh Tử đạo, Giáo xứ Quần Phương về với Tu viện hành hương Năm Thánh vào thứ Ba, ngày 29 tháng 9 vừa qua.
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ trọng thể mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, do cha Quản hạt – Chánh xứ Micae chủ tế, với sự hiện diện của thầy Phó tế, quý tu sĩ, quý hội viên Hội Con Đức Mẹ và Hội Hiền Mẫu, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Ngày hành hương càng thêm ý nghĩa khi Tu viện và cộng đoàn cùng chung niềm vui với cha Quản hạt – Chánh xứ nhân dịp bổn mạng của ngài.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế gửi lời chào thân thương đến cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là Hội Con Đức Mẹ và Hội Hiền Mẫu trong ngày hành hương của quý hội. Cha mời gọi cộng đoàn cùng cất lên lời tạ ơn Thiên Chúa là Đấng nhân từ, đồng thời thay lời cho quý dì trong Tu viện bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới cộng đoàn, những người vẫn luôn hiện diện và đồng hành trong các Thánh lễ sáng thứ Ba hằng tuần.
Cùng với đó, cha nhấn mạnh rằng hồng ân Năm Thánh kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng như một tấm bánh ngon. Đó không phải là món quà để giữ riêng, nhưng là hồng ân cần được rộng mở và sẻ chia cho mọi người xung quanh. Để hiệp dâng Thánh lễ cách sốt sắng, cha cũng mời gọi cộng đoàn hướng lòng cầu nguyện cho các bậc tiền nhân và dâng lên Chúa mọi ước nguyện, nhờ sự chuyển cầu của các Tổng Lãnh Thiên Thần.
Tiếp nối tâm tình đầu lễ, trong bài giảng, cha gợi mở về thế giới hữu hình và vô hình mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Qua những hình ảnh minh họa sống động, cha ví ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần như những “Bộ trưởng” đảm nhận những sứ vụ đặc biệt để bảo vệ và nâng đỡ con người. Trong đó, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae được ví như “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”, Đấng lãnh đạo các thiên thần chiến thắng con Mãng Xà (Satan), luôn bảo vệ vương quốc Thiên Chúa và giúp con người kiên vững trước những mưu mô, thử thách của ma quỷ. Tiếp đến, Tổng Lãnh Thiên Thần Gáprien được ví như “Bộ trưởng Bộ Thông tin”, Đấng mang tin vui về Đấng Cứu Thế Nhập Thể đến cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua đó, cha nhắc nhở mỗi người biết noi gương Tổng Lãnh Thiên Thần Gáprien, luôn gìn giữ lời ăn tiếng nói, tránh xa “truyền thông bẩn” hay những lời miệt thị trên mạng xã hội, để chỉ nói và lan tỏa những điều tốt đẹp. Cuối cùng, Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaen được ví như “Bộ trưởng Bộ Y tế”, Đấng chữa lành và đồng hành cùng con người trong những đau đớn, bệnh tật. Từ đó, cha bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần hy sinh của các cụ ông, cụ bà, dù tuổi cao sức yếu vẫn kiên trì đến tham dự Thánh lễ.
Bài giảng khép lại bằng lời mời gọi cộng đoàn luôn biết tin tưởng, phó thác vào sự nâng đỡ của các Thiên Thần, đồng thời sống đức tin cách sinh động giữa đời, để tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân đã lãnh nhận.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trong giây phút Rước lễ, cộng đoàn được hiệp thông mật thiết với Đức Kitô và cùng cảm nếm niềm vui của người được Chúa quy tụ trong tình yêu của Người.
Sau Thánh lễ, Chị Bề trên Liên dòng, đại diện Tu viện, đã có những tâm tình tri ân và chúc mừng bổn mạng cha Quản hạt – Chánh xứ.
Thánh lễ tạ ơn và ngày hành hương khép lại trong niềm vui và bình an của mọi thành phần tham dự, cách riêng là các thành viên của quý hội hành hương hôm nay. Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của các Tổng Lãnh Thiên Thần, luôn che chở và chúc lành cho cha Quản hạt, quý thầy, quý dì cùng toàn thể cộng đoàn; đồng thời nâng đỡ mỗi người trên con đường sứ mạng mà Chúa và Giáo hội đã trao phó trong bậc sống của mình.
Nt. Maria Goretti
Hình ảnh khác:




















